Phú Nguyễn, người từng làm đẹp cho Hồng Hà khi cô mới chập chững bước vào nghệ thuật cho biết, Hồng Hà là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật.
Theo chuyên viên trang điểm Phú Nguyễn, lần đầu tiên anh tiếp xúc với Hồng Hà là năm 2011 khi cô tham dự cuộc thi Miss Parkson 2011. Lúc đó Hồng Hà là cô gái không có gì nổi bật để hy vọng đoạt giải nhưng vì thấy cô ấy đặt niềm tin nên anh đã nhận lời giúp trong khoảng thời gian 2 tuần mà không lấy kinh phí.
Cảm nhận của vị chuyên gia trang điểm ngay trong lần gập đầu tiên, Hồng Hà là cô gái có cuộc sống rất khó khăn và muốn đổi đời bằng một danh hiệu. Và quả nhiên, Hồng Hà đã "tay trắng" vì bị trượt ngay từ vòng loại cuộc thi Miss Parkson 2011.
Sau cuộc thi, chuyên gia trang điểm Phú Nguyễn còn đến phòng trọ để trang điểm cho Hồng Hà 2 lần nữa. "Hồng Hà ở chung với người anh thứ hai của cô ấy. Nhìn các vật dụng đơn giản trong căn phòng trọ, tôi ngầm hiểu rằng cô ấy có một cuộc sống khá chật vật" - Phú Nguyễn nói.
Chuyên gia trang điểm Phú Nguyễn cũng cho biết, anh rất sốc khi hay tin người mẫu Hồng Hà bị công an bắt vì tội bán dâm.
"Trong quá trình tiếp xúc với Hồng Hà, Phú Nguyễn cho biết cô có phần hoà đồng với mọi người. "Chắc có lẽ là do hoàn cảnh khó khăn quá và vì muốn mau thay đổi số phận một cách nhanh chóng, cô ấy đã lao vào con đường kiếm tiền không trong sạch và vướng vào vòng lao lý" - Phú Nguyễn nói.
Tuy nhiên, theo vị chuyên gia trang điểm này, dù lấy lý do cuộc sống khó khăn để bao biện cho hành động của người mẫu này thì những việc cô ấy làm, vô tình đã tạo cho mọi người có một cách nhìn không tốt về giới người mẫu nói riêng, giới nghệ thuật nói chung.
Đánh giá của cá nhân mình về hiện tượng người mẫu bán dâm, Phú Nguyễn cho biết: "Tôi chỉ mong mọi người sáng suốt để nhận ra rằng, Hồng Hà chỉ là một trường hợp cá biệt, kiểu như “con sâu làm sầu nồi canh”. Trong giới người mẫu, vẫn còn có rất nhiều người đang nỗ lực, phấn đấu đi lên bằng chính khả năng của mình!"
Ý kiến bạn đọc