(VnMedia) - Sau Tổng thống Nga Vladimir Putin, đến lượt nữ Tổng thống xinh đẹp của Argentina lên tiếng chỉ trích gay gắt “trò hai mặt” và cách tiếp cận “tiêu chuẩn kép” của Mỹ và Anh trong vấn đề Crimea cũng như quần đảo Falkland.
Nữ Tổng thống Argentina Cristina Fernandez (bên trái) không ngại ngần chỉ trích trò hai mặt của Mỹ và phương Tây. |
Trong bài phát biểu ở thủ đô Paris của nước Pháp ngày hôm qua (19/3), nữ Tổng thống Cristina Fernandez đã so sánh cuộc trưng cầu dân ý ở bán đảo Crimea hồi cuối tuần vừa rồi với cuộc trưng cầu dân ý hồi năm ngoái của người dân quần đảo Falkland về việc có tiếp tục là một phần của lãnh thổ Anh hay không. Quần đảo nằm ở phía nam Đại Tây Dương này được gọi theo tiếng Tây Ban Nha là "Islas Malvinas".
"Một điều cơ bản trong việc duy trì hòa bình thế giới và tôn trọng luật pháp quốc tế là không được áp dụng tiêu chuẩn kép khi đến thời điểm phải đưa ra quyết định. Bạn không thể ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ ở Crimea trong khi chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ với quần đảo Malvinas của
Trong khi hầu hết các quốc gia Châu Mỹ La tinh ủng hộ lập trường của Argentina trong vấn đề quần đảo Falkland thì các công dân ở quần đảo này đã bỏ phiếu với 99,8% muốn ở lại Anh. Cuộc trưng cầu dân ý đó đã không bị Mỹ phản đối và Mỹ đã thừa nhận “sự kiểm soát trên thực tế” của Anh đối với quần đảo Falkland trong khi vẫn tuyên bố đứng trung lập trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ.
Nữ Tổng thống Fernandez cho biết thêm rằng, Crimea đã từng là một phần của Liên Xô và rằng lập luận của phương Tây quá yếu ớt vì đã không ủng hộ trường hợp của
"Chúng tôi ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ - đó là lý do tại sao chúng tôi bỏ phiếu cho cách mà chúng tôi chọn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", bà Fernandez nói, ám chỉ đến việc Argentina là một trong số nước bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea.
"Chúng ta hoặc tôn trọng cùng một nguyên tắc cho tất cả hoặc chúng ta sống trong một thế giới không có luật pháp, nơi những người quyền lực nhất bắt mọi người đi theo cách của họ”, Tổng thống Fernandez đã phát biểu như vậy với các phóng viên.
Vấn đề Crimea đã phủ bóng đen lên buổi ăn trưa làm việc của Tổng thống
Ý kiến bạn đọc