(VnMedia) - Quân đội Ukraine hôm qua (22/1) đã phải “bỏ của chạy lấy người”, tháo chạy tan tác khỏi khu vực sân bay chiến lược ở Donetsk mà họ đã tìm mọi cách cố thủ, cầm cự trong suốt bao nhiêu tháng qua. Trận thua thảm bại này của quân Kiev diễn ra sau khi họ có một trong những cuộc giao tranh ác liệt nhất, đẫm máu nhất với lực lượng ly khai miền đông Ukraine.
|
Ảnh minh họa |
Quân đội Ukraine thừa nhận, họ đã mất quyền kiểm soát sân bay Donetsk từ tối hôm 21/1 khi Ngoại trưởng các nước Nga, Đức, Pháp và Ukraine tại một cuộc họp ở thủ đô Berlin đã đạt được thỏa thuận về việc các bên đối địch ở chiến trường miền đông Ukraine rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực tiền tuyền.
Sân bay ở Donetsk lâu nay vốn đã là chiến trường ác liệt hàng đầu ở miền đông Ukraine khi cả quân Kiev và lực lượng ly khai đều tìm mọi cách để giành giật nơi này. Kể từ khi lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 9 năm ngoái được thực thi, trong khi các khu vực khác dần yên ắng trở lại thì sân bay Donetsk vẫn chứng kiến các cuộc giao tranh, đụng độ quyết liệt giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai.
Trong đợt bùng phát giao tranh mới nhất ở sân bay Donetsk, bắt đầu từ hồi tuần trước, quân đội Ukraine đã có lúc tuyên bố giành được khu vực chiến lược này từ tay lực lượng ly khai.
Tuy nhiên, vào chiều tối hôm 21/1, lực lượng ly khai đã phát động trở lại một cuộc tấn công nhằm vào sân bay Donetsk và họ đã đánh cho quân Kiev thua tơi tả, khiến đội quân này phải tháo chạy khỏi phần lớn khu vực sân bay. Các sư đoàn của quân đội Ukraine chiến đấu tại sân bay Donetsk thừa nhận họ đã mất quyền kiếm soát chiến trường chiến lược này. Quân Kiev đã đỗ lỗi sự thất bại của họ cho sai lầm trong quá trình ra quyết định của giới lãnh đạo quân đội. Nhiều binh lính Ukraine đã bị thương từ hôm thứ Hai (19/1) sau khi các vụ bắn phá khiến một khu vực trần nhà bị sập. Lực lượng ly khai đã bắt giữ nhiều binh lính Ukraine và sau đó đã thẩm vấn họ trên truyền hình Nga. Phóng viên Nga cũng quay lại cảnh thi thể các binh lính Ukraine nằm la liệt trong tòa nhà của sân bay Donetsk.
“Sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn 20-30 mét. Rất khó để giải thích điều này cho một ai đó không có mặt trên chiến trường, nhưng đây là loại sương mù cực kỳ có hại cho tinh thần chiến đấu, đặc biệt khi bạn đang cố gắng tiếp cận gần đối thủ mà không muốn bị phát hiện và khi bạn hiểu bạn có thể bị giết chết bất kỳ lúc nào. Dũng khí của bạn bay đi đâu hết”, cố vấn của Tổng thống Ukraine – ông Yuriy Biryukov đã viết như vậy về cuộc chiến ở sân bay Donetsk trên trang Facebook.
“Họ tấn công chúng tôi bằng súng cối, xe tăng và tên lửa Grad”, Vlad Chorny – một chỉ huy của nhóm Cánh Hữu – một nhóm chiến binh theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang chiến đấu bên cạnh quân chính phủ Kiev, đã cho biết như vậy từ một ngôi làng cách sân bay Donetsk gần 2km.
Thất bại thảm hại và tổn thất nặng nề của quân Kiev được thể hiện qua việc lực lượng ly khai đã bắt giữ rất nhiều binh lính Ukraine trong các cuộc giao tranh một ngày qua. Lực lượng ly khai đã dẫn khoảng 20 binh lính Ukraine bị bắt giữ đi diễu qua các con đường ở thành phố Donetsk, bắt họ quỳ xuống trước những người dân địa phương giận dữ. Người dân đã ném tuyết và kính vào họ. Người dân giận dữ bởi trước đó vừa có một chiếc xe ô tô điện bị trúng đạn ở thành phố của họ, khiến 13 dân thường chết thảm.
Ngày hôm qua trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất trong cuộc xung đột kéo dài 9 tháng qua ở miền đông Ukraine khi có 44 người thiệt mạng. Và vụ xe ô tô điện trúng đạn cũng trở thành vụ đẫm máu nhất trong ngày khi có đến 13 dân thường mất mạng.
Một cậu bé 9 tuổi ở thành phố Maryinka gần Donetsk cũng đã thiệt mạng vì trúng đạn khi đang ăn tối với gia đình.
Tình trạng leo thang bạo lực đáng báo động trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi các cuộc đàm phán ở thủ đô Berlin của Đức kêu gọi một lệnh ngừng bắn và khi số người thiệt mạng trong cuộc chiến ở miền đông Ukraine đã lên tới con số 5.000 người, với một triệu người mất nhà cửa.
10.000 người khác đã bị thương bởi những vụ tấn công bằng đạn súng cối và rocket diễn ra liên tiếp như mưa xuống khu vực công nghiệp một thời của Ukraine.
Tiếp tục đổ lỗi cho nhau
Vụ ô tô điện bị trúng đạn là một trong những vụ việc đẫm máu nhất liên quan đến dân thường trong cuộc xung đột đã và đang tàn phá ghê gớm trung tâm công nghiệp của đất nước Ukraine.
Những người dân Donetsk choáng váng tụ tập xung quanh phần còn lại méo mó, cháy đen của chiếc xe ô tô điện. Người ta có thể nhìn thấy những thi thể đẫm máu của những người già trên ghế của họ sau cuộc tấn công.
Một quan chức thuộc cơ quan khẩn cấp của thành phố Donetsk cho biết, 12 người đi trên xe ô tô điện đã thiệt mạng và một người lái xe cạnh đó cũng tử vong.
Cũng như mọi lần, Kiev và lực lượng ly khai lại đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công thảm khốc vào dân thường nói trên.
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cáo buộc lực lượng ly khai đã “gây ra hành động chống lại loài người khủng khiếp đó và rằng trách nhiệm của việc này là thuộc về Liên bang Nga”.
Đáp lại, lực lượng ly khai khẳng định, chính quyền Kiev đã dàn dựng ra một cuộc tấn công “man rợ”.
Ngoại trưởng Nga miêu tả vụ bắn vào xe ô tô điện chở khách là “một tội ác khủng khiếp” mà trách nhiệm thuộc về “phe chiến tranh ở Kiev và những nước bên ngoài tài trợ cho lực lượng này”.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc