Em chỉ là người đàn bà khác!

08:50, 15/06/2015
|

(VnMedia) - Chúng ta luôn lắng nghe và chia sẻ nỗi đau với những người vợ, những cô gái bị chồng hay người yêu phụ bạc, Nhưng những "người thứ ba" nghĩ gì khi đặt chân vào đứng giữa một mối quan hệ? Họ có đau khổ không? Dằn vặt? Tội lỗi?

Hãy lắng nghe những tâm sự thật từ những mẩu confession (thú nhận) của người thứ ba để biết được cảm giác của họ khi làm người "chen chân" trong các mối quan hệ yêu đương.

Trong một mối quan hệ yêu đương, điều đáng sợ nhất bao giờ cũng là "người thứ ba". Nỗi ám ảnh người thứ ba luôn hiển hiện, ẩn nấp trong mọi ngóc ngách của các cặp đôi. Khi thì nó chỉ là một nỗi sợ vô hình của những người đang yêu, nhưng đôi khi, nó lại trở thành sự thực và là con dao cắt đứt sợi dây khăng khít của một cặp tình nhân hay tệ hơn, một cặp vợ chồng.

Thế nhưng biện luận của người thứ ba lại cho rằng họ sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong mối quan hệ đó nếu như không có sự “đồng thuận” từ một trong hai người trong cuộc. Và họ cho rằng, trong một phút xao lòng, bí bách, nhàm chán hoặc vô vọng, một trong hai người các bạn đã “bật đèn xanh” cho họ.

Đôi khi, có những người thứ ba tự hào rằng, họ chính là bài “test” của cái gọi là tình yêu đích thực. Nhưng cũng có những người phải cảm thán mà thốt lên: “Tôi thấy thương anh, thương chị ấy và thương luôn cả chính bản thân mình. Chẳng phải không ai có được cái gọi là yêu thương trọn vẹn đó sao???”

Hãy lắng nghe tâm sự của những người đang làm người thứ ba để hiểu họ muốn gì và được gì từ những mối quan hệ rắc rối này?

Ảnh minh họa 

Tôi là người thứ ba. Lương tâm của tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhưng tôi yêu sự chú ý, quan tâm mà anh ấy dành cho tôi.  


  Ảnh minh họa

Tôi yêu cảm giác khi trở thành một người đan bà khác trong mối quan hệ của họ, và điều này khiến tôi ghê tởm chính mình vì tôi có những cảm giác thỏa mãn đến vậy.  


  Ảnh minh họa

Tôi hạnh phúc khi trở thành nhân tình của ai đó, hơn là trở thành một người bạn gái chính thức.  


  Ảnh minh họa

Tôi là người phụ nữ khác trong tình yêu của họ, anh ấy nghĩ tôi không biết nhưng tôi đã nhận ra cách đây không lâu, và tôi yêu cảm giác này.  


  Ảnh minh họa

Tôi là tình nhân của anh ấy, tôi yêu cảm giác mình có quyền lực riêng với anh ấy và biết rằng anh ấy luôn thích tôi hơn những gì đang chờ đợi anh ấy ở nhà.  


Ảnh minh họa 

Đôi khi tôi thich trở thành người thứ ba vì tôi không phải lo mình sẽ bị tổn thương hay có cảm xúc sâu nặng.  


Ảnh minh họa 

"Tôi nói rằng tôi cảm thấy ổn khi trở thành cô gái khác" trong mối quan hệ của họ. Nhưng tôi không hề, tôi chỉ quá tuyệt vọng để được yêu thương và tôi đành chấp nhận trở thành một mối tình qua đường của ai đó."  


  Ảnh minh họa
"Em muốn chạy tới bên anh. Em muốn được anh ôm vào lòng. Em muốn được anh yêu thương. Nhưng đừng lo, em biết vị trí của mình. Em chỉ là người đàn bà khác." 

  Ảnh minh họa
"Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành "người đàn bà khác", nhưng giờ đây, tôi lại đang chờ đợi bạn gái anh ấy đi làm để tôi có thể có chút thời gian bên anh."

  Ảnh minh họa

"Tôi chỉ là người tình của anh ấy, tôi biết rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng tôi vẫn cố gắng chờ đợi một ngày anh ấy rời xa cô ta." 


  Ảnh minh họa
"Tôi là tình nhân của một người đàn ông già hơn mình rất nhiều, tôi cảm thấy tệ hại về điều dó nhưng tôi yêu anh ấy và không thể ngăn bản thân mình rời xa anh." 

  Ảnh minh họa
"Tôi là tình nhân của chính bạn thân mình. Đôi khi, tôi ghét cảm giác rằng anh ấy không thể đến và ngủ với tôi mỗi khi tôi gọi. Nhưng tôi luôn đến khi anh ấy gọi." 

Ý kiến bạn đọc