(VnMedia) - Bất kỳ ai cũng phải cảm thấy ớn lạnh khi nhìn thấy hình ảnh đầu tiên được công bố từ bên trong văn phòng của tòa soạn báo Charlie Hebdo – hiện trường xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhất lịch sử nước Pháp trong nhiều thập kỷ trở lại đây.
|
Hình ảnh ớn lạnh từ hiện trường vụ tấn công khủng bố |
Hình ảnh từ hiện trường vụ khủng bố
8 phóng viên, 2 sĩ quan cảnh sát, một nhân viên bảo dưỡng và một vị khách đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công khủng bố điên cuồng, ghê rợn nhằm vào một tờ báo chống Hồi giáo.
Bức ảnh gây ớn lạnh trên được công bố sau những hình ảnh từ một đoạn băng video ghi lại giây phút một sĩ quan cảnh sát cầu xin sự sống trước khi bị một tên khủng bố máu lạnh hành hình.
Cuốn băng từ hiện trường vụ tàn sát hôm 7/1 cho thấy, sĩ quan Ahmed Merabet – được tin là một người theo đạo Hồi, nằm bị thương trên vỉa hè và đã cầu xin được sống trước khi bị bắn thẳng vào đầu bởi một kẻ khủng bố.
Khi những tên khủng bố tiến đến, viên sĩ quan cảnh sát 42 tuổi được nhìn thấy đã giơ tay lên để cầu xin được sống trước khi hỏi: “Anh muốn giết tôi?”. Kẻ khủng bố lạnh lùng trả lời: “Đúng thế” và lạnh lùng bóp cò bắn thẳng vào đầu viên cảnh sát bằng một khẩu súng trường tấn công.
Những hình ảnh gây sốc trên được phát đi toàn thế giới và chúng cho thấy được bản chất tàn bạo, hung ác của những kẻ thực hiện cuộc tấn công khủng bố vào văn phòng của tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris.
3 tên khủng bố đã tẩu thoát ngay sau khi thực hiện hành động dã man, ghê rợn. Trong khi nghi phạm trẻ nhất – một thiếu niên vô gia cư 18 tuổi, đã sớm đầu hàng cảnh sát khi hai tên thủ phạm chính cũng là hai anh em ruột vẫn đang lẩn trốn bên ngoài. Hai tên này được cho là có liên quan đến tổ chức khủng bố Al Qaeda.
Điều đáng lo ngại là cho đến thời điểm này, gần 2 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nói trên, hai thủ phạm chính Cherif và Said Kouachi vẫn chưa bị bắt. Pháp đang huy động một lực lượng đặc nhiệm dày đặc cùng với trực thăng rà soát khắp vùng rừng rộng lớn – nơi được cho là chỗ ẩn nấp của hai tên khủng bố hiện nay. Lực lượng Pháp đã thắt chặt vòng vây xung quanh khu rừng trong một cuộc truy đuổi tội phạm hết sức quy mô.
Cảnh sát Pháp tin rằng, họ đã lần tìm ra được dấu vết của hai anh em tên khủng bố, 32 và 34 tuổi, ở khu vực xa xôi cách thủ đô Parish về phía đông chưa đầy 100km sau khi chúng được cho là đã cướp một trạm xăng gần đó.
Các sĩ quan cảnh sát được cho là đã phát hiện bom xăng và cờ của lực lượng chiến binh Hồi giáo trong chiếc xe mà Cherif và Said Kouachi bỏ lại trước khi tẩu thoát.
Hai tên khủng bố được trang bị vũ khí đã chạy bằng chân vào khu rừng Forêt de Retz rộng lớn – nơi có diện tích khoảng bằng thủ đô
Trước đó, Cherif và Said Kouachi được tin là đã cố thủ trong một ngôi nhà ở thành phố Crépy-en-Valois, cách đông bắc thủ đô
Tuy nhiên, đến giờ, theo thông tin mới nhất là hai kẻ khủng bố đã lẩn được vào rừng sâu. Điều này sẽ gây khó khăn hơn rất nhiều cho các lực lượng của Pháp bởi khu vực rừng đó rất rộng
Cảnh sát đặc nhiệm đang lùng sục khắp vùng rừng trong buổi tối ngày hôm qua và đã rà soát cả một chiếc hang động lớn có độ sâu hàng trăm mét để tìm kiếm tung tích hai kẻ tội phạm.
Veronique La Mer – người sống ở khu vực cách hang động nói trên chỉ vài chục mét cho biết: “Chúng tôi rất sợ” khi chứng kiến cảnh sát thực hiện cuộc truy lùng. Cô này cho hay, “tôi đã không ngủ cả đêm. Tôi có hai con nhỏ trong nhà. Cảnh sát bảo chúng tôi phải ở yên trong ngôi nhà của mình”.
“Chúng tôi đã chứng kiến cảnh sát lùng sụng, rà soát các ngôi làng suốt cả ngay, trực thăng bay vè vè trên đầu. Khu rừng này quá rộng lớn. Bạn có thể trốn ở đó trong nhiều tuần”.
“Có rất nhiều hang động. Không khí trong thành phố rất kỳ lạ. 6h tối, các con đường đã vắng hoe. Tất cả mọi người đều sợ ra đường”, Veronique La Mer cho biết thêm.
Beatrice Le Frans – người sống ở làng Fleury đã nói về những kẻ trùm đầu mang theo súng máy gõ cửa nhà cô đòi vào. Cô này kể lại: “Tôi nghĩ họ là những tên khủng bố. Tôi hoảng sợ. Họ cố gắng đập cửa. Nhưng sau đó hóa ra họ là cảnh sát. Họ yêu cầu chúng tôi phải hết sức cẩn thận, chỉ ở trong nhà. May mắn là tôi có 3 con trai lớn trong nhà nếu không thì tôi sẽ hoảng loạn”.
Cả nước Pháp đã bàng hoàng, rúng động sau khi xảy ra vụ 3 kẻ khủng bố táo tợn xông thẳng vào văn phòng tòa soạn báo giữa thủ đô Paris gây ra một vụ tàn sát đẫm máu với 12 người thiệt mạng. Liên tiếp sau đó, một loạt vụ tấn công khác xảy ra ở cả
Giới chức Pháp đang áp đặt tình trạng báo động an ninh ở mức cao nhất trên toàn quốc. Theo Thủ tướng Pháp Manuel Valls, an ninh đang được tăng cường ở những khu vực đền thờ Hồi giáo, giáo đường, cửa hàng tổng hợp, trung tâm mua sắm, sân ga và sân bay.
Ý kiến bạn đọc