Giám khảo Bước nhảy Hoàn vũ lại “đá” nhau

07:09, 28/05/2012
|

(VnMedia)Dù không có đối thủ Trần Ly Ly để chơi trò khoe chuyên môn như tuần trước, nhưng Khánh Thy không vì thế mà kém “hoạt ngôn” khi liên tiếp “nhảy vào mồm” giám khảo khác để chứng tỏ đẳng cấp của mình.

Giám khảo “chém” nhau trên ghế nóng

Đêm thi thứ 8 bùng nổ thứ cảm xúc “khó chịu” từ phía ban giám khảo. Không còn độ trầm tĩnh, sâu lắng và bị chê trích nhiều nhất của Quốc Bảo, hai vị giám khảo nhẵn mặt nhất Khánh Thy và Chí Anh thỏa sức “đẩy bóng” cho nhau. Ở tuần thi 8, cặp đôi kiện tướng dancesport này chính là tâm điểm của những tranh luận và đôi co… rất ngoài lề.

Chuyện cãi cọ dường như trở thành món quen của Bước nhảy hoàn vũ trong những đêm gần đây, khi có sự xuất hiện của một vài cái tên “lệch tông” với bậu xậu cũ như Việt Tú hay Trần Ly Ly. Nếu ở đêm thi 7, tâm điểm là trò khoe chuyên môn của Khánh Thy và Trần Ly Ly thì đêm thứ 8, Việt Tú lại châm ngòi nổ cho những cuộc tranh luận.

Và bắt đầu, là bằng phần nhận xét cho bài thi của Minh Quân.

Là người giỏi chiêu trò và rất tự tin, nhưng Minh Quân đã đánh mất sự lạc quan đó trong bài thi của mình ở thể loại nhạc kịch. Có vẻ như, những nhận xét về chiêu trò “quá tay” ở đêm thứ 7 khiến anh phải tiết chế.

Bài thi không hoàn hảo, Khánh Thy lắc đầu buồn bã nói tôi không thích, còn Việt Tú thì thẳng thắn nói Minh Quân đã chọn nhầm nhạc cho bài nhảy khiến anh không thể tỏa sáng. Trong khi đạo diễn này đang khoe kiến thức về nhạc kịch, thì giám khảo Chí Anh chặn ngang ““Kịch hay tình huống đặt ra chỉ là cớ để thí sinh thể hiện. Quân thực hiện điều Rumba khá là tốt”. Điều này làm cho Việt Tú nổi cơn tự ái “Tôi đồng ý là thế, nhưng chúng tôi muốn thấy Minh Quân là nhân vật chính chứ không phải bạn nhảy”.

Không làm dịu tình hình căng thẳng, Khánh Thy lại… bênh Việt Tú, châm thêm mồi lửa “Tôi nghĩ trong cặp nhảy, yếu tố 50 - 50 là quan trọng nhất, khi trên sàn không nên nghĩ người nam làm nền cho người nữ”. Chí Anh ngay lập tức thể hiện sự ăn thua “Khi tôi nhảy với Khánh Thy, tôi vẫn làm nền cho Khánh Thy đấy thôi”.

Hết đôi co từ bài thi của Minh Quân, Khánh Thy lại tiếp tục “khoe mẽ” rất khó chịu. Ở bài thi của Trương Nam Thành, trong khi Khánh Thy khen hết lời về những bước trượt “chuẩn xác từng bước” như vũ công chuyên nghiệp, thì Hồ Hoài Anh lại phản bác, “không phải chuẩn 100% đâu”. Như bị chạm nọc, Khánh Thy vừa cười vừa nói nhỏ “Trượt như thế nào thì Hồ Hoài Anh trượt thử xem” đầy thách đố. Hồ Hoài Anh cũng rất nhanh chóng đối đáp “tôi kịp lưu lại bước trượt trong trí óc rồi”.

Dường như chưa thỏa, Khánh Thy tiếp tục lại kém tiết chế khi đá đểu Hồ Hoài Anh “Tôi hơi nghi ngờ tại sao Hồ Hoài Anh lại khen Nam Thành body đẹp” đầy khó hiểu.

Ở phần thi của Phương Thanh, khi cả Hồ Hoài Anh và Việt Tú đều chia sẻ thật lòng về một số nhược điểm ở những động tác khó, khuyên “chị Chanh” đừng nên mạo hiểm, thì Khánh Thy lại chộp cơ hội phản bác “Tôi thấy đâu có bước gì mạo hiểm. Anh chỉ lại cho tôi xem nào”. Trước lời đề nghị thị phạm của Việt Tú, Khánh Thy vừa cười, vừa thách Chí Anh "dám trồng cây chuối không".

Là người có chuyên môn, xem ra, cần phải biết cách tiết chế hơn cả. Nhưng cả Khánh Thy và Chí Anh đều hơi "quá trớn" khi ngồi trên ghế nóng.

Minh Hằng vẫn ở “chiếu trên”

Dù thi tốt hay không tốt, những bước nhảy của Minh Hằng vẫn luôn có sức hấp dẫn và được ưu ái ở những con số gần tuyệt đối. Cho nên, không có gì lạ khi Minh Hằng lại tiếp tục sở hữu số điểm cao nhất của ban giám khảo trong tuần thi thứ 8 này.

Không bộc lộ khao khát chiến thắng như Vân Trang, không lắm chiêu trò như Minh Quân, nhưng nàng “Heo mập” lại rất chắc trong từng điệu nhảy. Ở tuần 8, Minh Hằng bội thu lời khen từ ban giám khảo với những mỹ từ hoàn hảo, chuẩn không cần chỉnh… với số điểm gần như tuyệt đối - 38 điểm. Ngôi vị Nữ hoàng dancesport dường như đang đến rất gần với Minh Hằng nếu cô tiếp tục duy trì phong độ ở những đêm thi gay cấn tới.

Trương Nam Thành cũng vẫn đang duy trì phong độ khá ổn định. Với lợi thế về ngoại hình đẹp, Nam Thành cũng không kém cạnh Minh Hằng là mấy cả về số điểm và sự chắc chắn ở những bài thi.

Người châm ngòi nổ nhận xét của bốn vị giám khảo – ca sĩ Minh Quân đúng như dự đoán, đã phải chia tay ở top 5. Với một bài thi không được tốt, sở hữu số điểm thấp nhất từ ban giám khảo, Minh Quân không có lượng fan đủ mạnh để giúp mình vượt “cửa tử” bằng số phiếu bình chọn từ khán giả.

Như vậy, top 4 đã được gọi tên gồm Minh Hằng, Trương Nam Thành, Phương Thanh và Anh Thư. Với sự duy trì phong độ ổn định, luôn ở top đầu trong các bài thi của Minh Hằng, Trương Nam Thành, thì ở đêm thi kế tiếp, chắc sẽ là “cuộc chiến sống còn” của Phương Thanh và Anh Thư để giành chiếc vé lọt vào top 3 chương trình.


Lam Trần

Ý kiến bạn đọc