Tùng Dương - Dệt mùa Thu từ những mảnh lửa

12:45, 16/09/2012
|

(VnMedia) - Những mảnh lửa rực rỡ, mạnh mẽ của giọng hát đã được Tùng Dương dệt thành bức tranh mùa Thu thanh tao, nhẹ nhõm và ngập tràn cảm xúc trong đêm nhạc Tùng Dương hát tình ca tối qua 15/9 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Ảnh minh họa

Tùng Dương đã dệt mùa Thu bằng chính những mảnh lửa của giọng hát anh

 
Không ai nghi ngờ về sự thành công của Tùng Dương, khi anh rũ bỏ tấm áo “quái” để khoác lên mình sự mong manh của những tình khúc viết về mùa Thu. Vì thế, khán giả đã mua hết veo vé đêm 15, đến nỗi Tùng Dương phải quyết định làm thêm 1 đêm nữa vào ngày 18/9 và lượng vé bán ra cũng “hết sạch” sau đó vài ngày.
 
Tùng Dương “quái” với jazz, với dân gian đương đại và khẳng định đó là mảng phong cách ấn tượng và thành công nhất của anh, tạo nên cái tên Tùng Dương không bị trộn lẫn. Thế nhưng, trong các chương trình ca nhạc trước đây, hoặc một vài lên trên truyền hình, cũng như đôi dịp biểu diễn ở nước ngoài, Tùng Dương có hát những bản pop ballad hay những khúc nhạc xưa, và khán giả cũng bất ngờ như khi nghe anh hát “tủ” của mình vậy.
 
Dương kể lý do anh quyết định làm đêm nhạc “Tình ca” trên sân khấu tối qua. Anh dí dỏm, có một khán giả 65 tuổi viết mail cho anh, nói rằng giọng hát của anh rất hay, anh hát những bài dân gian rất ngọt, hát nhạc ngoại cá tính… nhưng tôi vẫn muốn anh hát nhạc trữ tình. Và nếu như anh làm vài đêm nhạc lãng lạn như thế, tôi nguyện tiếp tục yêu và cổ vũ anh đến… già.

Khán giả cười ồ trước câu chuyện dí dỏm của Tùng Dương, tưởng đó là một “sáng tác” nhằm tăng không khí vui vẻ, nhưng thực tế, ở hàng ghế khán giả, vị “fan” 65 tuổi vỗ tay và cười rất tươi với Tùng Dương, anh chỉ về phía vị khán giả đặc biệt mà rằng, hôm nay cháu đã làm theo lời bác rồi, hy vọng bác sẽ tiếp tục yêu tiếng hát của cháu cho đến khi tuổi trên 75.
 
Tùng Dương đã thực sự cho khán giả Hà Nội, những người có mặt ở Nhà hát lớn một đêm nhạc thật “đã”. Từ những bài nhạc xưa về mùa Thu như Nhìn những mùa Thu đi, Dư âm, Ngậm ngùi, Tà áo xanh,… đến những ca khúc nhạc nhẹ của các nhạc sỹ Thanh Tùng, Phú Quang, vài khúc nhạc Trịnh, một chút dư âm của Việt Anh, Đỗ Bảo… đã khiến không gian âm nhạc của Nhà hát lớn đầy ắp hương vị thu, vừa ngọt ngào, sâu lắng, tinh tế và tràn ngập xúc cảm.
 
Ảnh minh họa

Lãng mạn, tinh tế, sâu lắng nhưng cũng đầy đam mê, rực cháy


Tùng Dương luôn cá tính, vì thế, cho dù đêm nhạc Tình ca về mùa Thu, nhưng anh vẫn không quên thể hiện sự “quái” và cá tính âm nhạc nổi bật của mình ở phần cuối chương trình, khi anh vẫn lựa chọn một số ca khúc khá “nặng” về kỹ thuật để khép lại. Bên dòng sông Cái (Phó Đức Phương) vô cùng kịch tính, Chiến khăn Piêu (Doãn Nho) đầy mới lạ, dí dỏm và sôi động và đặc biệt là Bài ca trên núi (Nguyễn Văn Thương) vốn chỉ dành cho những giọng nam cao, nữ cao… nhưng đã được Tùng Dương thể hiện bằng phong cách nhạc nhẹ khác hẳn những phiên bản mang đậm nét dân gian thính phòng của các ca sỹ đi trước.
 
Ngoài những ca khúc Việt Nam, Tùng Dương cũng chọn vài bài hát của thần tượng Withney Houston tạo nên sự khác biệt thú vị. Khán phòng đã lặng đi khi nghe lại những bản nhạc nổi tiếng một thời của diva thế giới tài năng, yểu mệnh.
 
Sự xuất hiện của khách mời Nguyên Thảo và đặc biệt là diva Thanh Lam như những nét chấm phá nhiều màu sắc cho bức tranh Thu mà Tùng Dương muốn vẽ. Nguyên Thảo đang ở độ chín của nghề với cách hát tinh tế, sâu lắng. Kỹ thuật “hát nhỏ” của Nguyên Thảo được đánh giá là một trong những ca sỹ tốt nhất hiện nay. Cô thỏ thẻ, lôi cuốn người nghe vào câu chuyện âm nhạc của mình một cách ma mị, khó cưỡng.
 
Ảnh minh họa

Thanh Lam và Nguyên Thảo đã cùng Tùng Dương "giăng tơ" đưa khán giả vào một không gian âm nhạc lãng mạn, thanh khiết.


Thanh Lam vẫn hừng hực lửa nhưng vô cùng nhuyễn khi hòa bè với Tùng Dương. Những bản song ca của 2 người như Giọt nắng bên thềm, Không còn mùa Thu, Huyền thoại Hồ Núi Cốc… thực sự là những điểm nhấn ấn tượng nhất của chương trình. Hai giọng ca đặc biệt và mối quan hệ rất thân thiết, hiểu nhau đến chân tơ, kẽ tóc trong âm nhạc của Tùng Dương và Thanh Lam đã khiến họ thực sự ăn ý và thăng hoa trên sân khấu.
 
Khép lại một đêm nhạc tràn ngập cảm xúc, Tùng Dương hẹn khán giả vào đêm 18/9 tới đây. Không gian Thu vẫn còn hanh hao trên những con đường Hà Nội, và nó chắc chắn sẽ đẹp hơn khi dệt vào đó là những thanh âm lãng mạn, dịu ngọt của Tùng Dương như một thứ mật óng góp thêm gia vị cho những ngày Thu đẹp mênh mang của Hà Nội.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Tùng Huy - ảnh Ngô Bá Lục

Ý kiến bạn đọc