"Độc Đạo" Tùng Dương thắng lớn trên đất Pháp

07:41, 05/03/2014
|

(VnMedia) - Sau thành công ngoài sức mong đợi của concert Độc Đạo tại Hà Nội, một lần nữa sự thành công ấy lại mỉm cười với Tùng Dương với "Độc Đạo" của mình trên đất Pháp và sắp tới là Nhật Bản.

Sau live Concert Độc Đạo thành công rực rỡ tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2013, Tùng Dương và cả ekip đã mang chương trình tới biểu diễn tại Paris trong một nhà hát rất cổ kính.

Ảnh minh họa

   Tùng Dương quyết định "đổ tiền" mang Độc Đạo sang Pháp sau thành công lớn ở Hà Nội
 
Tối 2/3 Tùng Dương đã  có 1 đêm diễn thăng hoa với Kiều bào Paris, hơn 400 khán giả đã tới chật kín nhà hát để thưởng thức với hơn 3 giờ đồng Hồ chìm đắm trong không gian âm nhạc của Độc Đạo. Dù sân khấu và ánh sáng rất tối giản và không phải sân khấu lớn như đêm diễn tại Hà Nội, nhưng với nỗ lực của Tùng Dương muốn được giới thiệu dự án âm nhạc này tới đông đảo khán giả nước ngoài, đêm diễn đã thực sự thu hút cộng đồng người Việt tại Pháp.
 
Chương trình có sự tham gia của ban nhạc Nguyên Lê cùng các nghệ sỹ đến từ nhiều nước khác nhau. Bên cạnh đầy đủ dàn nghệ sỹ đã tới biểu diễn tại Hà Nội Tháng 11 vừa qua: Julia Sarr, Tom Diakie (Senegal), Himiko (Nhật Bản), tay trống Bongo Stephane Edour (đến từ Châu Phi). Đặc biệt chương trình Độc Đạo lần này có thêm khách mời Hương Thanh, một giọng hát dân gian, cặp bài trùng với Nguyên Lê từ nhiều năm trước.

Ảnh minh họa

                  Và một lần nữa sự thành công lại mỉm cười với Tùng Dương trên đất Pháp

Trong đêm diễn này, Tùng Dương song ca cùng Hương Thanh 2 bài hát Lý ngựa ô và Lý Chuồn chuồn trong những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Tùng Dương hát theo lối đương đại, trong khi Hương Thanh hát dân gian “thuần”. Sự kết hợp giữa “cũ” và “mới”, giữa “hiền dịu” và “phá phách” đã tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho các bản dân ca quen thuộc. Khán giả đêm diễn đa phần là fan của Tùng Dương, gồm những Việt kiều, du học sinh. Bên cạnh đó, có những khán giả Pháp cũng tới xem và họ rất ngạc nhiên và trầm trồ bởi sự đa phong cách và cá tính của Tùng Dương.

Ảnh minh họa

                      Độc Đạo đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của công chúng Paris

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy hào hức, Tùng Dương đã thực sự tỏa sáng với các bản phối của Nguyên Lê trong các ca khúc "Thể đơn bào", Cuộn (Sa Huỳnh ), Độc Đạo, Con ốc (Lưu Hà An), Redemption song (Bob Marley), Ánh trăng khuya (Nguyên Lê).., và đặc biệt phần trình diễn khiến khán phòng “nổ tung” là Chiếc khăn Piêu (Doãn Nho) hát với Julia Sarr và Himiko Paganotti , Bài ca trên núi (Nguyễn Văn Thương) thì sự hoà quyện của các chất liệu âm nhạc từ các nền văn hoá khác nhau đã làm cho khán giả Paris thực sự thích thú.
 
Với hơn 20 tác phẩm được trình diễn, Tùng Dương đã thực sự tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng Paris. Đây cũng là lần đầu tiên những tác phẩm mới trong album Đôc Đạo được trình diễn tại nước ngoài.

Ảnh minh họa

          Tháng 4 tới đây, Tùng Dương và ekip tiếp tục đem Độc Đạo chinh phục Nhật Bản

Như Tùng Dương đã thẳng thắn chia sẻ "Đừng ảo tưởng mang chuông đi đánh xứ người " vì để thành công ở một đất nước khác không hề đơn giản. Vì thế, Tùng Dương và ekip chỉ muốn có thêm nhiều cơ hội để giới thiệu dự án âm nhạc của mình.

Sau chương trình tại Paris, Tùng Dương và Nguyên Lê sẽ tiếp tục mang cả ekip sang lưu diễn tại Tokyo và Osaka (Nhật Bản) vào trung tuần tháng 4 tới đây với mong muốn tiếp tục giới thiệu chân dung âm nhạc Tùng Dương đến với nhiều khán giả nước ngoài. Hy vọng với tài năng và sự nỗ lực của mình, Tùng Dương sẽ ghi dấu ấn đẹp với khán giả quốc tế không chỉ với hình ảnh cá nhân, mà rộng hơn, đó là một góc của nền âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn đang phát triển như hiện nay.


Tùng Chi

Ý kiến bạn đọc