(VnMedia) - Thủ tướng Pháp Manuel Valls hôm nay (8/1) cho biết, “nhiều” người đã bị thẩm vấn và bị bắt giữ đêm qua (7/1) vì có liên quan đến cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô
|
Người dân Paris thể hiện tình đoàn kết, thách thức những kẻ khủng bố |
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh RTL ngày hôm nay, ông Valls cho hay, mối lo ngại chính hiện giờ của chính quyền chính là ngăn cản một vụ tấn công khác xảy ra. Ông Valls khẩn thiết yêu cầu các nhân chứng ngay lập tức liên hệ với cảnh sát.
Hai nghi phạm chính của vụ tấn công đẫm máu ngày hôm qua (7/1) - Said và Chérif Kouachi, 34 và 32 tuổi, hiện vẫn đang lẩn trốn bên ngoài trong khi cuộc săn lùng đang được tiến hành trên khắp vùng phía bắc rộng lớn của nước Pháp. Nghi phạm thứ ba - Hamyd Mourad, 18 tuổi, đã tự nộp mình cho cảnh sát ở Charleville-Mézières, cách thủ đô
Trong khi Thủ tướng Valls dùng từ “nhiều” để nói về số lượng người bị bắt giữ trong cuộc tấn công ngày hôm qua thì Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve khẳng định Pháp đã bắt giữ 7 người bị tình nghi có liên quan đến vụ khủng bố.
Mặc dù nhiều người bị bắt như vậy nhưng hai nghi phạm chính hiện tại vẫn đang lẩn trốn bên ngoài. Thông tin này trái ngược hoàn toàn với một số nguồn tin cung cấp sáng nay về việc Pháp đã bắt giữ được cả 3 nghi phạm chính. Cảnh sát xác định, hai nghi phạm chính hiện đang lẩn trốn ở khu vực phía bắc nước Pháp sau khi họ nghe thấy nhiều tiếng nổ ở một trạm đổ xăng.
Hai kẻ đội mũ len trùm đầu phù hợp với miêu tả về hai anh em Cherif và Said Kouachi đã được nhìn thấy ở Villers-Cotterêt, gần Reims, sau khi hai tên này rõ ràng đã thực hiện một vụ cướp ở trạm bán xăng.
Một nhân viên bán hàng được cho là đã xác định được hai nghi phạm của vụ tấn công tòa soạn báo ở
Thông tin quan trọng trên được cung cấp khi các lực lượng chức năng Pháp vẫn đang tổ chức một cuộc săn lùng gắt gao hai anh em “có vũ trang và đầy nguy hiểm” - những kẻ có liên quan đến các mạng lưới khủng bố từ cách đây một thập kỷ.
3 thủ phạm chính thực hiện vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Habdo đều đã trốn thoát sau khi gây ra một vụ thảm sát đẫm máu tại tòa soạn.
Được biết, một trong 3 thủ phạm - Cherif năm 2008 từng bị kết án 3 năm tù vì tội danh có liên quan đến khủng bố nhưng tên này chỉ phải ở trong tù 18 tháng. Câu hỏi một lần nữa được đặt ra là tại sao những người Pháp trẻ có mối liên hệ gần gũi với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và các nhóm khủng bố lại có thể được “thả lỏng” đến mức có thể gây ra những tội ác kinh hoàng như vụ tấn công tòa soạn báo ở thủ đô Paris ngày hôm qua.
Ngoài ra, thực tế về việc hai tên thủ phạm chính vẫn chưa bị bắt giữ 24 giờ sau khi xảy ra một cuộc đấu súng khiến 2 cảnh sát thiệt mạng cùng 10 phóng viên khác của tòa soạn báo cũng gây ra một mối quan ngại hết sức to lớn.
Trong khi đó, ở thủ đô
Người Paris thách thức, quyết không sợ hãi trước khủng bố
Mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ trên các đường phố ở thủ đô
Bất chấp việc những tên thủ phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng vẫn chưa bị bắt giữ và cuộc truy lùng vẫn đang tiếp tục với hai nghi phạm được cho có súng AK-47, những đám đông khổng lồ vẫn tập trung ở khu vực Place de la Republique cầm bút và nến cùng những tấm biển có chữ “Tôi là Charlie” (Charlie Hebdo) để tưởng niệm các nạn nhân, thể hiện tình đoàn kết cũng như thách thức những tên khủng bố. Người dân
Vanessa Celestri mang theo hai cô con gái đến tưởng niệm các nạn nhân trong buổi sáng ngày hôm nay. Cô cho biết: “Thật là hành động ghê rợn. Chúng tôi rất tức giận. Tôi muốn các con gái của mình chứng kiến và hiểu việc này”. Celestri khẳng định cô không hề sợ và quyết tâm sẽ làm mọi việc như thường lệ. “Chúng tôi sẽ không thay đổi. Nếu chúng tôi sợ, điều đó có nghĩa là bọn chúng đã chiến thắng”, Celestri mạnh mẽ cho biết.
Ý kiến bạn đọc