Khủng bố Paris: Tiết lộ những chi tiết ớn lạnh nhất

16:08, 10/01/2015
|

(VnMedia) - Ba ngày truy đuổi gắt gao những kẻ tấn công khủng bố Paris gây rúng động toàn thế giới đã kết thúc đầy bi kịch với 2 vụ bắt cóc con tin, trong đó có 7 người thiệt mạng, bao gồm cả những kẻ sát nhân. Những chi tiết gây ớn lạnh, rùng mình nhất trong vụ khủng bố ở Paris dần được hé lộ.
 

Ảnh minh họa

Nước Pháp mấy ngày nay rúng động vì hàng loạt cuộc tấn công khủng bố


Hai kẻ tấn công khủng bố tòa soạn báo Charlie Hebdo khiến ít nhất 12 người thiệt mạng có liên quan đến kẻ giết chết một nữ cảnh sát và bắt cóc con tin ở cửa hàng kosher (cửa hàng chế biến hay bán thức ăn của người Do Thái). Đến thời điểm này, hai tổ chức khủng bố khét tiếng nhất thế giới là Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) đều nhận có liên quan đến vụ tấn công khủng bố gây chấn động nước Pháp và thế giới suốt những ngày qua. Đó là hai chi tiết ớn lạnh, gây sốc nhất trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào thủ đô Paris.
 
Các lực lượng Pháp đã phải đối mặt cùng lúc với hai vụ khủng bố ở hai địa điểm khác nhau, một ở Dammartin-en-Goele, đông bắc thủ đô Paris – nơi hai kẻ tấn công tòa soạn báo - Cherif và Said Kouachi được tìm thấy; địa điểm thứ hai là Porte de Vincennes – nơi tên sát nhân Amedy Coulibaly có liên quan đến hai anh em nhà Kouachi bắt cóc con tin tại một cửa hàng kosher.
 
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã sử dụng lựu đạn choáng và súng trường tấn công để đột kích vào hai địa điểm nói trên. Dẫn đầu trong cuộc đột kích này là một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ.
 
Anh em nhà Kouachi bị bao vây tại nhà in Dammartin-en-Goele và được cho là đã dùng súng máy bắn cảnh sát. Một công nhân nhà máy in đã có mặt trong cùng tòa nhà khi hai tên khủng bố ập vào đây. Ban đầu người ta tin là anh công nhân trên bị bọn khủng bố bắt cóc làm con tin nhưng hóa ra là hai kẻ khủng bố không hề hay biết có anh này trong tòa nhà.
 
Chàng thanh niên 26 tuổi đã trốn “dưới một chậu rửa bát của căng tin ở trên tầng”. Anh rất sợ nhưng vẫn tìm cách cung cấp được những thông tin chiến thuật quý giá, hữu ích cho cảnh sát.
 
Lực lượng an ninh đã bao vây tòa nhà trong suốt cả ngày hôm qua (9/1). Cuộc tấn công bắt đầu vào thời điểm khi người ta nghe thấy một loạt tiếng nổ lớn cùng khói bốc lên mù mịt trong tòa nhà của nhà máy in. Cảnh sát quyết định đột kích vào tòa nhà khi biết rằng những tay súng bắt đầu cầu nguyện.
 
Sau đó, người ta mới biết hai anh em nhà Kouachi đều mang theo súng trường Kalashnikov, bom xăng và một máy phóng rocket. Những kẻ khủng bố đã bắn trả quyết liệt lực lượng an ninh, làm bị thương một cánh sát trong vụ đọ súng cuối cùng được ghi lại qua máy quay camera. Tuy nhiên, chúng cuối cùng cũng bị tiêu diệt.

Vào đúng thời điểm hai kẻ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo bị bao vây, một người đàn ông có ngoại hình gốc Tây Phi đã xông vào một cửa hàng kosher ở Porte de Vincennes, thủ đô Paris với những khẩu súng tự động trong tay. Ngay sau khi xông vào cửa hàng, tên này đã bắt chết 4 người và bắt cóc 16 người khác làm con tin. Một số tìm cách trốn trong khu vực tủ lạnh của cửa hàng.
 
Tay súng ở Porte de Vincennes được xác định có tên là Coulibaly và hắn cũng được xác nhận là kẻ đã bắn chết nữ cảnh sát một ngày trước đó (hôm 8/1). Tên này bắt cóc con tin và đòi trả tự do cho anh em nhà Kouachi, đe dọa sẽ giết chết các con tin nếu cảnh sát tấn công hai kẻ khủng bố vào tòa soạn báo.
 
Lực lượng an ninh đã xông vào cửa hàng ở Paris đồng thời với thời điểm lực lượng đặc nhiệm đột kích vào nhà máy in Dammartin-en-Goele. Cảnh sát đã sử dụng lựu đạn choáng và bắn chết kẻ bắt cóc con tin.
 
Ngay trước khi bị cảnh sát bắn chết, tên Coulibaly cho biết, hắn có mối liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo – IS (trước đây còn được gọi là ISIS/ISIL) và rằng hắn đã “phối hợp hành động” với hai anh em khủng bố Kouachis.
 
Một chi tiết gây sốc là người tình của Coulibaly cũng là đồng phạm của hắn - Hayat Boumeddiene, vẫn đang ở bên ngoài và đang bị cảnh sát truy nã. Ả này được tin là có vũ trang và cũng rất nguy hiểm. Boumeddiene đã có khoảng 500 cuộc trao đổi điện thoại với một người bạn của một trong hai anh em nhà Kouachi.
 
Al-Qaeda và IS đều nhận liên quan đến vụ khủng bố Paris
 
Một trong những thông tin gây sốc nhất là cả Al-Qaeda và IS đều nhận có liên quan đến vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris. Những kẻ reo rắc nỗi kinh hoàng khắp nước Pháp trong 3 ngày qua có mối quan hệ với cả Al-Qaeda và nhóm Nhà nước Hồi giáo. Các cơ quan tình báo Pháp đều nhẵn mặt chúng.
 
Nhóm Nhà nước Hồi giáo đang hoành hành ở Syria, Iraq và đang reo rắc nỗi kinh sợ trên khắp thế giới đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vào nước Pháp trong mấy ngày qua, hãng tin Suriya al-En hôm nay (10/1) đưa tin.
 
Abu Saad Ansari – tên đứng đầu những kẻ truyền giáo của nhóm Nhà nước Hồi giáo, được cho là đã nói tại bài thuyết giáo ngày hôm qua (9/1) ở Mosul, Iraq rằng chiến dịch ở Pháp là thông điệp được gửi đến tất cả thành viên của liên minh quốc tế đang chống IS, tờ Suriya al-En cho biết.
 
“Ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu tấn công nước Pháp, nhưng ngày mai mục tiêu sẽ là Anh, Mỹ và tất cả các nước khác”, Ansari tuyên bố. Theo lời hắn, cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Paris là đòn đáp trả cho cái chết của hàng chục chiến binh Hồi giáo trong những vụ đánh bom của liên quân quốc tế hùng hậu chống IS.
 
Trước đó cùng ngày, hãng tin AP dẫn lời một thành viên của Al-Qaeda ở bán đảo Ả-rập cho biết, nhóm này đã chỉ đạo cuộc tấn công khủng bố nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris. Nhóm khủng bố tuyên bố, cuộc tấn công là “đòn trả thù cho danh dự” của Nhà tiên tri Muhammad của đạo Hồi.
 
Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho hay, ông không loại trừ nước Pháp sẽ phải đối mặt thêm với các cuộc tấn công khủng bố. “Pháp đang đối mặt với cấp độ khủng bố chưa từng có. Chúng ta không thể loại trừ khả năng sẽ có những cuộc tấn công mới. Pháp đang dẫn đầu trong một cuộc chiến tranh thực sự nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố”, ông Valls cho hay.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc