"Cò mồi" dắt mối người nghèo bán thận

15:34, 12/04/2014
|

Với mong muốn thoát nghèo nhanh chóng, hoặc có tiền để trả nợ, thời gian qua, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xuất hiện một số đối tượng “cò mồi” nhằm dắt mối người nghèo bán thận.

Mặc dù ngay lập tức có thể sở hữu khoản tiền lên đến cả trăm triệu đồng, nhưng những hậu quả về mặt sức khoẻ đối với người bán thận là không thể đo đếm, bởi trên thực tế khi quyết định cắt thận của bệnh nhân ngay cả đối với các y bác sỹ cũng cân nhắc rất cẩn thận. 


Bán thận trả nợ

Là hộ nghèo tại địa phương, không có đất sản xuất, vợ chồng Danh Lan (32 tuổi, ngụ ấp 7, xã Thạnh Phú) phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Công việc bữa được, bữa mất không đủ nuôi sống 4 miệng ăn trong gia đình; đã vậy, vợ chồng anh phải vất vả vì 2 đứa con liên tục đau ốm. Để có tiền thuốc men, Danh Lan đành bóp bụng đi vay “bạc nóng” để xoay xở qua lúc ngoặt nghèo. “Bạc nóng là tui vay một triệu đồng, thì mỗi tháng phải góp lãi 60 ngàn đồng”, Danh Lan giải thích thêm.

Cứ mỗi lần con đau ốm, vợ chồng anh phải chạy vay đi vay tiền. Lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ ngày một lớn. Giữa năm 2012, số tiền Danh Lan nợ bên ngoài gần 100 triệu đồng. Bị chủ nợ đòi rát, nghe lời bạn bè rủ rê, anh đồng ý đi bán thận lấy tiền trả nợ.


Ảnh minh họa

Vết mổ thận trên bụng Danh Lan.

Nhà cách nhau một con kênh, nhiều lần cùng đi xịt lúa mướn chung, Ngô Phú Anh (39 tuổi, ngụ ấp 5) đã “hiến kế” Danh Lan bán bớt một trái thận giải quyết chuyện nợ nần. Nói xong, Phú Anh vạch áo của mình lên và chỉ vào vết mổ cách đây vài tháng đã “hiến thận” lấy 100 triệu đồng cho anh Danh Lan coi. “Tui đi rồi (bán thận), giờ cũng bình thường có sao đâu. Về bàn với vợ thử coi rồi đi”, Phú Anh chỉ vào vết mổ trên bụng của mình, rồi nói với Danh Lan.

Nghe Phú Anh nói vậy, tôi cũng có suy nghĩ. Phần vì chủ nợ đòi dữ quá, con cái nheo nhóc. Nếu có số tiền đó thì cũng trả được hết nợ và dư thêm một số vốn có thể nuôi heo, xoay xở cuộc sống”, anh Danh Lan nhớ lại. Nhiều đêm suy nghĩ, Danh Lan bàn tính với vợ và quyết định bán bớt một quả thận để lấy tiền trả nợ.

Theo tìm hiểu, tại ấp 5, 6, 7 xã Thạnh Phú, vì hoàn cảnh túng thiếu, nghèo khó, có 9 người nghèo bán thận lấy tiền. Trong số này, trường hợp của anh Danh Lan (32 tuổi, ngụ ấp 7) là khổ nhất. Ông Nguyễn Văn Nhơn (48 tuổi), Trưởng ban nhân dân ấp 7 xác nhận: “Danh Lan đi bán thận năm 2012. Lúc đầu nó giấu nhưng sau này thì thừa nhận. Đây là người đầu tiên trong ấp đi bán thận và là trường hợp bị rủ rê”.

Anh Danh Lan cùng 3 đứa con nheo nhóc.

Cũng theo nhận định của cơ quan Công an, theo quy định của Luật Hiến, lấy, ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác thì những công dân đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể mình… Trong khi đó Bộ luật Hình sự cũng không quy định tội danh này, những trường hợp người dân ở xã Thạnh Phú họ lập hồ sơ và thủ tục hiến tặng thận, do vậy không vi phạm pháp luật. 

Theo ghi nhậni, hiện các cơ quan chức năng của địa phương đang ráo riết vào cuộc tuyên truyền cho người dân thấy được tác hại của việc hiến thận đối với sức khỏe, đồng thời điều tra làm rõ những người hiến thận trên địa bàn ngoài hiến thận có động cơ nào khác?


Vụ nông dân bán thận: Báo cáo UBND TP Cần Thơ trước ngày 15/4

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm đã ký văn bản giao Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ phối hợp với Sở Y tế, Sở TT&TT, Công an thành phố kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến việc hàng loạt người dân ở xã Thạnh Phú bị dụ dỗ bán thận, lấy tiền và báo cáo UBND TP Cần Thơ trước ngày 15/4.

Đồng thời, giao Chủ tịch UBND các quận, huyện tiến hành kiểm tra trên địa phương có xảy ra các trường hợp mua bán thận hay không, nếu có phải kịp thời ngăn chặn, xử lý.


(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc