(VnMedia) - Một vệ tinh Trung Quốc tham gia tìm kiếm máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines đã phát hiện cái mà họ miêu tả là 3 “vật thể lớn đang trôi nổi” ở Biển Đông. Thông tin này đã khiến các đội tìm kiếm hối hả đổ về khu vực.
Ảnh do vệ tinh Trung Quốc cung cấp |
Phát hiện mới có thể rất quan trọng trên của Trung Quốc diễn ra sau 5 ngày lực lượng tìm kiếm hùng hậu với sự tham gia của nhiều quốc gia tích cực rà soát, lùng sục khắp ngõ ngách ở khu vực nơi máy bay 777 biến mất khỏi màn hình radar. Phát hiện này dường như khá trùng khớp với lời kể của một công nhân dầu mỏ ở
3 vật thể lạ mà Trung Quốc phát hiện ở đúng khu vực mà ban đầu công tác tìm kiếm được khởi động và nó cũng nằm trên đường bay của chiếc máy bay mất tích. Thông tin này dường như bác bỏ giả thuyết về việc chiếc máy bay Boeing 777 đã quay ngược trở lại
“Vật thể mà Trung Quốc phát hiện ở nơi mà máy bay ban đầu nghi bị rơi”, ông Peter Goelz – một cựu Giám đốc điều hành của Cục An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, cho biết. Ông này bày tỏ sự “hoài nghi lớn” về những thông tin cho rằng máy bay chở 239 khách đã quay ngược trở lại
3 vật thể mới được phát hiện ở cách nơi lần cuối cùng máy bay còn liên lạc được khoảng 140 dặm (tức khoảng 225km). 3 vật thể này đo được khoảng 13m x 17m; 14m x 19m; và 29m x 21m. Khu vực tìm thấy các vật thể này cũng gần dàn khoan dầu ở Biển Đông – nơi anh công nhân Michael Jerome McKay ngày hôm qua (12/3) miêu tả đã nhìn thấy cái mà anh này tin là một chiếc máy bay đang bốc cháy trong vòng 10 đến 15 giây ở độ cao chệch so với đường bay tiêu chuẩn của máy bay một chút.
Tuy nhiên, người ta vẫn chưa dám hy vọng gì nhiều bởi đây không phải là lần đầu tiên các đội tìm kiếm phát hiện vật thể lạ nhưng cuối cùng được xác định là không liên quan gì đến máy bay mất tích.
Ý kiến bạn đọc