(VnMedia) - Show 7 của Gương mặt thân quen mùa 2014 tiếp tục bùng nổ bởi những tiết mục hấp dẫn và đặc sắc. Đặc biệt là sự kết hợp ngoạn mục của Minh Thuận và Vương Khang trong một trích đoạn tuồng cổ đã mang lại sự thích thú bất ngờ cho khán giả.
Trước màn trình diễn trích đoạn tuồng cổ “Thần nữ dâng ngũ linh kỳ” quá xuất sắc của Minh Thuận và Vương Khang, Ban giám khảo đã đồng lòng cho cả hai 12 điểm, đồng thời hùn nhau thêm 100 triệu đồng để trao cho hai thí sinh, mỗi người một giải nhất. Như vậy, trong đêm thi của show 7, cả Minh Thuận và Vương Khang đều nhận được mỗi người một phần thưởng trị giá 100 triệu đồng.
Với màn trình diễn quá xuất sắc, Ban giám khảo đã đồng ý trích từ số tiền lương của chính mình để trao thêm một giải nhất 100 triệu cho hai thí sinh Minh Thuận và Vương Khang.
Dù sức khỏe không tốt nhưng tiết mục mở màn của Hoài Lâm cũng đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả trong hình ảnh của "Họa mi nước Anh" Adele với ca khúc "Rolling in the deep". Khả năng hát tiếng Anh tốt, cách luyến láy điêu luyện cùng với sự nhập tâm vào nhân vật đã khiến tiết mục của anh rất cuốn hút, tuy rằng Hoài Lâm đã không hát 1 câu trong bài khiến phần trình diễn bị đứt đoạn một khúc nhỏ.
Giám khảo Đức Huy rất thích phần hóa trang cũng như những phần luyến láy rất ngọt của Hoài Lâm. Giám khảo Mỹ Linh nhận xét: “Em đã cố gắng chọn tông rất cao so với giọng nam. Chỉ tiếc là em không giữ được mạch cảm xúc từ đầu đến cuối, lúc đầu em diễn rất tốt nhưng giữa bài lại có vẻ hơi lơ đãng, và cuối cùng em lại lấy lại phong độ. Nhưng nhìn chung tiết mục em hôm nay tốt”.
Giám khảo Hoài Linh nghiêm khắc: “Phần hóa trang tốt, nhưng phần trình diễn hôm nay chưa tốt lắm, dù có trong hoàn cảnh nào đã lên đây biểu diễn thì phải hát đủ lời”.
Hoài Lâm lại một lần nữa giả gái rất xinh đẹp trong hình ảnh của "Họa mi nước Anh" Adele
Trái ngược với nhân vật Shakira xinh đẹp của tuần 6, nhân vật Susan Boyle mà Vy Oanh phải hóa thân lần này có một thân hình rất đẫy đà, vẻ ngoài không mấy ưa nhìn. Với sự cố gắng hết sức, Vy Oanh đã chinh phục khán giả và ban giám khảo. Cô say mê thể hiện từng câu hát theo cách hát đậm chất Susan Boyle.
Giám khảo Đức Huy nhận xét: “Tôi đánh giá cao việc bạn đã làm, nhất là đây là một bài hát rất khó với một khoảng rộng bao gồm cả những nốt trầm rất trầm và những nốt rất cao”.
Giám khảo Mỹ Linh hào hứng: “Chị rất thích tiết mục của em vì em đã cố gắng hết mình để thể hiện bài hát mặc dù giọng của em vốn dĩ khác hẳn với Susan Boyle. Thậm chí chị đã thấy sự liều lĩnh khi em hy sinh phá vỡ giọng của mình ở một số đoạn để có một tiết mục rất hay”.
Giám khảo Hoài Linh khen Vy Oanh đã diễn tả hết mình bài hát, đây là điều khán giả, Ban giám khảo rất cần và đánh giá cao.
Vy Oanh không ngại hóa trang thành một nhân vật không mấy ưa nhìn - Susan Boyle
Đã có phần quen với việc tập vũ đạo trong những tiết mục trước nên Ngân Quỳnh không còn cảm giác lo lắng cho tiết mục của show 7 này. Cô đã có một màn trình diễn rất sôi động, nhịp nhàng và suôn sẻ.
Giám khảo Đức Huy nhận xét: “Tôi rất ấn tượng với sự xuất hiện của bạn trên sấn khấu vì dáng đi của bạn rất giống với Lưu Bích. Tuy nhiên đây chưa phải là sở trường của bạn so với các tiết mục đã đoạt giải. Tôi vẫn phải chúc mừng vì bạn đã có một tiết mục rất hay".
Giám khảo Mỹ Linh nể phục những bước nhảy điêu luyện của Ngân Quỳnh và chúc mừng cô đã có một màn trình diễn rất tốt. Giám khảo Hoài Linh hài hước nhận xét: “Tôi nhìn Ngân Quỳnh mà thấy thương cô vì phần cuối có lẽ Ngân Quỳnh hơi bối rối nên có vẻ hơi hoang mang khi nhìn theo các bạn diễn của mình để bắt nhịp theo. Nói chung là tôi thương cái tiết mục này quá đi”.
Ngân Quỳnh tái hiện hình ảnh ca sĩ hải ngoại Lưu Bích
Mi-A tiếp tục có cơ hội thể hiện khả năng với một thử thách mới. Lần này cô hóa thân thành Phi Nhung với giọng ca rất mượt mà qua những làn điệu dân ca. Khác hẳn với sự quyến rũ trong những tiết mục gần đây, cô ca sĩ trẻ chinh phục Ban giám khảo và các khán giả bởi sự trong trẻo, thơ ngây trong hình ảnh một cô thôn nữ miền Tây rất duyên dáng. Tiết mục của Mi-A là một bức tranh đồng quê đầy màu sắc với những lũy tre làng, chiếc cầu khỉ, nón lá nghiêng che, chiếc áo bà ba bình dị đã mang đến một cảm giác yên bình cho người xem.
Giám khảo Đức Huy nhận xét: “Tôi thật sự thích thú vì tiết mục của bạn quá dễ thương, duyên dáng mặn mà quá. Khi nghe Mi-A hát bài này, tôi cảm giác về một sức sống mới len lỏi vào trong tim của tôi. Hôm nay bạn cho tôi một trải nghiệm quá mới. Hôm nay tôi thực sự khen ngợi bạn”.
Giám khảo Hoài Linh: “Tiết mục của em rất hay. Nhất là phần dàn dựng tiết mục quá thơ mộng. Anh nhận xét phần trau chuốt của em lại không giống Phi Nhung vì giọng của cố ấy rất mộc mạc. Riêng đối với phần luyến câu “Với màu điêng điểng say mê” vì em lại có cách luyến rất giống Phi Nhung”.
Giám khảo Mỹ Linh rất tâm đắc: “Tôi khen em vì hôm nay tiết mục của em rất thành công. Qua giọng hát của em tôi mới hiểu vì sao những làn điệu dân ca lại thấm thía và đi sâu vào lòng người như vậy. Cảm ơn em vì điều ấy".
Mi-A duyên dáng trong hình ảnh Phi Nhung
Vương Khang và Minh Thuận đã có một màn kết hợp xuất sắc rất đặc sắc trong show 7 này. Không phụ lòng mong đợi của khán giả, phần trình diễn này với một nét văn hóa đậm chất Việt đã khiến khán giả và ban giám khảo lặng người ngồi thưởng thức. Tiết mục này đã được sự hướng dẫn kỹ lưỡng của đạo diễn và giảng viên trường Sân khấu điện ảnh Chung Thảo.
Giám khảo Đức Huy nhận xét: “Tôi đã được thưởng thức và thực sự say mê tiết mục này. Tôi chỉ thắc mắc không biết hai chiếc lông tuyệt đẹp trên đầu của các vị là của con chim gì mà đẹp quá”. Và anh đã được giải đáp thắc mắc bởi giám khảo Mỹ Linh, giám khảo Hoài Linh và Thanh Bạch, đó chính là lông chim trĩ.
Màn biểu diễn trích đoạn tuồng cổ “Thần nữ dâng ngũ linh kỳ” của Minh Thuận
và Vương Khang thật sự rất xuất sắc
Giám khảo Mỹ Linh tỏ ra rất tâm đắc và rất ngưỡng mộ tài năng của hai thí sinh này. Giám khảo Hoài Linh cũng khen ngợi cả hai đã biết kết hợp để làm nên một tiết mục quá xuất sắc. Anh còn khen sự dũng cảm của Vương Khang khi liều lĩnh phá giọng để có một màn trình diễn ấn tượng”.
Sổ điểm tích lũy của 6 thí sinh hiện nay như sau: Minh Thuận dẫn đầu với điểm số cách biệt 264; tiếp theo là Vương Khang 248; Vy Oanh với 227; Hoài Lâm 224 và Mi-A 224 và Ngân Quỳnh 223.
Show 8 của Gương mặt thân quen mùa 2014 sẽ được phát sóng lúc 21g15 trên VTV3 ngày 17/5/2014.
Ý kiến bạn đọc