Vietnam Idol: Tài năng ẩn dật ở đâu?

06:49, 02/09/2012
|

(VnMedia)Phô diễn quá nhiều màn hài kịch: vác dép lên sân khấu, hát ngọng líu lo hay hát như đọc… Vietnam Idol đang thể hiện một sự thật đáng lo ngại, tài năng Idol đang ẩn dật ở đâu?

Ém tài năng Idol?

Sự lo ngại cho cuộc thi Tìm kiếm thần tượng âm nhạc Việt kéo suốt 3 tuần vòng loại đến sốt ruột. Với những gì được phô diễn trên sóng truyền hình trong ba tập thử giọng, khiến người xem nghi ngại về chất lượng thí sinh năm nay.

Dù vẫn có một mảnh đất riêng để tìm kiếm những “mầm non” âm nhạc, nhưng quả là so với sự ra mắt khủng của The Voice, người ta lại thấy nhạt vì cái lối mòn đi sâu vào thảm họa âm nhạc của Vietnam Idol.

 Ảnh minh họa

 Thảo My sở hữu một hình thức và giọng hát sáng giá ở vòng loại miền Nam


Ngoài sự ra mặt của một số thí sinh có chất giọng, thì thật khó để tìm ra được một vài nhân tố nổi bật. Dù hát “chay”dễ bắt giọng, nhưng suốt 2 tập, khán giả không dễ cảm ngay được giọng ca cá tính hay có gu âm nhạc. Một số chất giọng cũng khá bình thường nhưng lại được ưu ái nhận chiếc vé vàng đầy ngạc nhiên.

Có thể, vì thời gian phát sóng ngắn, lại bối rối vì con đường tìm đến khán giả, nên nhà sản xuất phải ém tài năng Idol để cho các thảm họa tài năng bùng nổ trước? Vì thế, những tài năng thật sự của Idol không có cơ hội được khoe giọng, trình làng ngay ở vòng casting là một thiệt thòi.

Dễ dãi “trưng diện” những thảm họa âm nhạc

Mặc dù, những thảm họa ca hát là một đặc sản của các mùa giải, là một món ăn giải trí không thể thiếu của các chương trình tìm kiếm tài năng như Vietnam Idol hay Vietnam’s Got Talent, nhưng khi nó đang bị lép vế bởi một show có nhiều giọng ca khủng, thì món đặc sản này lại trở thành thứ thừa thãi trên bàn tiệc quá nhiều món sang trọng.

Một thí sinh Vietnam ’s Next Top Model lên sân khấu đi dép lê hay mặc quần áo bị hở nội y đã bị giám khảo “xạc” cho một bài vì không tôn trọng ban giám khảo. Nhưng, ở Vietnam Idol, thì dường như, nó lại là một thứ gia vị không thể thiếu.

 Ảnh minh họa

 Huỳnh Kỳ Nam Bửu khiến người xem không thể nhịn cười vì màn tự phụ tài năng


Chuyện thí sinh vác dép lê lên sàn diễn, mặc quần áo bụi phủi, tuềnh toàng hay tự phụ đến mức ngộp thở khi khen mình xinh hơn giám khảo, hay bày tỏ sự yêu mến quá mức như ôm hôn giám khảo… khiến cho bức tranh Idol trở nên bị rối màu.

Dù không có những màn khủng bố tinh thần bằng những tài năng mạo hiểm, nhưng Vietnam Idol không vì thế mà thiếu những màn vỗ ngực tự phụ về tài năng hay kiên quyết đòi giám khảo phải thưởng thức những “tài năng” ngoài ca hát của mình.

Lê Thị Soa nổi lên ở Idol mùa giải năm nay chính vì những câu nói bất hủ dạng “Chị Mỹ Tâm đẹp, nhưng không đẹp bằng em đâu” hay “Anh Quốc Trung khùng, còn anh Quang Dũng đẹp trai”. Khả năng chém gió của thí sinh Lê Thị Soa dường như cũng chưa thấm tháp gì với màn phô diễn khả năng tấu hài của thí sinh Huỳnh Kỳ Nam Bửu.

Sở hữu một dáng hình thoạt trông đã đủ hài hước, Nam Bửu bước vào phòng thử giọng đối mặt với bộ ba giám khảo bằng một tư thế đầy tự tin. Để gây thêm ấn tượng, Nam Bửu quyết cởi giày, bỏ điện thoại xuống sàn để thực hiện màn vũ đạo “nóng bỏng” kết hợp những màn vũ đạo quen thuộc nhất của 3 nghệ sỹ nổi tiếng Lưu Đức Hoa, Michael Jackson và Bi Rain một cách kỳ quặc.

Dù chưa có màn ném đá giám khảo hay chương trình bên lề như các mùa giải trước, nhưng Vietnam Idol năm nay cũng vấp phải phản ứng mạnh mẽ của thí sinh trên sóng truyền hình. Trọng Nam đã không ngại ngần bày tỏ sự thất vọng với nhạc sĩ Quốc Trung khi bỏ ghế nóng, không thèm nghe trọn bài hát dự thi của mình.

Còn vô số các “tài năng” tự huyễn hoặc về khả năng ca hát của mình khi không ngại phô diễn chất giọng khê đục hay toàn âm gió với sự chông chênh về nốt nhạc, giai điệu.


Mạnh Trần

Ý kiến bạn đọc