(VnMedia) - Cách đây một năm, bà Luda Nesterenko không nghĩ quá nhiều đến quốc tịch của mình. Với một người mẹ
![]() |
Người dân miền đông Ukraine đang phải sống nhờ vào hàng cứu trợ nhân đạo của Nga |
Nhưng đó là những gì của quá khứ, trước khi những người biểu tình đổ về các đường phố của thủ đô
Trong một ngày gần đây, bà Nesterenko, 47 tuổi, đã không cầm được nước mắt khi đứng bên cạnh một cái hố do quả đạn pháo gây ra. Quả đạn này đã xé nát mái của ngôi nhà của bà nằm ở góc nối giữa hai con đường
"Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này? Chính phủ nào?" bà Nesterenko vừa hỏi vừa chỉ vào đống đổ nát còn lại ở ngôi nhà mà bà và hai đứa con tuổi thiếu niên từng sống. "Chúng tôi là những người đơn giản và chăm chỉ làm việc ở đây. Chúng tôi chưa bao giờ chiến đấu với bất kỳ ai, nhưng đột nhiên chúng tôi trở thành kẻ thù và nó giống như là Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chỉ muốn giết sạch chúng tôi”.
Trong khi
Sự bất bình, phẫn nộ và oán thán của người dân miền đông Ukraine với Kiev càng trở nên trầm trọng khi Tổng thống Poroshenko gần đây thông báo, ông này sẽ cắt đứt hoàn toàn các nguồn chi trả ngân sách cũng như các dịch vụ ngân hàng, cơ quan nhà nước cho các khu vực lãnh thổ ở miền đông nam Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai.
Liên Hợp Quốc ước tính, hơn 1 triệu người dân
Hiện nay, ở các thành phố trên khắp khu vực miền đông
Ảnh hưởng của việc phong tỏa tài chính đối với các khu vực miền đông có thể sẽ rất thảm khốc. Những nhân viên công chức như giáo viên, bác sĩ và những người nghỉ hưu đã không nhận được lương của họ trong suốt 5 tháng qua. Hiện giờ, với các chi nhánh ngân hàng địa phương bị cắt đứt khỏi hệ thống ngân hàng trung ương ở Kiev, sẽ không có cách nào để người dân ở miền đông nam Ukraine có thể rút tiền từ bất kỳ tài khoản nào mà họ có.
Không tiền để mua lương thực và các mặt hàng thiết yếu, căn bản khác, hàng ngàn người dân ở miền đông
Trong gần như hầu hết các thành phố và thị trấn, những người về hưu đang phải xếp hàng trong giá rét để chờ đợi được phân phát những túi đựng đầy mỳ ống, sữa hộp và thuốc men. Một số trong những hàng cứu trợ này được cung cấp bởi tổ chức nhân đạo do một nhà tài phiệt địa phương cung cấp.
"Những người ở
Trong khi đó, một người dân khác là Oleg Plahotin cho biết, đạn pháo cũng đã rơi trúng xuống nơi ở của ông này từ hôm 16/8. Ngôi nhà gạch đơn giản được xây dựng từ năm 1968, và ông Plahotin đã mua nó cách đây 2 năm từ một cặp vợ chồng già. Gần đây, Plahotin đã hoàn thành việc sửa sang, cải tạo ngôi nhà ở trên mảnh đất rộng khoảng 400 mét vuông này để cho vợ và cô con gái 12 tuổi ở. "Đó là một ngôi nhà tuyệt vời... và bây giờ thì nó như này”, ông Plahotin cho biết khi dọn dẹp đống đổ nát còn lại từ ngôi nhà của mình. Plahotin cho biết, ông có kế hoạch xây lại ngôi nhà của gia đình.
Ilovaisk là một thị trấn có khoảng 15.000 dân và từng là một trung tâm đường sắt yên bình. Nhưng vào tháng 8 vừa rồi, Ilovaisk đã trở thành một trong những chiến trường đẫm máu nhất. Người dân ở Ilovaisk xem lực lượng ly khai là hy vọng duy nhất để bảo vệ họ trước chính quyền theo chủ nghĩa dân tộc của
Plahotin cũng giống như bà Nesterenko từng chẳng bao giờ để tâm đến quốc tịch của mình trước khi cuộc xung đột nổ ra. Các anh chị em của Plahotin sống ở thành phố miền trung Vinnytsia – nơi Tổng thống Poroshenko lớn lên. Hiện nay, quan hệ giữa những người họ hàng ngày một căng thẳng qua các cuộc trò chuyện điện thoại hiếm hoi.
"Họ nghĩ mọi người ở đây là kẻ thù và những người ở đây cũng nghĩ về những người ở phía tây như vậy", ông Plahotin, 40 tuổi, cho biết. "Họ sống gần hơn với
Ý kiến bạn đọc