(VnMedia) - Nghi can trẻ nhất trong 3 kẻ tiến hành vụ tấn công khủng bố nhằm vào văn phòng của toàn soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris đã tự ra đầu thú, cảnh sát Pháp cho hay.
>> Khủng bố kinh hoàng ở Paris, cả thế giới lên án
>>Bắt 3 kẻ tấn công khủng bố gây rúng động ở Paris
>> Clip vụ thảm sát kinh hoàng giữa Paris
Các nhà chức trách Pháp đã định danh được 3 nghi phạm được cho là chủ mưu của vụ xả súng kinh hoàng khiến 12 người thiệt mạng ngày hôm qua (7/1). Hai trong số chúng đã bị cảnh sát bắt giữ, tên còn lại ban đầu được cho là đã chết nhưng cảnh sát Pháp vừa cho biết, tên này đã ra đầu thú.
Cảnh sát Pháp nhận diện các nghi phạm bao gồm hai anh em ruột là Said Kouachi 34 tuổi và Cherif Kouachi, 32 tuổi, đều đến từ Paris cùng với một thiếu niên tên là Hamyd Mourad mới 18 tuổi, đến từ thành phố đông bắc Reims. Theo ABC News, Cherif Kouachi là đối tượng đang nằm trong danh sách truy nã toàn cầu. Kouachi cùng với 6 tên khác đã bị kết án 3 năm tù hồi tháng 5/2008 vì liên quan đến các hoạt động khủng bố ở Paris. 7 tên này đã bị cáo buộc đưa 12 thanh niên Pháp sang Iraq, gia nhập tổ chức al-Qaeda ở đây do Abu Musab al-Zarqawi làm thủ lĩnh.
Được biết, Mourad đã gọi điện tự thú với cảnh sát sau khi thấy tên mình xuất hiện nhiều trên truyền thông và các trang mạng xã hội. Cảnh sát Pháp sau đó đã tới một địa điểm chưa được tiết lộ để bắt giữ hắn.
Phó Thị trưởng Paris – ông Patrick Klugman trước đó cho biết, hai trong số những kẻ tấn công này đã tiến vào bên trong văn phòng của tòa soạn báo Charlie Hebdo để tìm kiếm và “định vị" những mục tiêu tấn công của mình. Trong khi đó, tên còn lại chờ bên ngoài tòa nhà chờ lệnh.
Cô Corinne Rey, một họa sỹ vẽ tranh biếm họa của tòa soạn báo Charlie Hebdo cho biết, cô và con gái đã bị hai tên khủng bố đe dọa và khống chế, bắt đánh mã an ninh để vào tòa nhà sau khi cô ra ngoài đón con gái.
“Tôi vừa ra ngoài để đón con gái về tòa soạn. Khi tôi bước vào cửa trước của tòa nhà thì có hai tay súng bịt mặt tiến đến đe dọa chúng tôi. Chúng muốn vào tòa nhà và ép tôi đánh mã an ninh”, cô nói với tờ L’Humanite.
Cô Rey cho biết, cô đã may mắn thoát chết vì trốn dưới gầm bàn khi những kẻ tấn công xả súng giết hại các nhân viên đang làm việc trong tòa soạn. Khi đang nằm sạp dưới sàn nhà, cô quan sát thấy chúng bắn chết đồng nghiệp của cô là họa sỹ Georges Wolinski và Jean Cabut.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ L'Humanite, Rey cho biết toàn bộ vụ việc có lẽ chỉ diễn ra trong 5 phút và những kẻ tấn công nói tiếng Pháp khá trôi chảy. Còn một nhân chứng chứng kiến vụ tấn công cho biết, những kẻ tấn công tuyên bố chúng thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Yemen trước khi xông vào văn phòng tạp chí Charlie Hebdo.
Còn theo thông tin từ Phát ngôn viên của cảnh sát có mặt tại hiện trường, khi xảy ra cuộc tấn công , các nhân viên của tạp chí đang trong một cuộc họp. Những tay súng đi thẳng tới văn phòng của biên tập viên Stephane Charbonnier, giết chết ông này cùng người vệ sĩ, Christophe Crepin. Hai phút sau, hai kẻ bịt mặt lao ra một chiếc xe màu đen đang chờ sẵn bên dưới. Với thái độ bình tĩnh, một tên xả đạn vào nhân viên cảnh sát có mặt tại đó, tên khác bắn thẳng vào đầu nạn nhân trong lúc anh này thoi thóp nằm trên mặt đất.
Vì sao tòa soạn báo này trở thành mục tiêu của vụ tấn công?
Tuần báo trào phúng này được biết đến từ tháng 2/2006 khi đăng lại hình biếm họa Nhà tiên tri Mohammed vốn xuất hiện trên nhật báo Jyllands-Posten của Đan Mạch, gây nên sự phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo.
Theo báo chí Pháp, ngay trước khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu ngày hôm qua, tuần báo trào phúng Charlie Hebdo của Pháp đã đăng tải một hình biếm họa chế nhạo thủ lãnh nhóm Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi trên trang Twitter của mình.
Đây không phải vụ tấn công đầu tiên nhằm vào tòa soạn Charlie Hebdo. Trước đó, văn phòng của họ cũng đã từng bị đánh bom vào tháng 11/2011 khi đăng hình biếm họa Nhà tiên tri Mohammed ngay dưới măngséc "Charlie Hebdo". Chủ biên Charlie Hebdo Stephane Charbonnier, có biệt danh là “Charb” đã được đặt dưới sự bảo vệ của cảnh sát sau khi xảy ra vụ đánh bom.
Đây là một tuần báo gây khá nhiều tranh cãi, khi đưa ra các luận điệu và những hình ảnh đầy trào phúng với những cuộc tấn công và các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo trên thế giới, đặc biệt là Hồi giáo. Năm 2012, tuần báo này lại một lần nữa đăng những hình biếm hoạ thô tục của Tiên tri Muhammad, gây ra một làn sóng phẫn nỗ từ khắp thế giới Hồi giáo. Các bức hình biếm hoạ này đã buộc Pháp phải tạm thời đóng cửa các đại sứ quán và trường học ở trên 20 nước vì sợ bị trả thù.
Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả các thông tin mới chỉ là đồn đoán, các nhà điều tra chưa đưa ra bất cứ kết luận nào về động cơ của vụ tấn công. Cục điều tra Liên bang Mỹ cam kết sẽ phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật của Pháp để đưa những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công ra trước công lý. Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cho biết ngoại trưởng các nước EU sẽ thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 19/1 tới sau vụ tấn công đẫu máu tại Paris.
Ý kiến bạn đọc