Châu Âu gặp châu Á trong Liên hoan Múa

10:22, 13/09/2013
|

(VnMedia) - Liên hoan Múa đương đại lần thứ 3 với tên gọi “Châu Âu gặp Châu Á” sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 25 - 29/9, với sự tham gia của 5 quốc gia Bỉ, Pháp, Anh, Israel và Nhật Bản.

Tổ chức thường niên từ năm 2011, Liên hoan Múa đương đại đã góp phần tích cực quảng bá nghệ thuật này tại Hà Nội.

So với 2 năm trước, Liên hoan lần này sẽ phong phú và đa dạng hơn. Ngoài các tiết mục của 5 quốc gia: Bỉ, Pháp, Anh, Israel và Nhật Bản, còn có hai sản phẩm hợp tác Đức-Việt và Pháp-Việt. Trong 5 đêm diễn, khán giả sẽ có dịp thưởng thức một chương trình múa đương đại đa dạng trên nền âm thanh từ dòng hip hop, điện tử cho đến kinh điển.

Ảnh minh họa

 
Trong buổi khai mạc các nghệ sĩ Pháp - Việt sẽ trình bày vở Underground. Xuất phát từ thực tế lịch sử của địa đạo Củ Chi ở Việt Nam, hai nhà biên đạo John Bateman và Nguyễn Anh Đức đã quyết định tôn vinh sức sống mãnh liệt của những con người Việt Nam trong giai đoạn đó qua nghệ thuật múa.

Thắp sáng vừa là nhan đề lại vừa là chủ đề của một tiết mục hợp tác Đức - Việt: Nữ biên đạo Anna Konjetzky người Đức biên soạn tiết mục này cho 5 vũ công người Âu và 5 vũ công người Việt. Họ tập bốn tuần và trình diễn tiết mục độc đáo này lần đầu tại Munich. Tiết mục đã mang đến cơ hội cho các nghệ sĩ múa trẻ của Việt Nam để bước chân lên sân khấu quốc tế.

Vũ đoàn Candoco Dance Company của Anh sẽ trình diễn vở Dịch chuyển trên nền một bản dương cầm của Johann Sebastian Bach. Candoco là đoàn múa đương đại chuyên nghiệp và là đoàn nghệ thuật đầu tiên tại Vương quốc Anh có sự tham gia biểu diễn của nghệ sỹ khuyết tật.

Ngoài ra, đoàn múa Compagnie d’ici P. - Bỉ đem đến tiết mục múa đơn Luống cày của biên đạo múa Fré Werbrouck.
Nữ nghệ sĩ Mikiko Kawamura, chủ nhân của loạt giải Nghệ sĩ mới tại Nhật Bản với vở múa mang tên Alphard. Đoàn Israel mang tới tiết mục Nấm Z về chủ đề cuộc sống xã hội đô thị.

Khán giả có thể nhận vé miễn phí từ 14h ngày 19/9 tại Viện Goethe, Trung tâm văn hóa Pháp, Hội đồng Anh hoặc Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản.


Lê Hà

Ý kiến bạn đọc