Đông Hùng dừng bước trước "Búp bê quái vật”

18:29, 28/04/2014
|

(VnMedia) - Với tỉ lệ bình chọn vô cùng sít sao 50,4% - 49,6%, Minh Thùy đã bất ngờ vượt qua Đông Hùng, giành lấy cơ hội cùng Nhật Thuỷ bước vào Top 2 chung cuộc của Vietnam Idol 2013. 

Tối 27/4, Vòng loại trực tiếp Gala 7 Vietnam Idol đã diễn ra trong sự chờ đợi, hồi hộp, căng thẳng của cả thí sinh và khán giả. Top 3 Đông Hùng, Minh Thùy, Nhật Thủy được đánh giá là ngang tài, ngang sức, ai cũng có cơ hội trở thành Idol của năm nay. 

Với phần thể hiện rất tốt hai ca khúc Trót yêu và Nắng chờ gây sốt trong đêm thi trước, Nhật Thủy chiếm trọn ưu thế với số lượng tin nhắn bình chọn cao nhất và trở thành thí sinh đầu tiên chính thức bước vào chung kết. Kết quả này đồng nghĩa với việc Minh Thùy và Đông Hùng buộc phải bước vào cuộc đối đầu không kém phần gay cấn trong vòng sing-off.

Ảnh minh họa

Trái với không khí hồi hộp và căng thẳng của đêm Vòng loại trực tiếp Gala 7, Top 3 đã có tiết mục mở màn vui tươi và hồn nhiên với sáng tác “Chuyện tình” của chính giám khảo Anh Quân.

Ảnh minh họa

Với phần thể hiện rất tốt hai ca khúc Trót yêu và Nắng chờ gây sốt trong đêm thi trước, Nhật Thủy chiếm trọn ưu thế với số lượng tin nhắn bình chọn cao nhất và trở thành thí sinh đầu tiên chính thức bước vào chung kết.

Với tình trạng sức khỏe không tốt và phần trình diễn bị đánh giá là sa sút phong độ trong tuần trước, việc Minh Thùy rơi vào vòng nguy hiểm đã được giám khảo Nguyễn Quang Dũng báo hiệu từ trước. Tuần này, với kết quả rơi vào vòng nguy hiểm đúng như dự đoán, Minh Thùy đã “trở lại chính mình” khi khiến ban giám khảo và khán giả rung động với tiếng hát mộc mạc đầy cảm xúc. Lựa chọn một ca khúc với giai điệu chậm và da diết, Minh Thùy đã mang đến một hình ảnh mới nhẹ nhàng, sâu lắng cho bản ballad “Mong manh tình về” của nhạc sĩ Đức Trí.

Đồng tình với MC Phan Anh khi thưởng thức ca khúc này, nữ ca sĩ Mỹ Tâm nhận xét: “Nghe “Mong manh tình về” cảm giác sẽ rất đau khổ nhưng Thuỳ hát cảm giác rất khác, rất trong sáng, hồn nhiên. Em rất hay, không phải ai cũng làm được như em..".

Ảnh minh họa

Ở phần thi sing-off, Minh Thùy và Đông Hùng lựa chọn hai phong cách hoàn toàn đối lập để thể hiện khả năng của mình. Trong khi Minh Thùy nồng nàn, da diết với bản ballad “Mong manh tình về”...

Ảnh minh họa

... thì Đông Hùng lại chọn bản rock “Góc tối” phù hợp với sở trường của mình.

Nhạc sĩ Anh Quân cũng đánh giá cao sự giản dị của Minh Thùy, anh cho biết: “Em khỏi ốm cái là khác ngay, khi em cất tiếng hát lên, sự trong trẻo, sự đơn giản của em tác động đến mọi người. Không cần đao to búa lớn, chính sự giản dị, chân thành của em đã chạm đến cảm xúc của mọi người.”

Đông Hùng vẫn được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tặng danh hiệu là “sát thủ đấu tay đôi” vì nhiều lần “sóng sót” trong vòng nguy hiểm vì luôn biết cách tỏa sáng trong các phần thi sing-off. Đến với lần sing-off thứ ba trong suốt cuộc thi, chàng trai với chất giọng mạnh mẽ, gai góc tiếp tục lựa chọn ca khúc rock “Góc tối” để phát huy sở trường của mình.

Ảnh minh họa

Trong khi Minh Thùy nồng nàn, da diết với bản ballad “Mong manh tình về”...

Ảnh minh họa

... thì Đông Hùng lại chọn bản rock “Góc tối” phù hợp với sở trường của mình.

Luôn dành sự ủng hộ cho giọng hát của Đông Hùng, nhạc sĩ Anh Quân nhận xét: Qua rất nhiều cuộc thi tôi chưa thấy ai vô vòng nguy hiểm mà thoát được nhiều như em. Và hôm nay tôi hi vọng em sẽ thoát một lần nữa. Tôi nhìn thấy con đường còn dài ngay trước mắt em và dù thế nào thì tôi vẫn sẽ ủng hộ cho em.”

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng dù đánh giá cao Đông Hùng nhưng anh không thực sự hài lòng với phần trình diễn của anh tối nay: “Tôi nghĩ bạn là sát thủ đấu tay đôi, bạn luôn làm tốt ở các vòng kết quả. Nhưng trong các bài sing-off của bạn thì đây là bài hát tôi không thích nhất vì tôi có cảm giác tông bạn chọn hơi thấp để dành cho đoạn lên cao.”

Nữ giám khảo Mỹ Tâm đồng tình với nhận định của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Tôi nghĩ đến thời điểm này cả ba bạn Minh Thuỳ, Đông Hùng, Nhật Thuỷ đều có thể trở thành Idol. Hôm nay giữa Thuỳ và Hùng thì tôi đồng ý với anh Dũng, Hùng hôm nay không phải là một bài xuất sắc so với những lần trước.”

Ảnh minh họa

Cả hai hồi hộp nắm tay nhau chờ công bố kết quả

Ảnh minh họa

Với tỉ lệ bình chọn vô cùng sít sao 50,4% - 49,6%, Minh Thùy đã bất ngờ vượt qua Đông Hùng, giành lấy cơ hội cùng Nhật Thuỷ bước vào Top 2 chung cuộc của Vietnam Idol 2013.
 

Lần này, sự “cân tài cân sức” của hai thí sinh trong Top 3 đã được thể hiện qua tỉ lệ bình chọn sít sao của khán giả. Kết quả, với tổng tỷ lệ tin nhắn bình chọn 50,4%, chỉ nhỉnh hơn 0,8% so với tỉ lệ của Đông Hùng, Minh Thùy đã chính thức ghi tên mình vào Top 2 của cuộc thi, tiếp tục tranh tài cùng cùng Nhật Thủy.

Chia tay Đông Hùng, Minh Thuỳ và Nhật Thuỷ chính thức ghi tên mình trong Đêm chung kết Vietnam Idol 2013. Một giọng hát đầy nội lực và giàu cảm xúc sẽ đối đầu cùng giọng hát điêu luyện, Minh Thuỳ và Nhật Thuỷ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả trong vòng thi chung cuộc của Top 2, được truyền hình trực tiếp vào lúc 20g00 Chủ nhật, ngày 04/05/2014 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Top 3 chia tay Đông Hùng trong nuối tiếc

Dừng lại ngay trước thềm Đêm chung kết của Thần tượng Âm nhạc 2013, chàng trai duy nhất của cuộc thi Đông Hùng khá bình tĩnh và hài lòng với chặng đường đã qua của mình.

Một số hình ảnh của Vietnam Idol tối qua:

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Diva Hồng Nhung thăng hoa với "Anh đừng đi"

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Giám khảo Mỹ Tâm cười tươi trên "ghế nóng"

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Top 2 nhí nhảnh sau cánh gà


Ngọc Linh - (Ảnh: BTC)

Ý kiến bạn đọc