(VnMedia) - “Tôi sẽ trở lại sân khấu ngay khi tôi thấy mình có ích cho sân khấu. Giống như bạn thay đổi nơi ở, nhưng quê hương bạn thì không bao giờ bạn quên được” – NSƯT Đức Thịnh bộc bạch chân tình về cái nôi sân khấu đã tạo dựng tên tuổi và sự thành công cho anh.
Dù đang rất bận rộn với nhiều dự án làm phim truyền hình, làm đạo diễn các chương trình truyền hình thực tế, ông xã của diễn viên Thanh Thúy tâm sự, anh vẫn còn rất nhiều dự án sân khấu ấp ủ từ lâu mà chưa thực hiện được. Trước sự khó khăn của sân khấu đang “lỗi mốt” và thiếu can đảm “trở mình” với thị hiếu của khán giả, Đức Thịnh tiết lộ, anh đang trên đường tìm kiếm cho mình ekip đủ bản lĩnh để tiếp tục kiên trì với sân khấu kịch.
Là một trong số những nghệ sỹ nhận danh hiệu NSƯT đợt này, “anh Phê” cũng có đôi điều thú vị chia sẻ với độc giả VnMedia về cuộc sống riêng và sự nghiệp đạo diễn của mình.
“Hạnh phúc của chúng tôi là có thật”
- Sự trở lại đầy rạng rỡ và ngày càng sắc nét của bà xã anh với truyền hình khiến cho hình ảnh của anh có đôi phần lu mờ. Anh có lo ngại, ngày nào đó, bà xã sẽ tuột khỏi tay mình?
Hình ảnh của tôi có đôi phần bị lu mờ là về ngoại hình thôi. Tôi đang bị mập ra, một cách khó chịu. Trong khi các show, công việc đến với tôi ngày càng nhiều hơn.
Chúng tôi cũng đã thành lập một hãng phim. Thuý chịu trách nhiệm quảng bá thương hiệu của hãng, còn tôi lo phần chuyên môn, nên việc Thuý xuất hiện trên truyền thông nhiều là phải rồi. Tôi không còn thời gian PR cho mình nữa. Công việc đạo diễn phim mất nhiều thời gian và sức lực của tôi. Có lẽ tôi cần phải chăm chút vẻ ngoài của mình lại.(Cười)
- Cuộc sống hôn nhân đã tới gần 5 năm. Đó là một chặng đường dài không ít những thử thách. Hai anh chị dắt tay nhau vượt qua thử thách như thế nào?
Chúng tôi nhìn về một con đường. Tạo dựng một gia đình thành đạt và hạnh phúc.
- Vượt mặt nhiều cặp đôi rất sáng giá, rất được báo chí săn đón để rinh giải Cặp đôi của năm do báo chí trao giải, anh nghĩ, sức hấp dẫn nhất của cặp vợ chồng anh với công chúng là gì?
Tôi nghĩ đó là sự giản dị và gần gũi.
- Danh hiệu đó có khiến cho vợ chồng anh thấy áp lực phải sống đẹp trong mắt khán giả không?
Chúng tôi sống đẹp trước hết là cho bản thân gia đình mình. Giải thưởng là niềm vui cũng là vinh dự. Tất nhiên chúng tôi phải hiểu là cần phải xứng đáng. Hạnh phúc của chúng tôi là có thật. Vợ chồng tôi rất vui khi khán giả yêu mến gia đình của mình.
- Con trai anh, có tố chất nghệ sỹ để theo đuổi nghề giống bố mẹ không?
Tôi chưa thể biết. Chỉ thấy bé Cà Phê dạn dĩ và dễ hoà đồng với đám đông. Tôi không can thiệp vào chuyện nghề của con sau này. Chắc chắn là như vậy.
- Vợ chồng anh có dự tính sẽ có em bé thứ hai trong năm tới không?
Có. Tôi chờ đợi một cô công chúa. Còn khi nào thì tuỳ Thuý quyết định... Người phụ nữ luôn cực hơn khi mang bầu...Không nên thúc ép vợ...
Vẫn liều mình vì sân khấu kịch đang lạc hậu
- Có vai diễn nào, là cái bóng quá lớn để anh không thể vượt qua được. Như anh Phê chẳng hạn?
Ồ!...Vai Phê là vai tôi diễn như "đùa". Không ngờ nó được khán giả yêu mến đến mức người ta nghĩ đó là vai khó vượt qua. Tôi thấy đấy không phải là vai khó. Chỉ cần mê gái và tốt bụng thôi mà. Vấn đề là phải thảy cho tôi một vai ngộ ngộ khác, tôi sẽ làm tốt cho mà xem.
- Gần đây, thấy anh ít bận rộn nhiều hơn với các dự án làm đạo diễn như phim “Làn môi trong mưa” hay vừa viết kịch bản và làm đạo diễn seri chương trình truyền hình thực tế. Anh đã quyết định chọn con đường đạo diễn để theo đuổi rồi chăng?
Tôi quyết định theo nghiệp đạo diễn khi còn rất trẻ (khi hai mươi lăm tuổi).... Bắt đầu và thành danh từ sân khấu, giờ là đạo diễn phim truyền hình, mai mốt là phim chiếu rạp. Với tôi, đó là một chuyến phiêu lưu mới mẻ.
Tôi sẽ trở lại sân khấu ngay khi tôi thấy mình có ích cho sân khấu. Giống như bạn thay đổi nơi ở, nhưng quê hương bạn thì không bao giờ bạn quên được. Phải không?
- Thời gian tới, anh sẽ làm gì cho sân khấu kịch – nơi đã mang lại danh hiệu NSƯT cho anh?
Đây là câu hỏi tôi ngại nhất. Tôi chỉ xin nói riêng về sân khấu kịch, đang gặp rất nhiều khó khăn. Mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Nhu cầu khán giả thay đổi (cao hơn) nhưng cách làm không thay đổi. Sân khấu kịch đang đối mặt với một sự thật mà ít người dám thừa nhận : Lạc hậu và thiếu can đảm.
Tôi yêu sân khấu. Chắc chắn là như vậy. Nên tôi nói thẳng, tôi cũng thiếu can đảm. Tôi có dự án làm vài vở kịch và tôi đang tìm cho mình một ê kíp cùng chí hướng thực hiện nó.
- Từ sân khấu, nhảy sang truyền hình. Có lúc nào, anh nghĩ, mình sẽ chạm tới ngõ của màn ảnh rộng không?
Chẳng bao lâu nữa đâu...
- Anh có những ước mơ to lớn nào cho sự nghiệp đạo diễn của mình?
Có chứ. Làm một tác phẩm giải trí đầy tính nghệ thuật.
Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị của anh!
Ý kiến bạn đọc