(VnMedia) – Một Cát Tường độc lạ, một Dương Hoàng Yến sexy quyến rũ, một bản sao Hương Tràm đầy màu sắc của Ngọc Trâm, một Vũ Thảo My đầy cá tính… Đó là số ít những giọng ca tạo nên dư chấn được coi đủ sức sánh ngang với The Voice mùa giải đầu tiên.
Những cá tính độc đáo
Những thí sinh gợi cảm, quyến rũ và hát hay ở mùa giải thứ hai không có quá nhiều so với Đinh Hương, Tiêu Châu Như Quỳnh, Nguyễn Thủy, Đỗ Thùy… như mùa giải đầu tiên, nhưng cá tính, thì cũng có một vài gương mặt để ghi dấu ấn.
|
Vũ Cát Tường |
Âu Bảo Ngân có thể được coi là “của lạ” của “Giọng hát Việt” năm nay khi chọn nhạc kịch để thể hiện. Nguyễn Hoàng Tôn cũng sẽ là một ẩn số thú vị khi chàng trai từng sáng tác nhiều bài hit mà nổi bật nhất là hit 'Nỗi nhớ đầy vơi' do Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh thể hiện sử dụng ca khúc mình sáng tác để chinh phục huấn luyện viên.
Vũ Cát Tường sẽ là điểm nhấn khó quên của The Voice mùa hai bởi giọng hát, bởi phong cách trình diễn ấn tượng. Ngoài mang đến ca khúc do chính mình sáng tác từng được Trúc Nhân tạo sóng gió ở mùa giải đầu tiên, Cát Tường thể hiện style âm nhạc độc đáo mà bất kỳ huấn luyện viên đang tìm “màu mới” đều khao khát sở hữu.
16 tuổi và đến từ Nam Định, Vũ Thảo My mang đến dấu ấn đặc biệt ngay tập đầu vòng Giấu mặt. Cô bé khiến ba huấn luyện viên phải lao lên sân khấu giành giật cô đủ để thấy cô gái này có tiềm năng tỏa sáng tới mức nào.
|
Vũ Thảo My |
Hai cô em gái của “Sư tử Kim Loan” cũng đầy nội lực và cá tính ở vòng Giấu mặt. Chọn về hai huấn luyện viên Mr. Đàm và Hồng Nhung,
Quen mặt và sức ép vượt qua bản thân
Trong số các gương mặt quen năm nay, Văn Viết, Hà Linh, Nguyễn Xuân Lân và Dương Hoàng Yến có ngay được ấn tượng đầu tiên trong lòng khán giả. Đó cũng là những cái tên khiến huấn luyện viên phải đấu võ mồm để tranh giành và lại lựa chọn về 4 huấn luyện viên khác nhau. Lợi thế đó, giúp họ đã có ngay được 1 điểm lợi thế so với nhiều gương mặt mới nhưng vẫn còn nhạt nhòa khác.
Thành viên nhóm 4U Nguyễn Xuân Lân trình diễn ca khúc Use somebody khá thành công.
![]() |
Nguyễn Xuân Lân |
Hà Linh dù không quá xuất sắc cho sự tái xuất của cô sau nhiều năm im tiếng, nhưng với một tài năng âm nhạc bẩm sinh, cộng với cá tính và gu âm nhạc khá độc đáo, Hà Linh có nhiều cơ hội tiến xa ở đấu trường The Voice khi những đối thủ của cô còn non nớt kinh nghiệm sân khấu và xử lý kỹ thuật thanh nhạc. Nhất là khi cô quyết định chọn Mr. Đàm thay vì Hồng Nhung, cô đã tự tin con đường mình đi ở The Voice khi gia nhập vào đội không có quá nhiều ứng viên nặng ký này.
Dương Hoàng Yến thì không cần nói nhiều, cô được dự đoán có thể vào tận tới top 4 của mùa giải năm nay bởi sự tỏa sáng tột độ của cô ở đêm cuối Giấu mặt. Xinh xắn, gợi cảm, trưởng thành trong giọng hát, bản lĩnh sân khấu tốt cộng với một nền tảng thanh nhạc vững chắc, cái mà Hoàng Yến thiếu chỉ là con đường đi tới vinh quang. Và đó, hẳn sẽ được huấn luyện viên Mỹ Linh dọn sẵn đường cho cô khi Dương Hoàng Yến đang là át chủ bài của đội nữ Diva này.
|
Dương Hoàng Yến |
Nguyễn Văn Viết cũng có thế mạnh trong đội của Quốc Trung khi anh từng có kinh nghiệm sân khấu, lọt top 7 Vietnam Idol.
Những bản sao trước cơ hội vụt sáng
Hương Tràm có hai bản sao ở mùa giải năm nay. Ngoài sự xuất hiện của cô gái 17 tuổi Khánh Ly với hit “I’ll always love you” ở tập 3, sự có mặt của Nguyễn Ngọc Trâm ở tập 5 Giấu mặt đã khiến cho cái tên Hương Tràm lập tức nóng trở lại.
|
Ngọc Trâm |
Nếu như Khánh Ly đến từ Đà Nẵng chỉ được ví là bản sao của Hương Tràm khi làm chưa tới bài hit mà quán quân The Voice mùa đầu tiên từng chinh phục giám khảo ở vòng Giấu mặt, thì Ngọc Trâm lại được coi là một bản sao hoàn chỉnh khi cô đến từ Nghệ An, cũng 17 tuổi và hát “Anh” nồng nàn không kém Hương Tràm. Ngọc Trâm còn được Mr. Đàm ưu ái gọi là quán quân khi anh nhận thấy tiềm năng tỏa sáng của ứng viên này về cả sự tươi mới, chất giọng ở mùa giải năm nay.
Bùi Anh Tuấn năm nay cũng có một bản sao khi Nguyễn Trần Minh Sang chọn “Nơi tình yêu bắt đầu” để thể hiện. Với cách nhấn nhá không khác mấy với Bùi Anh Tuấn, chàng trai từng rinh giải Tư Tiếng hát Truyền hình 2009 - Minh Sang được ví như bản sao của Bùi Anh Tuấn và được khán giả chỉ mặt, đặt tên với lợi thế “bản sao” ban đầu đó.
|
Nguyễn Trần Minh Sang |
Chất giọng tenor cao vút của Hoàng Nhật Minh cũng khiến cho hai nữ Diva phải tranh giành khi ví giọng hát của thí sinh này như Bằng Kiều. Trong vòng Giấu mặt, nam thí sinh đến từ Đà Nẵng hát ca khúc 'Hãy quay về khi còn yêu nhau' và không khó để chinh phục tai nghe của giám khảo.
Các thí sinh chuẩn bị bước vào vòng Đối đầu gay cấn. Vì thế, được biết tới vì sự quen mặt, nặng ký hay cá tính… đều là những cơ hội để huấn luyện viên cân nhắc sự đi hay ở của họ trong vòng thi kịch tính này.
Ý kiến bạn đọc