(VnMedia) - Cảnh sát Pháp đã bắt giữ toàn bộ nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhất xảy ra ở thủ đô Parish hoa lệ trong vòng 4 thập kỷ trở lại đây, tờ Liberation (Giải phóng) hôm nay (8/1) đưa tin.
>>
Khủng bố kinh hoàng ở Paris, cả thế giới lên án
|
Hàng ngàn người dân nước Pháp đốt nến tưởng niệm các nạn nhân... |
Tờ Liberaton cũng xác nhận thông tin đưa ra trước đó về 3 nghi phạm của vụ tấn công khủng bố gồm hai anh em 34 và 32 tuổi cùng một nghi phạm chỉ mới 18 tuổi.
Sáng ngày hôm qua (7/1), cả nước Pháp bàng hoàng, rúng động khi 3 kẻ bịt mặt nã súng điên cuồng vào tòa soạn tạp chí châm biếm hàng tuần - Charlie Hebdo, giết chết 12 người, trong đó có 2 cảnh sát và cả tổng biên tập của tờ báo.
Theo tạp chí Le Point của Pháp cho hay, các nghi phạm là người Pháp gốc Algeira. Hai trong số những tên này trở về từ
3 tay súng đã chạy trốn sau khi thẳng tay bắn chết 10 phóng viên và hai cảnh sát ở ngay trụ sở của tòa soạn báo Charlie Hebdo ở giữa thủ đô Paris. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc truy lùng gắt gao và tăng mức cảnh báo an ninh trên khắp thủ đô của nước Pháp.
Ít nhất 2 tên đeo mũ trùm đầu được trang bị súng trường Kalashnikov đã xông vào tòa soạn của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở quận 11. Một số nguồn tin cho rằng, chúng thậm chí còn có cả lựu đạn phóng bằng rocket.
“Một người nào đó đứng gần mái nhà nhìn thấy phần lớn vụ việc đã kể lại, 3 cảnh sát sau đó đã đến bằng xe đạp. Khi họ thấy những kẻ tấn công được trang bị vũ khí như thế nào, họ đã rời đi và sau đó một cuộc nổ súng trên đường phố nổ ra”, phóng viên Henry Samuel của tờ Daily Telegraph cho hay.
Vụ đọ súng ác liệt đã diễn ra và những tay súng chạy khỏi tòa nhà, leo lên một chiếc xe Citroen màu đen. Chúng để lại đằng sau những thi thể người chết la liệt cùng một chiếc xe tải lỗ chỗ đầy vết đạn.
|
... và bày tỏ sự ủng hộ đối với tòa soạn báo Charlie Hebdo nói riêng và sự tự do ngôn luận, tự do thể hiện nói chung. |
4 nhà báo biếm họa nổi tiếng của Pháp đã thiệt mạng gồm ông Georges Wolinski, Jean Cabut bút danh ‘Cabu’, Bernard Verlhac bút danh ‘Tignous’ và Stéphane Charbonnier bút danh ‘Charb’.
“Chúng đã bắn Wolinski, Cabu… mọi việc diễn ra trong khoảng 5 phút. Tôi trốn ở dưới gầm bàn... Chúng nói một thứ tiếng Pháp hoàn hảo... Chúng là Al-Qaeda”, phóng viên của tờ Charlie Hebdo - Corine Rey bút danh “
Cuộc truy lùng gắt gao
Sau khi gây án, những kẻ sát nhân đã chạy trốn. Cảnh sát Pháp tiến hành một cuộc truy lùng gắt gao. Khoảng 800 cảnh sát đã được huy động để tăng cường an ninh trên khắp thủ đô
3 nghi phạm nằm trong tầm ngắm là hai anh em tuổi lần lượt là 32 và 34 cùng một thanh niên chỉ mới 18 tuổi. Chúng đến từ khu vực thành phố đông bắc
Nguồn tin từ cảnh sát Pháp tiết lộ, một trong hai anh em là nghi phạm nói trên trước đây đã từng bị xét xử về tội danh khủng bố. Trong cuộc tấn công, một trong những kẻ khủng bố đã hô to "Allahu Akbar!" (Thánh Allah vĩ đại) khi lạnh lùng nã súng điên cuồng vào những người vô tội. Một tên khác bước tới chỗ một sĩ quan cảnh sát bị thương đang nằm trên đường và thẳng tay bắn nạn nhân bằng khẩu súng trường trước khi cả hai bình tĩnh leo lên một chiếc xe đen và phóng đi.
Một quan chức cảnh sát Pháp cho biết, họ lo ngại sẽ có thêm những cuộc tấn công khủng bố khác, miêu tả hiện trường tại tòa soạn báo giống như quang cảnh của một cuộc tàn sát. Ngoài 12 người thiệt mạng còn có thêm 4 người bị thương nặng và đang phải vật lộn đấu tranh với sự sống.
Hàng chục ngàn người đã tham gia vào các cuộc biểu tình tự phát khắp nước Pháp để tưởng nhớ các nạn nhân đồng thời thể hiện sự ủng hộ cho tự do ngôn luận, tự do thể hiện. Chính phủ Pháp tuyên bố tình trạng báo động an ninh ở cấp cao nhất, tăng cường thắt chặt an ninh ở các trung tâm giao thông, các khu vực tôn giáo, văn phòng báo chí và các cửa hàng khi những kẻ tấn công đang trốn chạy bên ngoài.
Một số người dân ở thủ đô
"Đây là điều tồi tệ nhất cho tất cả mọi người – đặc biệt là cho người Hồi giáo bất chấp thực tế rằng Hồi giáo là một tôn giáo tốt đẹp. Vụ tấn công có nguy cơ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn”, Cecile Electon – một nhân viên mỹ thuật miêu tả mình là một người theo thuyết vô thần, đã nói như vậy tại buổi cầu nguyện đêm ở Paris's Place de la Republique với sự tham dự của 35.000 người.
Charlie Hebdo (Charlie Weekly) nổi tiếng về việc gây ra những tranh cãi từ các bài báo “tấn công” vào giới lãnh đạo tôn giáo và chính trị. Charlie Hebdo từng cho đăng tải nhiều bức tranh biếm họa chế giễu, nhạo báng nhà tiên tri Mohammad. Lực lượng chiến binh thánh chiến trên mạng đã nhiều lần cảnh báo tạp chí Cherlie Hebdo của Pháp về việc sẽ phải trả giá cho sự giễu cợt đó.
Chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên. Tuy nhiên, một nhân chứng kể lại với tờ nhật báo 20 Minutes rằng, một trong những kẻ tấn công đã hét lên trước khi lên xa trốn chạy rằng: “Hãy nói với báo chí đó là al Qaeda ở
Ý kiến bạn đọc