MH370 mất tích: Những người thân tuyệt vọng

15:44, 11/03/2014
|

(VnMedia) - Sau hơn 60 giờ đồng hồ mòn mỏi chờ đợi tin tức về người thân đi trên chiếc máy bay mất tích bí ẩn, người nhà của các hành khách bắt đầu tuyệt vọng. Thậm chí có người mong rằng, máy bay bị không tặc bắt cóc bởi theo họ, như thế thì cơ hội người nhà họ sống sót vẫn còn.


Ảnh minh họa

Ảnh minh hoạ


Thời gian trôi đi, những hy vọng về việc tìm kiếm được chiếc máy bay Boeing 777 mất tích bí ẩn giữa bầu trời với 239 người trên đó đang dần mờ mịt hơn. Mặc dù công việc tìm kiếm vẫn đang được triển khai một cách tích cực nhất với sự huy động lực lượng đông đảo đến từ nhiều nước với nhiều tàu thuyền, máy bay và các thiết bị hiện đại, nhưng nhiều quan chức trực tiếp tham gia vào công việc này cũng phải lên tiếng thừa nhận rằng, tình hình không mấy khả quan.

 

Lúc này, gia đình, người thân của các hành khách đi trên máy bay đang ở trong tình trạng lo lắng nhất, bồn chồn nhất và sợ hãi nhất. Nhiều giờ trôi qua, những người này bắt đầu đi từ cảm xúc lo lắng, đến tuyệt vọng và rồi đến cả sự nổi giận vì chưa có thông tin về người nhà của họ. Các cung bậc cảm xúc dường như đều đang lên cao trào ở gia đình và người thân của các hành khách. Họ đều mong mỏi từng giây, từng phút về thông tin của chiếc máy bay mất tích.

 

Trong sự tuyệt vọng, một thanh niên khoảng tầm 20 tuổi có tên là Su ở thủ đô Bắc Kinh đã nói rằng: “Tôi hy vọng, đó là một vụ bắt cóc máy bay bởi như thế thì chúng tôi vẫn còn hy vọng là em họ tôi còn sống sót”. “Cô chú tôi đều đang bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Họ không ăn, không uống và không ngủ”.

 

Từ trạng thái sốc, sau đó đến hy vọng và tuyệt vọng, nhiều người bắt đầu tức giận vì không biết số phận người nhà của họ đi trên chiếc máy bay mất tích giờ này ra sao.

 

Trước sự tức giận của nhiều người Trung Quốc đang chờ đợi thông tin, một quan chức của ngành hàng không dân sự Trung Quốc đã phải tìm cách xoa dịu những người này. “Tôi cũng như mọi người đều không ngủ trong 2 ngày qua. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm và hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy máy bay gặp tai nạn".

 

Một quan chức Trung Quốc khác cho hay: “Nỗi lo của các bạn cũng là nỗi lo của chúng tôi”.

 

Cho đến thời điểm này, hàng chục tàu thuyền và máy bay đến từ nhiều quốc gia vẫn đang rà soát từng ngõ ngách trong một khu vực được mở rộng ở Đông Nam Á. Từ chiều tối ngày hôm qua (10/3), phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng ra bán kính 185km xung quanh điểm mà chiếc máy bay MH370 biến mất khỏi màn hình radar rạng sáng hôm thứ Bảy (8/3).


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc