Thách thức khủng bố, báo Charlie Hebdo chấp nhận hiểm nguy

09:23, 13/01/2015
|

(VnMedia) - Trong ấn phẩm đầu tiên kể từ sau vụ khủng bố kinh hoàng khiến hàng loạt nhà báo thiệt mạng, tạp chí biếm họa hàng tuần của Pháp Charlie Hebdo vẫn không hề tỏ ra run sợ mà quyết liệt thách thức chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan bằng một bức biếm họa Nhà Tiên tri Mohammed đang khóc và đang giơ tấm biển có chữ ký ‘Tôi là Charlie” ở bên dưới dòng chữ “Tất cả mọi điều đều được tha thứ”.
 

Ảnh minh họa

Người dân Pháp tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo


Tòa soạn báo Charlie Hebdo là mục tiêu chính của loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng, gây rúng động thế giới hồi tuần trước. Những kẻ Hồi giáo cực đoan đã xông thẳng vào văn phòng tòa soạn báo Charlie Hebdo xả súng điên cuồng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người, trong đó có đến 8 nhà báo. Nguyên nhân được cho là tờ báo này đã đăng những bức hình biếm họa về Nhà Tiên tri Mohammed của đạo Hồi.
 
Trong những ngày qua, tạp chí châm biếm Charlie Hebdo đã nhận được sự chia sẻ, đoàn kết từ cộng đồng nước Pháp nói riêng và cộng đồng thế giới nói chung. Hàng loạt các cuộc tuần hành, biểu tình đã diễn ra để thể hiện tình đoàn kết với những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố nhằm vào tạp chí Charlie Hebdo cũng như sự thách thức đối với cái ác, với chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Trong các cuộc biểu tình, người ta giơ cao tấm biển “Tôi là Charlie” để thể hiện sự ủng hộ cho tòa soạn báo này cũng như ủng hộ cho sự tự do ngôn luận, tự do thể hiện. Cộng đồng thế giới cũng muốn thể hiện với lực lượng khủng bố rằng, các cuộc tấn công của chúng sẽ không làm cho họ run sợ.
 
Trong số báo mới nhất kể từ sau loạt vụ tấn công khủng bố hồi tuần trước, tờ Charlie Hebdo đã dành hẳn trang nhất để đăng tải bức hình biếm họa về Nhà Tiên tri Mohammed. Mặc dù số báo này chỉ ra mắt vào ngày mai (14/1) nhưng tạp chí Charlie Habdo đã công bố cho báo chí biết về nội dung trang nhất của mình. 3 triệu ấn bản đặc biệt của “những người sống sót” của tạp chí Charlie Hebdo sẽ được phát hành và sẽ được đưa đến 25 quốc gia, được dịch ra 16 thứ tiếng theo yêu cầu của quốc tế.
 
Sự cảm thông, chia sẻ và tình đoàn kết của cộng đồng thế giới dành cho tạp chí Charlie Hebdo trên khắp thế giới đang tăng lên sau loạt vụ tấn công tàn ác của bọn khủng bố nhằm vào tòa soạn báo này.
 
Tuy vậy, số báo mới với hình ảnh biếm hóa về Nhà Tiên tri Mohammed có thể sẽ thổi bùng trở lại ngọn lửa giận dữ trong lòng những người Hồi giáo mộ đạo – những người tin rằng việc minh hoạ nhà tiên tri của họ bị cấm dưới mọi hình thức.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc