Vy Oanh hạnh phúc đến Trường Sa chúc tết chiến sĩ

06:55, 23/01/2014
|

(VnMedia) - Lần đầu tiên tới với Trường Sa, Vy Oanh đã vô cùng hồi hộp và hạnh phúc. Được vinh dự chọn lựa đồng hành cùng các cán bộ cao cấp của nhà nước tới thăm và biểu diễn chúc Tết các chiến sĩ Trường Sa, cô nàng ca sĩ Đồng xanh thậm chí đã mất ăn, mất ngủ vì sung sướng và lo lắng.

Ảnh minh họa

Cô cho biết, được tới Trường Sa là niềm mơ ước từ lâu của mình và khi mơ ước này trở thành hiện thực, cô đã xúc động không nói nên lời.

Ảnh minh họa

Sân khấu ca nhạc "dã chiến" tại biển đảo chắc chắn không thể hoành tráng hay chất lượng như những nơi Vy Oanh từng biểu diễn, tuy nhiên nó lại là sân khấu khiến những cảm xúc của cô có dịp thăng hoa. Rất nhiều những bài hát quen thuộc đã được Vy Oanh gửi tới chiến sĩ, người dân tại Trường Sa với tất cả tình cảm của mình, thậm chí có cả những bài hát cô chưa từng tập luyện qua nhưng vẫn hát để chiều lòng khán giả. Sự nhiệt tình cũng như những cảm xúc chân thành của Vy Oanh đã giúp cô chiếm trọn tình cảm của đông đảo chiến sĩ, người dân tại Trường Sa.

Ảnh minh họa

Chuyến lưu diễn ý nghĩa và đặc biệt này đã đem lại cho Vy Oanh rất nhiều điều. Cô chia sẻ: "Trường Sa ai đi một lần sẽ nhớ mãi và với riêng tôi cũng vậy. Nhớ mãi về những cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước Việt Nam thân yêu, về những cái bắt tay ấm áp tình người, tình đồng bào, dân tộc ở nơi chỉ có biển và trời... "

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đi rồi mới cảm nhận được hết những khó khăn, thiếu thốn của những chiến sĩ đang ngày đêm canh gác để bảo vệ cho tổ quốc. Nhưng càng như vậy, càng thấy thương và nể phục các anh hơn. Đứng trước biển trời của tổ quốc, cạnh những người chiến sĩ dạn dày sương gió, mới thấy sự bao la không phải chỉ có ở mỗi đại dương. Những trái tim nhiệt huyết, những tình cảm hướng về Trường Sa cũng bao la như biển... "

Bình An

Ý kiến bạn đọc