Phố ông đồ tấp nập những ngày cuối năm

06:57, 15/01/2012
|

(VnMedia) - Đã thành lệ, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, khu vực vỉa hè dọc theo một bên hông Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại được khoác màu áo đặc trưng của phố ông đồ.

>> Những ông đồ thế hệ @

Ảnh minh họa

 Từ mấy ngày nay, phố ông đồ Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp

Ảnh minh họa

Con phố đặc biệt tọa lạc tại một vị trí đắc địa là vỉa hè rất rộng dọc theo một bên hông Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ảnh minh họa

Hình thành từ khoảng 15 năm nay, những năm gần đây, phố ông đồ đã trở thành một nếp sinh hoạt của Hà Nội mỗi dịp Tết đến, Xuân về

Ảnh minh họa

... và bỗng dưng thành một "đặc sản" của Tết Hà thành

Ảnh minh họa

Không chỉ nhộn nhịp người dân, du khách, phố ông đồ còn là nơi thu hút giới báo chí, nhiếp ảnh tới tác nghiệp

Ảnh minh họa

Phố ông đồ thường khai hội trước Tết mươi ngày và kéo dài sau đó cũng chừng ấy. Vào những ngày sát Tết, phố sinh hoạt thông đêm tới 2-3 h sáng

Ảnh minh họa

Chút khác biệt là khu vực trung tâm phố mọi khi đông đúc nhất thì hôm nay trống trải, vắng bóng những nhà thư pháp quen thuộc như Cung Khắc Lược, Trịnh Tuấn...

Ảnh minh họa

Ngoài viết chữ thư pháp trên giấy dó, "phố" còn kinh doanh các bức thư họa, các vật phẩm trang trí chữ trên gỗ...

Ảnh minh họa

... trên đá, lụa...

 Ảnh minh họa

Các góc ký họa chân dung cũng hút khách


Lan Anh - (Tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc