Trần Hữu Kiên - Viên ngọc thô của Vietnam Got Talent

06:23, 19/03/2013
|

(VnMedia) - Với chất giọng nam cao và cách hát mạnh mẽ nhưng khá “phiêu”, cùng tài năng thổi sáo trúc khiến nhiều người bất ngờ, Trần Hữu Kiên - chàng luật sư tương lai đang là một trong những ứng viên sáng giá nhất của Vietnam Got Talent 2013.

Ảnh minh họa

Anh chàng luật sư tương lai Trần Hữu Kiên

Sinh ra và lớn lên mở một vùng quê nghèo thuộc huyện miền biển Quảng Xương - Thanh Hóa, Trần Hữu Kiên sớm quen với những vất vả, lo toan trong sự khó khăn của gia đình cũng như những người dân nơi đây. Nhưng bù lại, chính cái nắng chát chao và cái gió lồng lộng mang theo vị mặn của biển đã giúp Trần Hữu Kiên có một giọng hát mạnh mẽ, cao vút và đầy phóng khoáng.

Cả nhà không ai theo nghệ thuật, nhưng trong 6 anh em thì Kiên và cậu em trai Trần Hữu Tuấn lại sở hữu giọng hát hay và rất thích hát. Tuy đam mê nghệ thuật nhưng Kiên lại mê ngành Luật và thi đỗ vào Đại học Luật Hà Nội. Kiên kể, nhà em nghèo lại không ai theo nghệ thuật nên em mù tịt về showbiz, vì thế dù có muốn trở thành ca sỹ thì cũng chẳng biết làm gì và làm như thế nào. Do vậy, em chọn ngành Luật để học, bởi nó hợp với tính cách con người em.

Thế nhưng, Kiên không ngờ một điều rằng, đời sống sinh viên lại tạo cho cậu cơ hội để bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Trong cuộc thi Giọng hát hay sinh viên Đại học Luật năm 2008, Trần Hữu Kiên đã gây ngạc nhiên cho Ban giám khảo (gồm cả giảng viên Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam) khi sở hữu chất giọng nam cao sáng và mạnh, Kiên còn trổ tài thổi sáo trúc rất hay khiến khán giả là các bạn sinh viên vô cùng thích thú. Cũng với ca khúc Hồ trên núi (Phó Đức Phương), Trần Hữu Kiên đã đoạt giải Nhì cuộc thi.

Sau khi đoạt giải, Kiên có cơ hội làm quen với một số chuyên gia âm nhạc, anh đã mạnh dạn nhờ những người quen giúp đỡ để đưa cậu em trai Trần Hữu Tuấn từ quê lên Hà Nội ôn thi vào trường nhạc. Trong buổi thử giọng với thày giáo, Tuấn được khen ngợi bởi có giọng hát hay và nhạc cảm tốt. Tuy nhiên, trong lúc Tuấn hát thử thì Kiên đứng ngoài cũng hát vài câu theo và thày giáo đã chia sẻ rằng, giọng Kiên mới là đặc biệt và khuyên Kiên thử tham gia các cuộc thi hát để theo nghề hát.

Tuy nhiên, có vẻ như thấy mình không phù hợp với thế giới nghệ thuật nên Kiên chỉ tập trung vào việc học và tốt nghiệp Đại học Luật. Anh đang đi thực tập thì cậu em trai “xúi giục” tham dự cuộc thi Vietnam Got Talent và vừa lọt vào vòng Bán kết. Giọng hát cao vút lại có chất khàn hiếm có của Trần Hữu Kiên thực sự trở thành “món lạ” trong một cuộc thi có quá nhiều tiết mục hát, múa na ná, tương tự nhau. Với tài năng thổi sáo làm “gia vị”, tiết mục đơn ca Hồ trên núi (Phó Đức Phương) của Trần Hữu Kiên thực sự “đánh gục” những ai quan tâm đến cuộc thi này.

Ảnh minh họa

Ngoài giọng hát "khủng", Kiên còn nổi tiếng trường Luật với tài thổi sáo

Trần Hữu Kiên - Giọng hát không được học hành vì thế nó còn đầy chất “thô mộc” nhưng thực sự đó là một viên ngọc quý, nếu được mài rũa sẽ có khả năng tỏa sáng. Kiên hồn nhiên và rất nghệ sỹ. Là một sinh viên Luật nhưng anh có thể hát bất cứ lúc nào. Cây sáo trúc cũng luôn được Kiên mang theo người và trở thành trò tiêu khiển, giải trí cho bạn bè những lúc học hành căng thẳng. Kiên không nề hà và chẳng ngại ngùng mỗi khi có bạn bè hoặc ai đó yêu cầu. Sự hồn nhiên ấy chính là một trong những điều làm nên giọng hát chân thành, đầy cảm xúc của Kiên.

Chia sẻ về Kiên và gia đình, cậu em trai Trần Hữu Tuấn - sinh viên Học viện âm nhạc quốc gia bộc bạch: “Gia đình em không ai theo nghệ thuật, bố đi biển đánh cá, mẹ làm ruộng nhưng họ đều hết lòng vì những ước mơ của con cái. Anh Kiên theo học Luật nhưng rất quan tâm đến em, anh ấy hát hay hơn em nhưng không có căn bản, chỉ hát theo bản năng thôi. Tham gia cuộc thi Vietnam Got Talent, em phải hướng dẫn thanh nhạc cho anh, được cái Kiên thông minh và hiểu rất nhanh những gì em nói, vì thế mà anh ấy xử lý bài cũng khá tốt. Nhược điểm của anh Kiên là tiết tấu, nhưng bù lại, anh ấy có quãng giọng rất rộng và phù hợp những ca khúc có nốt cao. Em hy vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ anh Kiên để anh ấy có cơ hội thể hiện nhiều khả năng hơn nữa ở vòng chung kết tới đây.”


Nhật Anh

Ý kiến bạn đọc