(VnMedia) - Cảnh sát có vũ trang của Pháp đang tiến hành thắt chặt vòng vây xung quanh hai tên khủng bố thực hiện cuộc tấn công man rợ nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo hôm 7/1. Điều đáng nói ở đây là hai tên này đã bắt thêm con tin và đang cố thủ ở trong một khu kinh doanh ở gần thủ đô Paris. Có nguồn tin khác cho rằng, hai tên khủng bố đang dồn ép con tin ở một nhà in sau khi cướp một chiếc xe và lái đến ngôi làng gần sân bay chính ở thủ đô Paris.
|
Cảnh sát Pháp đang vây bắt hai kẻ tấn công khủng bố |
Tay súng Al-Qaeda Said Kouachi, 34 tuổi, cùng em trai của hắn Cherif, 33 tuổi, được cho là đã nói với những nhà đàm phán của cảnh sát rằng: “Chúng tôi sẵn sàng tử vì đạo”.
Con tin đang bị bắt giữ được cho là một người phụ nữ, nguồn tin từ cảnh sát Pháp tiết lộ.
Hiện tại, các lực lượng của Pháp đang bao vây quanh ngôi làng Dammartin-en-Goele, cách thủ đô khoảng 25 dặm.
Cả hai tên khủng bố trên đều có mối liên hệ chặt chẽ với các nhóm thánh chiến, trong đó có nhóm Al-Qaeda ở Yemen – một tổ chức khủng bố khét tiếng vì những vụ tấn công tự sát đẫm máu.
Giới chức Pháp phủ nhận thông tin trước đó cho rằng hai người đã thiệt mạng khi hai tên khủng bố Paris đọ súng với lực lượng cảnh sát trong một cuộc rượt đuổi bằng xe hơi kịch tính vào sáng nay (9/1).
Tuy nhiên, cảnh sát xác nhận một con tin hiện đang nằm trong tay hai tên khủng bố cũng là hai anh em.
Lực lượng bắn tỉa Pháp đang được triển khai với vũ khí nhằm thẳng vào tòa nhà trong khi hàng loạt trực thăng bay lượn trên đầu khi các nhà đàm phán tiến hành thỏa thuận với những kẻ cuồng tín đạo Hồi.
Các đường băng ở khu vực sân bay Charles de Gaulle đã được đóng cửa. Sân bay này chỉ cách nơi hai kẻ khủng bố cố thủ chưa đầy 10km. Giới chức Pháp lo ngại những tên khủng bố mang theo máy phóng rocket có thể bắn hạ một chiếc máy bay. Trường học ở khu vực cũng tạm thời đóng cửa.
Một trong những học sinh ở trường Dammartin-en-Goele cho biết qua điện thoại từ bên trong trường rằng: “Chúng cháu rất sợ. Chúng cháu đã gọi điện cho bố mẹ để đảm bảo rằng họ vẫn ổn. Chúng cháu được yêu cầu phải ở yên trong trường. Tất cả bóng điện đều được tắt đi”.
Pháp cũng kêu gọi người dân ở thành phố Dammartin-en-Goele hãy ở yên trong nhà trong tình hình an ninh bất ổn như hiện tại, khi mà hai kẻ khủng bố tàn ác vẫn đang ở bên ngoài.
Christelle Alleume – một người dân địa phương cho biết, sáng ngày hôm nay, cô đã nghe thấy một tràng đạn và cô đã không dám uống cà phê tiếp nữa. “Chúng tôi nghe thấy tiếng súng và chúng tôi đã trở về nhà rất nhanh bởi ai cũng sợ hãi. Chúng tôi nhận được lệnh tắt hết các bóng đèn và không đến gần cửa sổ”, Alleume cho hay.
Một quan chức cảnh sát cho biết, các lực lượng an ninh chuẩn bị hành động. Vì thế, website của thành phố kêu gọi người dân ở yên trong nhà và trẻ em sẽ được giữ lại luôn tại trường học.
Ý kiến bạn đọc