Giải Cống hiến 2013: Ai sẽ chiến thắng?

13:56, 17/04/2014
|

(VnMedia) - 100 nhà báo hai miền Nam – Bắc đã làm xong thủ tục bỏ phiếu bầu chọn giải thưởng âm nhạc Cống hiến. Kết quả sẽ chỉ được công bố trong đêm trao giải. Hãy cùng điểm qua những ứng viên “nặng ký” của giải thưởng năm nay.

Ảnh minh họa

Tình yêu màu nắng liệu có chiến thắng?


Bài hát của năm: Tình yêu màu nắng - ứng viên sáng giá

Tình yêu màu nắng (Phạm Thanh Hà) qua giọng hát của Thúy Trang – Giải Nhất Sao Mai 2011 thực sự là một “hit” lớn của năm. Đây được coi là một trong những ca khúc có sức sống mãnh liệt nhất, độ phổ biến, cập nhật sâu rộng nhất trong đời sống của giới trẻ. MV Tình yêu màu nắng mang màu sắc dân gian Tây Bắc pha trộn Rap với câu rap trở thành “slogan” của nhiều bạn trẻ “Ai mặc noọng lái lai” (Anh yêu em nhiều – tiếng Thái). Đây cũng là bài hát “gây sốt” với rất nhiều phiên bản khác nhau.

Bên canh đó, 3 ứng viên còn lại cũng rất được giới chuyên môn đánh giá cao. Đó là Bác làm vườn và con chim sâu (Đức Hùng) với phong cách âm nhạc mang hơi hướm nhạc kịch được Trúc Nhân thể hiện trên sân khấu Bài hát Việt rất ấn tượng. Chạy mưa (Phạm Toàn Thắng) cũng là một “hit” của Nguyễn Đình Thanh Tâm khi anh tung ra MV cùng tên. Một bài hát về Mưa khác, đó là Vết mưa của ca, nhạc sỹ Vũ Cát Tường cũng là một bài hay và được phổ biến rộng rãi. Nhạc sỹ trẻ Phạm Toàn Thắng (tác giả Chạy mưa) cũng phát biểu rằng, nếu được chọn, anh sẽ bỏ phiếu cho Tình yêu màu nắng vì ca khúc này rất tốt về chuyên môn và lại được rất nhiều người yêu thích.

Nghệ sỹ mới của năm: Vũ Cát Tường “lên ngôi”?

Ảnh minh họa

Vũ Cát Tường


Trong 4 nghệ sỹ được đề cử gồm: Vũ Cát Tường, Trúc Nhân, Đức Hùng, Đinh Hương thì rõ ràng, cô gái tài năng trong cuộc thi Giọng hát Việt mùa 2 – Vũ Cát Tường là một gương mặt nổi bật. Vừa sáng tác, vừa hát, vừa đàn Vũ Cát Tường đang xây dựng hình ảnh một nghệ sỹ đa năng và thực tài. Ca khúc Đông và Vết mưa cũng từng “làm mưa làm gió” trong cộng đồng nghe nhạc trẻ tuổi, Cát Tường cũng là người cầu thị, tương đối khéo léo nên tạo được thiện cảm tốt với công chúng và giới chuyên môn.

Trúc Nhân được coi là ứng viên sáng giá và “đối thủ nặng ký” của Vũ cát Tường. Từng là người thể hiện thành công nhất bài Đông của Vũ Cát Tường, lại chính là người hát Bác làm vườn và con chim sâu (Đức Hùng) rất ấn tượng. So với các thí sinh bước ra từ Giọng hát Việt mùa 1 thì Trúc Nhân được đánh giá là người có bước tiến bộ rất nhanh và được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Những đề cử còn lại như Đức Hùng, Đinh Hương cũng là những gương mặt nổi trội trong năm, tuy nhiên để vượt được qua Trúc Nhân và Vũ Cát Tường, với họ, quả là điều rất khó khăn.

Album của năm: Bảng “tử thần”

Đây là hạng mục có nhiều đề cử nhất (06) và chất lượng tốt nhất so với tất cả các hạng mục còn lại. Năm 2013 được đánh giá là “được mùa” những album chất lượng. Hàng loạt ngôi sao cũng như ca sỹ trẻ làm album, MV và đều được đầu tư lớn. 6 đề cử gồm: Cánh cung 3 (Đỗ Bảo – Hà Trần), Độ đạo (Tùng Dương - Nguyên Lê), Yêu (Năm Dòng Kẻ), Yếm đào xuống phố (Tân Nhàn), Cánh diều lạc phố (Nguyễn Đình Thanh Tâm) và Song hành (Ngô Hồng Quang).

Ảnh minh họa

Album Cánh cung 3 (Đỗ Bảo - Hà Trần) rất nổi bật


Nếu xét ở góc độ hài hòa giữa “chuyên môn” và “thị trường” thì Cánh cung 3 - Chuyện của mặt trời chuyện của chúng ta (Đỗ Bảo - Hà Trần) là nổi trội nhất. Vẫn giọng hát Hà Trần nhưng đã trở thành tinh xảo về kỹ thuật, tròn đầy cảm xúc, giàu trải nghiệm hơn trước rất nhiều. Đỗ Bảo vẫn vậy, với cái nhìn nhân văn về mọi việc, từ câu chuyện tình yêu đến những trăn trở trong cuộc sống thường nhật, thậm chí là những thứ rất giản dị, đời thường. Nhiều yếu tố mới mẻ về sáng tác cũng như phối khí được Đỗ Bảo sử dụng tạo hiệu ứng rất tốt. Đôi giày lười là một trong những ca khúc ấn tượng của album. Nó cũng là ca khúc được phổ biến rộng rãi sau khi album được phát hành.

Độc đạo (Tùng Dương - Nguyên Lê) lại được đánh giá cao ở góc độ làm nghề. Với những sáng tạo trong âm nhạc và đột phá trong việc tổ chức sản xuất (ở nước ngoài), Độc đạo được cho là sản phẩm âm nhạc mang tính “hội nhập”cao. Độc đạo là sự kết hợp rất thú vị giữa âm nhạc dân gian Việt Nam và nước ngoài. Bên cạnh đó, những bản phối khí của Nguyên Lê thực sự ấn tượng với người nghe.

Yếm đào xuống phố (Tân Nhàn) được coi là sự tiên phong trong việc đề cử các album nhạc truyền thống vào giải thưởng Cống hiến. Đây là CD hát Chèo được phối khí trên nền nhạc jazz rất ấn tượng. Tân Nhàn là ca sỹ đoạt giải Nhất Sao Mai 2005 với giọng hát ngọt ngào, đằm thắm. Nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng cũng là người phối khí nổi tiếng, sự kết hơp giữa Trần Mạnh Hùng và Tân Nhàn trong Yếm đào xuống phố đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía công chúng.

Ngoài ra, Yêu (Năm Dòng Kẻ) và Cánh diều lạc phố (Nguyễn Đình Thanh Tâm) cũng là những ứng viên “năng ký”. Sự bền bỉ của Năm Dòng Kẻ qua năm tháng trước sự thay đổi mạnh mẽ của showbiz chứng tỏ tình yêu nghề đam mê của các cô gái Hà Nội. Bên cạnh đó là sự sáng tạo không mệt mỏi của Bảo Lan cũng như toàn nhóm đã giúp họ làm nên những sản phẩm chất lượng cao, mà Yêu chính là sản phẩm tiêu biểu gần đây nhất. Nguyễn Đình Thanh Tâm là ca sỹ trẻ tăng tốc mạnh mẽ sau Sao Mai điểm hẹn. Không đi theo lối mòn, chọn con đường riêng khá chông gai, Nguyễn Đình Thanh Tâm không gây “bão” cư dân mạng nhưng lại chiếm được cảm tình của người làm nghề.

Album khác biệt nhất có trong đề cử là Song hành (Ngô Hồng Quang). Đây là gương mặt khá lạ lẫm với showbiz nhưng lại được giới chuyên môn chú ý và đánh giá cao. Hiện Ngô Hồng Quang đang theo học ngành sáng tác tại Học viện âm nhạc Hoàng gia Hà Lan. Với sự kết hợp với nghệ sỹ onno Krijin của nước sở tại, anh đã hoành thành album Song hành gồm 13 tác phẩm sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian như Chèo, Xẩm, dân ca Nam Bộ, ca Huế… như Ru con, Xẩm huê tình, Lý ngựa ô, Lới lơ, Xẩm xoan… và một số bài hát khác. Phần hát và nhạc đệm được thực hiện bởi các nghệ sỹ trong nước và nước ngoài phối hợp thực hiện được phối khí theo phong cách world music được sử dụng nhạc cụ dân gian và điện tử rất ấn tượng. Đây là một sản phẩm âm nhạc độc đáo và được giới làm nghề dành cho nhiều lời ngợi khen

(Còn tiếp)


Ngô Bá Lục

Ý kiến bạn đọc