Việt Hoàn - Anh Thơ khóc trong liveshow chung

12:42, 09/12/2012
|

(VnMedia) - Việt Hoàn xúc động nghẹn ngào khi hát Cảm ơn mẹ, Anh Thơ đã trào  nước mắt hạnh phúc khi khán giả quá yêu mến cô sau bài Xa khơi - đó là những khoảnh khắc xúc động và đáng nhớ nhất trong liveshow Vỹ thanh vừa diễn ra tối qua tại Hà Nội.

Ảnh minh họa

Việt Hoàn - Anh Thơ đã có những phút giây thăng hoa trên sân khấu.


Lần đầu tiên, NSƯT Việt Hoàn và Anh Thơ làm liveshow chung, đó cũng chính là chủ đề của chương trình Câu chuyện âm nhạc số 2 do Kiên Quyết Studio sản xuất.

Chương trình được diễn ra với 2 phần tương đối rõ nét, “vẽ” khá bao quát chân dung của 2 nghệ sỹ trẻ hàng đầu dòng nhạc “chính thống” hiện nay. Với NSƯT Việt Hoàn là sự đa năng khi anh hát từ nhạc “đỏ”, sang dân gian, đến nhạc nhẹ và nhạc thính phòng đều rất thành công. Còn Anh Thơ một lần nữa khẳng định vị trí “số 1” của dòng nhạc dân gian trong lớp ca sỹ trẻ hiện nay.

Khán giả đã được đắm chìm với một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, đẹp về cả “hình” và “tiếng” khi bắt gặp một Anh Thơ với bộ đồ dân tộc Mèo rực rỡ, Việt Hoàn sôi động, cuồng nhiệt với các vũ nữ Di-gan hay những khoảng khắc lắng đọng qua những bài hát thật sâu lắng trữ tình. Một không giân âm nhạc mênh mang những giai điệu quê hương, và cũng không kém phần sang trọng với những tình khúc lãng mạn vượt thời gian.

Có thế nói, kết cấu chương trình và việc xây dựng điểm nhấn cho mỗi giọng ca rất hợp lý khiến khán giả được đắm chìm vào nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ở phần mở màn, NSƯT Việt Hoàn hát cùng nhóm bè bài Hồ trên núi, sau đó bắt cặp song ca với Anh Thơ ca khúc “tủ” Trước ngày hội bắn tạo nên một không gian âm nhạc đậm đặc chất dân gian vùng cao phía Bắc đầy màu sắc, rực rỡ, trẻ trung.

Ảnh minh họa

Việt Hoàn vô cùng xúc động khi hát Cảm ơn mẹ - dành cho người mẹ đã khuất của anh.


Ngay sau đó, Việt Hoàn thể hiện điểm nhấn quan trọng nhất của anh, đó là ca khúc Cám ơn mẹ - một bài hát vừa có chất nhạc nhẹ, vừa mang âm hưởng thính phòng của nhạc sỹ Đức Trịnh. Một bài hát với ca từ giản dị, gần gũi nhưng sâu sắc với giai điệu rất đẹp, lại được phối khí rất kỹ lưỡng, từ những thanh âm nhẹ nhàng, réo rắt của dàn dây, đến phần cao trào của cả ban nhạc đã giúp Việt Hoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của anh với người mẹ đã khuất. Anh hát khiến nhiều người nổi “da gà”, với giọng hát vừa ngọt ngào, tình cảm, vừa mạnh mẽ, cuộn trào đã khiến không chỉ chính anh nhập tâm vào bài hát, mà khán giả cũng được đắm chìm vào cảm xúc thiêng liêng của người mẹ dành cho những đứa con, và sự biết ơn sâu sắc của những đứa con với người mẹ của mình.

Kết thúc bài Cảm ơn mẹ, khi đèn sân khấu đã bừng sáng, Việt Hoàn dường như vẫn chưa dứt được mạch cảm xúc, nước mắt anh lăn dài trên má. Việt Hoàn vẫn như còn lạc giọng khi anh tâm sự rằng, mẹ chính là người đã luôn theo bước anh từ khi sinh anh ra đến khi mẹ khuất núi. Anh cũng chia sẻ rằng, trong liveshow 20 năm ca hát diễn ra vào năm 2011, mẹ anh ngồi dưới hàng ghế khán giả lắng nghe và khi đêm diễn kết thúc, mẹ nói “Hôm nay con hát rất được”, và chỉ vài tháng sau đó, mẹ anh đột ngột qua đời, vì thế, trong đêm nhạc Vỹ thanh, anh cũng cố gắng thể hiện hết mình, để mẹ anh ở nơi “bên kia thế giới” vẫn cảm nhận được tình cảm của anh, và Việt Hoàn vẫn muốn được nghe câu khen của mẹ “Hôm nay con hát rất được”. Với phần trình diễn tuyệt vời của Việt Hoàn, không chỉ người mẹ của anh hài lòng, mà khán giả có mặt ở khán phòng cũng đã thể hiện sự ngưỡng mộ anh bằng những tràng vỗ tay vang dội.

Ảnh minh họa

Anh Thơ nhận hoa chúc mừng từ một khán giả sau bài hát Xa khơi 


Nếu như Việt Hoàn tạo điểm nhấn tuyệt vời về mặt cảm xúc khi thể hiện Cám ơn mẹ, thì Anh Thơ lại khiến khán giả như “phát cuồng” khi cô hát hoàn toàn không nhạc đệm cả bài Xa khơi. Anh Thơ từng được giới chuyên môn và báo chí nhận định là “20 năm sau Tân Nhân, mới có một người hát Xa khơi hay đến thế”. Và đã hơn 10 năm trôi qua, chưa có ca sỹ trẻ nào vượt được qua Anh Thơ ở ca khúc này. Vì thế, Anh Thơ hát Xa khơi không nhạc đệm, lần đầu khán giả cảm nhận được trọn vẹn giọng hát tuyệt vời của cô từ những nốt trầm thấp nhất đến nhưng nốt cao chót vót, lảnh lót mà vẫn dễ chịu. Có những câu hát cô ngân dài nghe nhẹ như âm thanh của cây vỹ cầm, đó là thành quả của quá trình rèn luyện trong Nhạc viện Hà Nội - nơi mà hiện giờ cô đang làm giảng viên.

Có thể nói, Anh Thơ đã hát nhiều lần bài Xa khơi với các ban nhạc khác nhau, các bản phối khác nhau, nhưng sự “độc diễn” của cô trên sân khấu tối qua thực sự để lại nhiều ấn tượng khó quên cho khán giả. Đó là tiết mục duy nhất trong đêm liên tục nhận được sự cổ vũ tán thưởng của khán giả trong suốt cả bài, trong từng đoạn ngắt, câu ngân…, tiếng vỗ tay của khán giả chính là phần thưởng quý báu nhất dành cho nghệ sỹ, và vì điều đó, Anh Thơ đã xúc động đến rơi lệ và chị không thể nói nên lời.

Ảnh minh họa

Việt Hoàn - Anh Thơ đã có một đêm diễn thành công.


Ngoài hai điểm nhấn ấn tượng của 2 nghệ sỹ, Việt Hoàn - Ạnh Thơ còn cống hiến cho khán giả những ca khúc quen thuộc như Anh ở đầu sông em cuối sông, Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghita, Về quê, Niệm khúc cuối, Tình ca du mục… Nếu như ở phần đầu, Việt Hoàn - Anh Thơ giản dị, chân chất với những ca khúc mang âm hưởng dân gian các vùng miền, thì ở phần hai, họ đã trở thành một cặp tình nhân lãng mạn qua những tình khúc nổi tiếng như Romeo & Juliet, Mùa thu không trở lại, Thương lắm tóc dài ơi, Ôi mê ly… khiến khán giả rất ngạc nhiên và thích thú, đặc biệt là Anh Thơ với những ca khúc nhạc nhẹ - trái ngược với chất dân gian đậm đặc của chị.

Khép lại đêm diễn, ca khúc Time to say goodbye với phần hòa ca của Việt Hoàn - Anh Thơ cùng dàn hợp xướng đã khiến sân khấu thêm phần rực rỡ, hoành tráng bởi những âm thanh đẹp, những thanh âm ở cuối đêm diễn đã khép lại chương trình khá hoàn hảo như chính tên gọi Vỹ Thanh mà Việt Hoàn - Anh Thơ cũng như ekip mong muốn, đem lại những âm thanh đẹp nhất của âm nhạc dành tới khán giả.

Với phần hỗ trợ rất hiệu quả của ban nhạc cùng những bản phối kỹ lưỡng, mới mẻ; sự tham gia của nhóm múa và dàn bè, đêm nhạc Việt Hoàn - Anh Thơ đã thực sự thành công.
Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra vào lúc 20h tối nay 9/12/2012 tại Nhà hát Âu Cơ, số 8  Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những ca khúc mang âm hưởng dân gian khiến sân khấu rực rỡ sắc màu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nồng nàn, ngọt lịm với Anh ở đầu sông em cuối sông

Ảnh minh họa

Anh Thơ gây "sốc" với Xa khơi không nhạc đệm

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Việt Hoàn sôi động cùng vũ đoàn trong ca khúc Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Có một câu chuyện ngoài lề khá thú vị, trong buổi họp báo giới thiệu chương trình, Anh Thơ có chia sẻ và sau đó, trong một bài phỏng vấn, cô cũng nhắc lại, đó là Anh Thơ chỉ mặc áo dài và không bao giờ mặc váy, "vì tôi béo và xấu lắm nên mặc váy không hợp". Tuy nhiên, được sự động viên của các nhà báo có mặt và ekip, Anh Thơ đã "liều" gật đầu và trong đêm diễn đầu tiên, khán giả đã ồ lên thích thú khi Anh Thơ xuất hiện với bộ váy màu xanh trầm sang trọng mà rất gợi cảm, sau khi chị diện tới 3 chiếc áo dài trong các tiết mục trước đó.


Ngô Bá Lục - bài, ảnh

Ý kiến bạn đọc