IS lại gửi thông điệp ớn lạnh đến Mỹ

11:01, 03/09/2014
|

(VnMedia) - Một đoạn băng hình vừa được tung lên mạng được cho là ghi lại cảnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu phóng viên Mỹ Steven Sotloff. Nếu được xác nhận là chính xác, đây là phóng viên Mỹ thứ hai bị nhóm IS chặt đầu chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần nhằm phát đi thông điệp ớn lạnh và kinh hoàng cho cường quốc số 1 thế giới.
 

Ảnh minh họa

Hình ảnh trong đoạn clip mới của nhóm IS


Hãng tin AP và Nhóm SITE Intel – một tổ chức chuyên theo dõi hoạt động trên mạng của các nhóm khủng bố, hôm qua (2/9) đều đưa tin rằng, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tung lên mạng một đoạn băng hình trong đó ghi lại hình ảnh ghê rợn về một vụ chặt đầu mới. Vụ việc này diễn ra chỉ chưa đầy hai tuần sau khi nhóm IS, tiền thân là nhóm ISIS, tung lên mạng một clip tương tự quay cảnh chặt đầu phóng viên ảnh người Mỹ James Foley.
 
“Tôi đã trở lại, Obama, và tôi trở lại bởi chính sách đối ngoại ngạo mạn của ông đối với Nhà nước Hồi giáo”, một chiến binh Hồi giáo đeo mặt nạ được tin chính là kẻ đã hành quyết phóng viên Foley trước đó đã tuyên bố như vậy với Tổng thống Mỹ trong đoạn băng mới nhất.
 
Mặc bộ quần áo liền nhau màu da cam và trong trạng thái quỳ gối xuống đất, phóng viên Sotloff trong đoạn clip đã đọc một tuyên bố gửi đến Tổng thống Mỹ giống như phóng viên Foley đã làm trước đó. “Tổng thống Obama, chính sách đối ngoại can thiệp vào Iraq của ông được cho là để bảo vệ cuộc sống và lợi ích của Mỹ, vậy tại sao tôi lại đang phải trả giá cho sự can thiệp của ông bằng cuộc sống của tôi”, phóng viên Sotloff đặt câu hỏi.
 
"Khi tên lửa của ông tiếp tục tấn công vào người dân của chúng tôi, ngọn dao của chúng tôi sẽ tiếp tục đâm vào cổ người dân của ông”, chiến binh bịt mặt tuyên bố với giọng đầy sắc lạnh trước khi hành quyết phóng viên Sotloff. Tên này còn tiếp tục tung ra lời cảnh báo rằng một dân thường người Anh khác - Cawthorne Haines, sẽ là nạn nhân bị hành quyết tiếp theo trừ khi “liên minh ma quỷ của nước Mỹ nhằm chống lại Nhà nước Hồi giáo” chấm dứt.

Hiện tại, Nhà Trắng chưa thể xác nhận tình chính xác của đoạn băng video mới nhất có tên là “Thông điệp thứ hai gửi nước Mỹ” nói trên. Tuy nhiên, thư ký báo chí của Nhà Trắng Joshua Earnest cho biết trong cuộc họp báo ngày hôm qua rằng, chính quyền đang “cầu nguyện” cùng với gia đình phóng viên Sotloff. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, bà cảm thấy “kinh tởm” trước thông tin của nhóm IS. Về phần mình, Thủ tướng Anh David Cameron miêu tả đó là “một hành động hèn hạ và đáng ghê tởm".
 
Sotloff là một phóng viên tự do 31 tuổi. Anh này thường viết cho tạp chí Time và tờ Christian Science Monitor cùng nhiều tờ báo khác. Sotloff bị bắt cóc gần Aleppo, Syria hồi tháng 8 năm 2013. Theo thông tin được tờ New York Times cung cấp hồi tháng trước, gia đình Sotloff đã cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ bí mật thông tin về việc anh bị bắt cóc vì sợ rằng thông tin này được công khai sẽ gây nguy hiểm thêm cho anh. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi gần đây sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo lên tiếng cảnh báo sẽ biến phóng viên Sotloff thành nạn nhân của vụ hành quyết thứ hai trừ khi Mỹ ngừng chiến dịch tấn công vào nhóm IS.
 
Trước đó, khi công bố đoạn clip chặt đầu phóng viên Foley hồi tháng trước, nhóm Nhà nước Hồi giáo yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama phải dừng ngay các cuộc tấn công nhằm vào nhóm này nếu không muốn phóng viên Sotloff là nạn nhân tiếp theo.
 
Nhóm Quốc gia Hồi giáo đã gọi cái chết của phóng viên Foley là sự trả thù cho việc Mỹ phát động các cuộc không kích nhằm vào lực lượng của chúng ở Iraq.
 
Bất chấp thông điệp “ớn lạnh và kinh hoàng” nói trên, Tổng thống Barack Obama hôm 20/8 vẫn lạnh lùng cảnh báo, Mỹ sẽ hành động không thương tiếc với nhóm Hồi giáo được ví là “khối ung thư” của thế giới.
 
"Nước Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện những việc cần phải làm để bảo vệ người dân của mình. Chúng tôi sẽ cảnh giác và sẽ hành động không thương tiếc. Khi có ai đó làm hại người Mỹ, dù bất kỳ ở đâu, chúng tôi sẽ làm những điều gì cần thiết để chứng tỏ công lý được thực thi”, ông Obama nhấn mạnh. Ngay sau lời cảnh báo cứng rắn này, Mỹ đã phát động liên tiếp 14 đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của nhóm IS.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc