(VnMedia) - Nhiều người tin rằng, chuyến thăm cuối tuần này của Ngoại trưởng Mỹ đến Paris là một hành động “xin lỗi” và ve vuốt đồng minh.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng John Kerry chiều tối qua (15/1) tuyên bố, ông không đến Pháp để xin lỗi cho việc chính quyền Tổng thống Barack Obama không cử một quan chức cấp cao nào đến cuộc tuần hành đoàn kết hồi cuối tuần trước ở thủ đô Paris, mà thay vào đó, ông muốn “có một cái ôm lớn” với Paris sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố gây chấn động ở nơi đây.
|
Ngoại trưởng Kerry |
Phát biểu với cánh phóng viên ở thủ đô của Bulgari, Ngoại trưởng Kerry cho biết, ông có ý định “chia sẻ cái ôm lớn với Paris và bày tỏ tình cảm của người dân Mỹ đối với nước Pháp và đối với những người bạn của chúng tôi ở đó đã phải trải qua một thời gian khủng khiếp”.
Nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ nhấn mạnh, ông không có ý định nói lời xin lỗi hay cố gắng giải thích về việc thiếu vắng những gương mặt cấp cao của Mỹ trong cuộc tuần hành lịch sử ở thủ đô Paris hồi cuối tuần trước mặc dù Nhà Trắng thừa nhận đó là một sai lầm. Khoảng 40 nhà lãnh đạo thế giới và 3,7 triệu người đã đổ ra đường tham gia vào cuộc diễu hành để thể hiện sự đoàn kết với nước Pháp sau các cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng nhằm vào thủ đô Paris.
"Tôi không cảm thấy có chuyện cấp bách gì xảy ra ở đây ngoài việc mối quan hệ tình bạn của chúng tôi vẫn được tiếp tục và trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là những người bạn tốt và đồng minh lâu đời nhất vẫn tiếp tục. Đó là lý do tại sao tôi sẽ đến Paris”, ông Kerry nhấn mạnh.
Trước đó, hôm thứ Hai đầu tuần (12/1), Ngoại trưởng Kerry thông báo, ông sẽ thêm vào chuyến công du dự kiến sắp tới một chặng dừng chân mới ở thủ đô Paris. Chuyến công du này bao gồm các nước Đức, Ấn Độ, Pakistan, Thuỵ Sỹ và Bulgaria. Thông báo này được đưa ra sau khi chính quyền của ông Obama phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội về việc không cử bất kỳ quan chức cấp cao nào đến tham dự cuộc tuần hành ở thủ đô Paris.
Nhà Trắng được cho là đang phải tìm cách sửa sai để giảm bớt ảnh hưởng, tổn thất về hình ảnh gây ra từ làn sóng chỉ trích đang chĩa vào nước Mỹ, vào Tổng thống Barack Obama về hành động có phần phũ phàng với đồng minh lâu đời nhất của Mỹ khi không tham gia vào một cuộc tuần hành đầy ý nghĩa ở thủ đô Paris để bày tỏ sự chia sẻ với các nạn nhân của vụ khủng bố kinh hoàng đồng thời thể hiện tình đoàn kết trước chủ nghĩa khủng bố.
Ý kiến bạn đọc