Người Nga hết lòng vì Tổng thống Putin

19:28, 19/03/2014
|

(VnMedia) - Hơn một thập kỷ qua, Tổng thống Vladimir Putin không chỉ là vị chính khách được yêu mến nhất nước Nga mà còn được rất nhiều người dân thế giới ngưỡng mộ. Không ít người coi ông là thần tượng. Sau thành công của Thế Vận hội Olympic Mùa Đông vừa rồi và diễn biến cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine, tỉ lệ ủng hộ ông Putin đang tăng chóng mặt, ở mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

 

Ảnh minh họa

 Tổng thống Putin


Hàng chục nghìn người Nga hôm qua (18/3) đã đổ về Quảng trường Đỏ ở trung tâm thủ đô Moscow để ăn mừng sự kiện trọng đại: Crimea trở về với “mái nhà Nga”. Khi loa phát thanh phát lại bài phát biểu trước đó cùng ngày của Tổng thống Putin, đám đông người ủng hộ vẫy những lá cờ trắng lớn có in hình khuôn mặt của Tổng thống Putin với một loạt hàng chữ như “Chúng ta bên nhau!” hay “Tổng thống Putin đúng” hoặc “Chúng tôi tin tưởng ông Putin”.

 

Cuối cùng, Tổng thống Putin cũng đích thân xuất hiện trên sân khấu lớn ngay trước điện Kremlin. Đứng trước tấm phông màn có in hình “ Crimea trong tim tôi”, Tổng thống Putin liên tục phải dừng lại trong bài phát biểu của mình vì những tiếng hô vang “Putin”, “Nước Nga”. Ông chủ điện Kremlin đã cảm ơn người dân Crimea về “lòng dũng cảm và sự kiên trì của họ”.

 

"Hôm nay là một ngày hạnh phúc và tươi sáng. Sau một hành trình dài, khó khăn và mệt mỏi, Crimea cũng như Sevastopol đã được trở về bến cảng quê hương, về với bờ biển quê hương và về nơi mà họ thuộc về - Nga", ông Putin phát biểu. Tổng thống vừa dứt lời, hàng chục nghìn người ở phía dưới đã hô vang “Nga! Crimea ! Putin!”

 

Theo cảnh sát, khoảng 120.000 đã tụ về Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow để ăn mừng sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga. Những cuộc mít tinh tương tự với quy mô rất lớn cũng đã diễn ra ở khắp 81 khu vực của Nga. Ước tính, ngày hôm qua phải có đến hơn 600.000 người đổ ra đường phố trên khắp đất nước Nga để chào đón Crimea trở về.

 

Những người có mặt ở Quảng trường Đỏ cho biết, họ cảm thấy rất tự hào về sự hồi sinh mạnh mẽ của nước Nga và về Tổng thống Putin với những hành động kiên quyết của ông trên trường quốc tế.

 

Irina Makarova – một chủ phòng tranh, cho biết, cô đã đứng lên và cùng vỗ tay với các chính khách ở điện Kremlin khi theo dõi bài phát biểu của Tổng thống Putin trước Quốc hội Nga tại nhà. “Tôi tự hào vì là người Nga và hãnh diện về Tổng thống Putin. Tôi tự hào vì ông ấy không lùi bước và ông ấy đã giữ lại Crimea ”, Makarova cho biết. Người phụ nữ này cũng nói: “Trong một thời gian dài, chúng tôi không biết mình đang ở kiểu đất nước gì và nó sẽ đi đến đâu. Bây giờ niềm tin mới vào đất nước đã xuất hiện”.

 

Chính sách và những bước đi của Tổng thống Putin trong cuộc đua tranh giành ảnh hưởng ở Ukraine với Mỹ và phương Tây đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ ở trong nước với 79% người dân Nga ủng hộ Crimea quay trở về nước họ.

 

Ông Igor Sukhopyatkin – người cầm lá cờ hải quân của Nga tham gia cuộc mít tinh ở Quảng trường Đỏ, tự tin phát biểu, Nga bây giờ đã đủ mạnh để có thể “bảo vệ những người đồng hương nói tiếng Nga”.

 

"Một chân lý đã chiến thắng. Châu Âu không lắng nghe chúng tôi, người Mỹ cũng không lắng nghe chúng tôi nhưng rõ ràng đang có những kẻ phát xít điều hành đất nước Ukraine ”, ông Sukhopyatkin nói.

 

Trước đó, những người Crimea muốn sống dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin cũng đã đổ ra đường ăn mừng sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý cho thấy, có tới gần 97% người Crimea lựa chọn ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập trở về Nga. Họ hát vang những bài hát yêu nước thời Xô-viết và vẫy những lá cờ ba màu của Nga. Từ người già đến người trẻ đều hào hứng ăn mừng như nhau.

 

“Ngày hôm nay nên trở thành một ngày lễ quốc gia. Sevastopol Crimea là những đứa con của nước Nga. Họ không bao giờ chọn phương Tây bởi Nga là đất mẹ của họ”, một người dân có tên là Surgeon sôi nổi cho biết.

 

Một người khác có tên là Alexei Terentiev miêu tả ngày này là “định mệnh” và cho biết anh đã mơ về điều đó mỗi ngày kể từ khi Liên Xô tan rã cách đây 23 năm. “Chẳng ai trong chúng tôi quan tâm đến việc phương Tây nghĩ gì. Tổng thống Vladimir Putin là người vĩ đại nhất trong thời đại của chúng tôi. Nga là một quốc gia vĩ đại và luôn là như vậy”, anh Terentiev nói thêm.

 

Mặc dù nhiều hơn Surgeon và Terentiev 30 tuổi nhưng bà Olga Voloshanovskaya và chồng Vladimir có cách nghĩ không khách gì lớp trẻ. “Đây là một ngày tuyệt đẹp mà chúng tôi đã chờ đợi bao lâu nay. Chúng tôi cảm ơn ông Putin vì điều đó. Chúng tôi là một phần của Ukraine trong mấy chục năm nhưng chúng tôi vẫn luôn là một thành phố của Nga. Không ai bắt chúng tôi phải bỏ phiếu về điều này. Đó chỉ là thứ mà chúng tôi muốn. Sau khi chứng kiến những điều mà các thành phần phát xít đã làm ở Kiev cách đây vài tuần, chúng tôi không thể ở lại Ukraine nữa”.

 

Maria Virlataya – người mà cả gia đình đến Sevastopol từ Nga cho biết, cô cũng có tình cảm với Ukraine nhưng sợi dây văn hóa trong cô đối với mảnh đất của tổ tiên sâu sắc hơn rất nhiều.

 

“Nếu Crimea trở thành một phần của Nga bởi vì việc chúng tôi làm ngày hôm nay thì đó cũng chỉ là việc chúng tôi trở về nhà trên chính con đường mà chúng tôi luôn ở đó. Đây là một sự khởi đầu mới cho chúng tôi. Bạn có thể gọi đó là Mùa Xuân Crimea”, nữ nhân viên du lịch 29 tuổi cho hay.

 

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin đã tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây do người Nga ủng hộ mạnh mẽ lập trường và chính sách của ông trong vấn đề Ukraine . Hai cuộc thăm dò dư luận gần đây cho kết quả, tỉ lệ ủng hộ ông chủ điện Kremlin đang ở mức 72% - một con số trong mơ đối với các nhà lãnh đạo phương Tây.

 

Dù thích hay không thích thì phương Tây không thể phủ nhận được thực tế là Tổng thống Putin thực sự được người dân Nga yêu mến và tin tưởng.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc