Ngọc Trinh bất ngờ ký hợp đồng tình yêu với "phi công trẻ"

20:50, 23/08/2012
|

(VnMedia)Được Việt hóa từ phiên bản gốc cực ăn khách tại Hàn Quốc “Tôi là Kim Sam Soon”, “Chào tình yêu” được đạo diễn Võ Tấn Bình khẳng định sẽ hài đúng chất Việt Nam. Phim đánh dấu sự kết đôi lần đầu của “phi công trẻ” Nhan Phúc Vinh và “bà già” Ngọc Trinh.

Kịch bản phim được Việt hóa từ phiên bản gốc My name is Kim Sam Soon, tác phẩm nổi tiếng ăn khách và gặt hái rất nhiều giải thưởng lớn tại Hàn Quốc năm 2005 với diễn xuất của bộ đôi Kim Sun Ah và Hyun Bin.

 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

 Cặp đôi mới của điện ảnh Ngọc Trinh - Nhan Phúc Vinh


Chào tình yêu!
được thực hiện bởi đạo diễn rất yêu phim Hàn - Võ Tấn Bình, nổi tiếng với Hương phù sa, Thiên sứ lông bông… Đạo diễn Võ Tấn Bình tiết lộ, phim sẽ đậm chất Việt, với những tình tiết rất gần gũi, hấp dẫn không thua kém bản gốc My name is Kim Sam Soon của Hàn Quốc.

Đây là bộ phim Việt hóa rất tâm đắc của đạo diễn Võ Tấn Bình với sự tham gia của các diễn viên Ngọc Trinh, Nhan Phúc Vinh, Hồng Kim Hạnh, Đoàn Thành Tài, Trung Dũng, Tường Vy, Thanh Thủy, Phương Thanh, Kiều Trinh, Thanh Tùng...

 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

 Ngọc Trinh hóa thân thành Kim Sam Soon của Việt Nam


Bộ phim đánh dấu sự trở lại đầy thuyết phục của diễn viên Ngọc Trinh trong vai cô đầu bếp Tam Lang. Còn ông chủ trẻ Minh Hoàng là vai chính đầu tiên của nam diễn viên Nhan Phúc Vinh. Sự kết hợp ăn ý của Ngọc Trinh – Nhan Phúc Vinh cùng với sự chênh lệch về “thước tấc” càng khiến cho mối tình Tam Lang – Minh Hoàng càng trở nên thú vị.

 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

 Dàn diễn viên hài Tường Vy, Thanh Thủy, Phương Thanh, Kiều Trinh sẽ tạo nên tiếng cười sảng khoái cho phim


Phim cũng chứng kiến sự lột xác hoàn hảo của nam diễn viên Trung Dũng, sau vai diễn gai góc trong bộ phim Thiên sứ lông bông. Nhân vật của anh là một trai “già” U40 dễ thương vui tính, đề ra rất nhiều tiêu chuẩn về người yêu lý tưởng, nhưng cuối cùng lại phải lòng một cô gái chanh chua và tìm mọi cách để được làm… “tập 2” của nàng.

Đây là vai hài 100% đầu tiên của anh trên màn ảnh, nhưng cách diễn chừng mực, duyên dáng và sâu sắc của anh không chỉ mang đến những tiếng cười sảng khoái mà hứa hẹn lấy được sự đồng cảm và nước mắt khán giả một cách tinh tế nhất. Sự kếp hợp của Trung Dũng với nữ diễn viên trẻ Tường Vy hi vọng sẽ tạo nên một “cặp đôi hoàn hảo” mới trên màn ảnh nhỏ.

 Ảnh minh họa

 Sự kếp hợp của Trung Dũng với nữ diễn viên trẻ Tường Vy hi vọng sẽ tạo nên một “cặp đôi hoàn hảo” mới trên màn ảnh nhỏ

 

2 nhạc sĩ nổi tiếng Quốc Bảo và Võ Thiện Thanh thực hiện toàn bộ phần âm nhạc cho phim với các ca khúc trẻ trung sôi động, ca từ đẹp, da diết và giàu cảm xúc qua phần trình bày của 2 giọng ca đầy cá tính Mai Khôi, Nguyên Thảo hứa hẹn sẽ khiến bộ phim tình cảm hài dành cho gia đình này càng thêm thu hút.

Diễn xuất ngọt ngào của hai thế hệ diễn viên Ngọc Trinh – Nhan Phúc Vinh, Trung Dũng – Tường Vy bên cạnh các tuyến nhân vật phụ do nữ diễn viên kỳ cựu Thanh Thủy, ca sĩ Phương Thanh, diễn viên Kim Ngọc, Kiều Trinh, Thanh Tùng… sẽ khiến Chào tình yêu! trở thành bộ phim Việt hóa đáng xem nhất trong năm này.

Chào tình yêu! do DID TV sản xuất sẽ chính thức được phát sóng từ ngày 28/08/2012, lúc 21g00 các ngày thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.

 Nội dung phim:

“Bà cô” Tam Lang và “Cóc con” Minh Hoàng chạm trán bằng trận khẩu chiến kịch liệt khi nàng vào nhầm nhà vệ sinh nam và khóc tức tưởi vì bị người yêu chia tay vào đúng Lễ tình nhân. Cặp đôi khắc khẩu này cũng khiến những lần đụng độ tiếp theo nhanh chóng trở thành ác mộng.

Cho đến một ngày, cô thợ làm bánh tài năng Tam Lang bị thất nghiệp phải đến một resort nổi tiếng tìm việc làm. Còn ông chủ trẻ Minh Hoàng đang mướt mồ hôi tìm người thay thế đầu bếp giỏi vừa nghỉ việc. Oan gia ngõ hẹp. Sự cố lại xảy ra khiến Tam Lang úp luôn chiếc bánh vào mặt Minh Hoàng. Tuy nhiên, chiếc bánh “nhớ đời” với chất lượng trên cả tuyệt vời lại là “bà mai” khiến ông chủ resort quyết tâm mời bằng được cô thợ rắc rối làm việc cho mình.

Bộ đôi ở hai thái cực hoàn toàn khác nảy sinh muôn vàn mâu thuẫn với nhau, mà sau mỗi lần xung đột họ lại tìm thấy niềm vui để rồi xích lại gần hơn. Để tránh nỗi khổ bị mẹ thúc ép đi xem mắt và cưới gấp, Minh Hoàng muốn thuê “máy bay bà già” Tam Lang làm tình nhân giả. Trong cơn túng quẫn, Tam Lang đồng ý ký hợp đồng yêu và bắt đầu khóc dở mếu dở với hàng loạt chiêu trò từ hoàng tử “Cóc con”. Tuy nhiên, khi tình giả hóa tình thật cũng là lúc người yêu cũ của Minh Hoàng trở về, xóa bỏ mọi hiểu nhầm trước đó.

Liệu anh sẽ chọn tình cảm trong sáng của “máy bay bà già”, ngoại hình thấp bé hay người yêu cũ xinh đẹp, đã hi sinh rất nhiều tình cảm cho anh? Có phải tất cả các câu chuyện về Lọ Lem đều kết thúc có hậu?



Thu Phạm

Ý kiến bạn đọc