Hồng Mơ ra mắt "Môi hồng đào" để nhớ Trịnh

07:11, 02/04/2012
|

(VnMedia) - Ca sĩ Hồng Mơ vừa gửi đến quý khán giả, đặc biệt là những fan yêu mến nhạc Trịnh album online có tựa đề Môi hồng đào, vào đúng ngày 1/4/2012, nhân dịp kỷ niệm ngày nhạc sỹ tài hoa họ Trịnh về bên kia thế giới.

>> Nghe Môi hồng đào tại đây.

Ảnh minh họa

Một Hồng Mơ tự tình trong "Môi hồng đào"

Từ lâu, những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn có một tầm ảnh hưởng và vị trí đặc biệt trong lòng khán giả. Có không ít ca sĩ đã thành danh nhờ những tác phẩm đặc biệt của ông. Với hơn 600 ca khúc sáng tác trong cả cuộc đời nghệ thuật của mình, Trịnh Công Sơn đã để lại một “gia tài” văn hóa đặc sắc.

Trong số những ca khúc đó, Môi Hồng Đào là bài hát đặc biệt trong kí ức của Trịnh Công Sơn. Chính ông cũng thừa nhận:”Môi hồng đào là bài rất khó nhất, ít ai hát thành công bài hát này..”

Nhân kỉ niệm những ngày giỗ của Trịnh Công Sơn, ca sĩ Hồng Mơ chính thức cho ra album online  lấy ca khúc chủ đề “Môi Hồng Đào” để gợi nhớ đến những giai điệu Trịnh nhẹ nhàng, sâu lắng và cũng nhắc lại thông điệp của Trịnh Công Sơn gửi gắm trong bài hát đó là:

“…Tuổi 16 là cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, những ai trong tuổi này hãy yêu cuộc sống và những người lớn tuổi hơn thì mơ ước, nhìn ngắm mãi trong cuộc đời này để trẻ, làm cho mình trẻ lại…” Trích tâm sự của Trịnh Công Sơn trong một đoạn băng ghi âm phỏng vấn.

Ảnh minh họa

Thổn thức trong "Ru đời đi nhé"

Giọng hát Hồng Mơ trầm buồn, cách hát không giống những người đi trước, cô ca sỹ 8x này chọn một góc nhìn khác, nồng nàn và đắm đuối nhưng cũng đầy ma mị, cuốn hút.

Ảnh minh họa

Tạo hình cho chủ đề ca khúc "Chiếc lá thu phai"

Không bi lụy với những ca khúc buồn, và cũng không quá hoan ca ở những bài hát có tiết tấu, Hồng Mơ chọn cách hát như kể chuyện bằng đúng cảm xúc chân thành nhất của mình. Lối hát giản dị, gần gũi, thậm chí hơi mộc mạc, “thô ráp” của Hồng Mơ lại mang đến luồng cảm xúc mới mẻ, khác những ca sỹ từng hát nhạc Trịnh.

Ca sĩ Hồng Mơ cho biết: “…Tôi yêu nhạc Trịnh từ rất lâu, ca khúc đầu tiên tôi hát về dòng nhạc này là Dấu chân địa đàng từ khi tôi mới bước vào những năm đầu cấp 3. Trong tâm thức tôi dòng nhạc Trịnh luôn có một vị trí rất đặc biệt còn với ca khúc Môi hồng đào lại khơi cho tôi về kỉ niệm tuổi học trò hồn nhiên và yêu đời…”
 
Với 9 ca khúc quá quen thuộc với người yêu nhạc , Hồng Mơ muốn gợi lại cho những người từng yêu nhạc Trịnh những thông điệp về cuộc sống, về tình yêu và về cuộc đời.

Ảnh minh họa

Mộc mạc trong "Rừng xưa đã khép"

Ít ai tin ngày 1.4.2001 nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ra đi,, trong cú sốc đó có Hồng Mơ- một cô bé yêu nhạc Trịnh và mong được một lần gặp chính con người ấy. Với album này Hồng Mơ muốn tri ân với một người bình thường mà vĩ đại như Trịnh Công Sơn.
 
Tôi nghe nhạc của anh như có nhiều câu chuyện liên quan tới tôi lắm  nhưng thật chất những câu chuyện trong bài hát của anh là dành cho mọi người, mọi tầng lớp, vì vậy rất có nhiều người yêu nhạc của anh!

Giờ tôi đã trưởng thành hơn, nhưng đôi khi cũng khờ dại. Tôi từng nghĩ mình là một người sống còn rất nông cạn! Nhưng nhờ có anh tôi nghe ca từ trong bài hát của anh , đó là trải nghiệm rất lạ. Tôi cảm thấy anh cũng ngây ngô như bao người khi vướng vào tình yêu, nhưng trong anh luôn khát khao được yêu mãi..... Và bây giờ tôi cũng vậy , khát khao yêu để hát”-
Hồng Mơ viết trên Blog.

Ảnh minh họa


Hồng Mơ hiện là ca sỹ đang hoạt động âm nhạc tại TP Hồ Chí Minh. Sinh ra tại Kiên Giang, lớn lên ở Quảng Ninh rồi chuyển vào Bình Dương và “bến đỗ” cuối cùng của cô chính là Sài Gòn - Mảnh đất đầy tiềm năng, thân thiện và có nhiều cơ hội cho các ca sỹ phát triển.
 
Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi hát từ nhỏ và liên tục đoạt giải Nhất từ những năm học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Năm 2005, Hồng Mơ đoạt giải Ba cuộc thi THTH TP Hồ Chí Minh và bắt đầu chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Hiện tại cô đang tất bật chuẩn bị biên tập cho sản phẩm chính thức đầu tiên của mình dưới dạng CD. Hy vọng Môi hồng đào như lời "chào sân" ấn tượng được khán giả đón nhận để cô có thể tự tin thực hiện những sản phẩm âm nhạc tiếp theo.


Trần Nguyễn

Ý kiến bạn đọc