Obama gây thất vọng chưa từng có!

06:52, 13/01/2015
|

(VnMedia) - Sự kiện Tổng thống của siêu cường số 1 thế giới cũng được coi là Nhà lãnh đạo của thế giới Barack Obama không xuất hiện trong cuộc tuần hành hôm 11/1 ở thủ đô Paris đã gây ra sự thất vọng lớn chưa từng có ở trong chính nước Mỹ và cả ở bên ngoài. Một làn sóng chỉ trích của báo chí Mỹ đã dấy lên nhằm thẳng vào ông chủ Nhà Trắng.
 

Ảnh minh họa

Tổng thống Obama


Hãng tin Fox của Mỹ hôm qua (12/1) có bài bình luận, trong đó nói rằng, quyết định của ông Obama trong việc ở nhà thay vì đứng bên cạnh Tổng thống Pháp Hollande khi hàng triệu người tuần hành ở thủ đô Paris để thể hiện tinh thần đoàn kết với các nhà báo bị giết hại của tòa soạn báo Charlie Hebdo trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan – một kẻ thù đáng sợ hơn bao giờ hết trong nhiều thập kỷ trở lại đây – đã phát đi một thông điệp rõ ràng cho cả thế giới: “Obama không quan tâm”.
 
Những phát biểu của Tổng thống Mỹ về cuộc tấn công khủng bố gây rúng động toàn cầu là không đủ, bài viết của hãng tin Fox cho hay.
 
Tác giả bài viết trên tờ Fox  là ông Douglas E. Schoen – người từng phục vụ dưới thời Tổng thống Bill Clinton và có 30 năm kinh nghiệm là một cố vấn chính trị và một chuyên gia thực hiện các cuộc thăm dò dư luận.
 

Ảnh minh họa

Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel chia sẻ với Tổng thống Pháp Hollande


Theo ông Shoen, Tổng thống Obama là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất từ chối miêu tả cuộc tấn công ở thủ đô Paris là chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan dù Tổng thống Pháp đã dõng dạc tuyên bố Pháp đang có chiến tranh với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Và ông Obama thậm chí còn không cử Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hay Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thay thế ông đến thủ đô Paris. “Đây là một sự thiếu tôn trọng làm tôi cảm thấy xấu hổ về đất nước mình”, ông Shoen thẳng thừng cho biết.
 
“Chúng ta đang có chiến tranh với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Và Tổng thống Obama cần phải nói về điều đó. Nhiều người cố gắng tìm hiểu xem tại sao Tổng thống Obama lại có lựa chọn như vậy. Chắc chắn rằng, ông Obama không nhận được thông tin tình báo khác gì của Pháp. Cũng không phải ông ấy và cố vấn của ông ấy không thể nhìn thấy cái mà phần còn lại của thế giới thấy – đó là chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đang là mối đe dọa lớn nhất đối với thời đại của chúng ta”, nhà bình luận của Mỹ cho biết.
 
Ông Shoen phân tích, “việc lên án hay tuyên bố chiến tranh chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan không có nghĩa là lên án hay tuyên bố chiến tranh với Hồi giáo. Hai điều đó khác hẳn nhau và Tổng thống để thể hiện sự thiếu hiểu biết toàn diện về thế giới ngày nay cũng như mối đe dọa với nước Mỹ và thế giới”.
 
Ông Shoen không ngần ngại cho biết: “Tôi đã nhiều lần thất vọng về Tổng thống Obama trong 6 năm ông ấy cầm quyền nhưng có lẽ chưa bao giờ thất vọng não nề như hồi cuối tuần vừa rồi. Ông ấy đã làm cả thế giới thất vọng”.

Cùng với Fox, hãng tin Forbes cũng có bài viết, trong đó bình luận, việc Tổng thống Obama không dự cuộc diễu hành ở thủ đô Paris cùng với 40 nhà lãnh đạo thế giới khác trong đó có cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas là một sai lầm về PR gây tổn hại nhất, gây thất vọng nhất từ trước đến nay”.
 
Tạp chí Forbes chỉ ra rằng, sự vắng mặt của ông chủ Nhà Trắng là một trong “những ví dụ cho thấy khả năng đánh giá tình hình hết sức yếu kém” của đội ngũ cố vấn cho Tổng thống trong mối quan hệ công chúng và trong chiến lược truyền thông.
 
Tờ Politico thì cho rằng, quyết định của Tổng thống trong việc không dự cuộc tuần hành ở thủ đô Paris “gây tức giận”. Tạp chí Politico nhấn mạnh đến việc không có quan chức cấp cao nào của Mỹ có mặt trong sự kiện quan trọng ở thủ đô Paris và thậm chí là cả một sự kiện tương tự ở thủ đô Washington, D.C.
 
"Nước Mỹ và Tổng thống Obama đã vắng mặt một cách không thể tha thứ trong một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc chiến giữa phương Tây với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan kể từ loạt vụ tấn công ngày 11/9", tờ nhật báo New York Daily bình luận.
 

Ảnh minh họa

Hơn 40 nhà lãnh đạo thế giới tham gia cuộc tuần hành ở thủ đô Paris


Hôm 11/1, hơn 40 nhà lãnh đạo thế giới và có tới 3,7 triệu người đã có mặt trong cuộc tuần hành khắp thủ đô Paris để thể hiện tình đoàn kết với 17 nạn nhân của vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo của nước Pháp. Đây cũng là hành động thể hiện sự thách thức đầy ngạo nghễ của thế giới đối với chủ nghĩa khủng bố điên cuồng đang cố tìm cách reo rắc nỗi hoảng sợ khắp toàn cầu.
 
Nhà Trắng thừa nhận sai lầm
 
Phản ứng trước làn sóng chỉ trích đầy giận dữ của báo chí Mỹ, ông Josh Earnest – thư ký báo chí của Nhà Trắng hôm qua (12/1) đã phải thừa nhận, Mỹ đáng ra nên cử một quan chức cấp cao hơn cấp Đại sứ để đến Pháp tham dự cuộc tuần hành đầy ý nghĩa ở thủ đô Paris.
 
“Công bằng mà nói, chúng ta đáng ra phải cử một người nào đó có cấp bậc cao hơn đến Paris’, ông Earnest đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo với cánh phóng viên tại Nhà Trắng.
 
Khi được hỏi về phản ứng của ông trước những lời chỉ trích gay gắt về việc Mỹ không có sự hiện diện cấp cao trong cuộc tuần hành ở thủ đô Paris của Pháp, phát ngôn viên Nhà Trắng Earnest trả lời: “Chúng tôi đồng ý”.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc