Danh ca Họa Mi hồi hộp khi Thúy Huyền hát tiếng Pháp

11:06, 29/12/2017
|

(VnMedia) - Trong tập 6 Người Kể Chuyện Tình tối 28/12, Danh ca Họa Mi nhận xét Thúy Huyền hát có tình cảm nhưng chưa sâu sắc vì tuổi đời còn trẻ, tình cảm đặt vào ca khúc còn giới hạn. Nữ giám khảo cảm thấy hồi hộp khi Thúy Huyền hát tiếng Pháp.

Tập 6 Người Kể Chuyện Tình chủ đề nhạc sĩ Lam Phương – Tình bơ vơ khép lại với nhiều hoài niệm về những mối tình buồn nhưng vô cùng đẹp của nhạc sĩ Lam Phương. Trong đó, danh ca Bạch Yến là bóng hồng sâu đậm, theo nhạc sĩ Lam Phương hơn nửa cuộc đời. Trên hàng ghế giám khảo, ba danh ca Phương Dung, Thái Châu, Họa Mi bồi hồi xúc động, đôi lúc rưng rung nước mắt vì chứng kiến những phần trình diễn vô cùng sâu lắng, nói về cuộc đời và cuộc tình của người nhạc sĩ lừng danh qua tiếng hát Nam Cường, Thúy Huyền, Hà Thúy Anh, Triệu Long và Phú Quí.

Danh ca Họa Mi thổ lộ từng được nghe danh ca Bạch Yến hát rất nhiều. Cô nhận xét Thúy Huyền hát có tình cảm nhưng chưa sâu sắc vì tuổi đời còn trẻ, tình cảm đặt vào ca khúc còn giới hạn. Nữ giám khảo cảm thấy hồi hộp khi Thúy Huyền hát tiếng Pháp, tuy nhiên cuối cùng cô cũng hoàn thành tốt. Danh ca Phương Dung và Thái Châu dành nhiều lời khen cho ngoại hình và cách hát của Thúy Huyền. Thái Châu cho biết nữ ca sĩ là một trong những người hát thành công bài này. Chính điều này đã khiến bộ ba giám khảo tranh cãi nảy lửa trên sân khấu. Cuối cùng Thúy Huyền nhận được 38 điểm, thấp nhất đêm thi.

Ban Giám Khảo: Phương Dung - Thái Châu - Họa Mi
Ban Giám Khảo: Phương Dung - Thái Châu - Họa Mi

 

Nam Cường
Nam Cường

 

Hà Thúy Anh
Hà Thúy Anh

 

Phú Quý
Phú Quý

 

Thúy Huyền
Thúy Huyền

 

Triệu Long
Triệu Long

 

MC Phương Trinh Jolie
MC Phương Trinh Jolie

 

 

 

 

 

 

 

Một nhạc phẩm nổi tiếng Lam Phương sáng tác để nói lên mặc cảm khi phải sống trong cảnh nghèo khó của gia đình, được ông sáng tác vào năm 15 tuổi là Kiếp nghèo. Hà Thúy Anh với chất giọng nội lực, mạnh mẽ, cô làm mới ca khúc giữa điệu tango, rumba và flamenco. Ngay sau đó, Nam Cường tiếp nối với Tình bơ vơ để khắc họa sâu hơn nữa về những chênh vênh của tình cảm giấu kín trong nỗi mặc cảm về thân phận. Nam Cường thể hiện ca khúc trên sân khấu nhẹ nhàng, tự sự khiến khán giả như chìm đắm vào tận cõi lòng của tác giả.

Nhận xét về tiết mục của Hà Thúy Anh, Phương Dung cho rằng, cô ấn tượng phần dàn dựng của ca khúc. Danh ca Thái Châu cho rằng Hà Thúy Anh với nhạc cảnh đầy “máu lửa” nhưng cô bị cuốn theo nhịp điệu tango, hát không được mềm mại, nhả chữ cứng. Họa Mi đồng tình với ý kiến giám khảo: “Càng về sau Hà Thúy Anh hát khá, bài hát dù có điệu tango nhưng tràn đầy tình cảm, đoạn “trời cao có thấu” tha thiết như ca thán sự nghèo khổ với ông trời. Em phải hát để khán giả xúc động với cảnh nghèo, sự đau khổ”.

Ở Tình bơ vơ của Nam Cường, Họa Mi nhận xét những đoạn sau, anh hát rất hay, có lẽ phần đầu chưa nhập tâm. Danh ca Phương Dung nói dù đã nghe nhiều nghệ sĩ khác hát nhưng vẫn yêu thích phiên bản của Nam Cường. “Bài hát này tôi nghe rất nhiều lần do Thái Châu hát. Tuy nhiên phần sau tôi lại thích Nam Cường hát hơn. Khi lên trên lầu nhìn lại bóng dáng của người ca sĩ kia xa dần dần, cảm xúc dâng trào hơn, em hát hay hơn”, Phương Dung nói. Sau những lời nhận xét của giám khảo, Nam Cường và Hà Thúy Anh đều nhận được tổng số điểm 38,1, đứng 3 trong đêm thi.

Nhờ những cay đắng của cuộc đời, những sáng tác của Lam Phương trở nên sâu sắc, len lỏi vào tận tâm can người nghe và dần được người yêu nhạc đón nhận nồng nhiệt. Chính vì vậy, Lam Phương đã không còn sống trong kiếp nghèo và những cuộc tình mới cũng bắt đầu nảy nở. Phú Quí tiếp nối đêm thi khi tái hiện lại khoảng trời mới trong cuộc tình của người nhạc sĩ. Anh lột tả chân thật nỗi buồn, nỗi cô đơn của ca khúc Thành phố buồn bằng chất giọng truyền cảm vốn có.

Phương Dung khen Phú Quí hát tốt, phát âm rõ, giọng khỏe. Cô bày tỏ nguyện vọng muốn Phú Quý tiến xa trong cuộc thi. Thái Châu nhận xét giọng hát Phú Quí hôm nay đã khỏe, tuy nhiên Thành phố buồn không diễn tả được đúng chất buồn mà Lam Phương gởi gắm. Giám khảo khuyên Phú Quý khi hát tiết chế làn hơi để khán giả cảm thấy “nội thương” khi nghe bởi nhạc sĩ Lam Phương khá nội tâm. Tổng số điểm Phú Quý nhận được là 38,6, đứng thứ hai trong đêm.

Những câu chuyện tình của nhạc sĩ Lam Phương sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi cuộc hôn nhân ngắn ngủi trong cuộc đời ông. Mối tình ấy để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất nhưng cũng bi thương nhất. Không còn tạo hình nghèo khổ, hay phong cách trình diễn đơn giản như các đêm thi trước, Triệu Long diện vest lịch lãm và thể hiện vũ đạo cuốn hút với ca khúc Ngày em đi. Do ca khúc khá quen thuộc với đông đảo khán giả yêu nhạc xưa, Triệu Long thêm vào một chút jazz, thể hiện sự mới mẻ trong phần trình diễn. Lần đầu tiên tại Người Kể Chuyện Tình, anh thể hiện những bước nhảy điêu luyện cùng vũ đoàn ABC.

Phương Dung tiếc nuối khi màn trình diễn kết thúc, cô cho rằng tiết mục này hơi ngắn. Triệu Long thể hiện vũ đạo, chất giọng quá xuất sắc nên danh ca Phương Dung muốn được nghe hát lâu hơn. Giám khảo Thái Châu khen tiết mục hấp dẫn, Triệu Long nhảy đẹp nhưng do quá chú tâm về nhảy nên bị “chênh” nhiều nốt. Danh ca Họa Mi cho rằng Ngày em đi mang không khí vui tươi không ủy mị. Triệu Long hát và nhảy cùng lúc rất tốt, việc đó không dễ, kể cả ca sĩ chuyên nghiệp. Với màn trình diễn gây ấn tượng anh nhận về điểm số 38,7, cao nhất trong đêm thi.

Đình Cường

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng