50.000 người dự đám tang một học sinh

22:00, 13/03/2014
|

(VnMedia) - Các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm qua (12/3) sau đám tang của một học sinh 15 tuổi. Cậu bé này đã chết vì một vết thương mà cậu không may dính phải trong làn sóng biểu tình chống chính phủ rầm rộ hồi năm ngoái.
 

Ảnh minh họa

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách giải tán người biểu tình.


Hơn 50.000 người đã đến tham dự lễ tang của cậu học  sinh Berkin Elvan ở thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau lễ tang, những người biểu tình đã tiến hành các cuộc biểu tình rầm rộ ở hơn 10 thành phố và yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ từ chức.
 
Cảnh sát chống bạo động đã giải tán người biểu tình ở Ankara, Istanbul, Izmir và Eskisehir bằng súng vòi rồng, súng bắn đạn cao su và súng hơi cay. Hơn 70 người đã bị bắt giữ ở Ankara.
 
Những người biểu tình đã hét lên với lực lượng cảnh sát chống bạo động rằng, “cảnh sát không được phản bội người dân” và "Berkin Elvan bất tử”.
 
Quảng trường Taksim ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã lần đầu tiên chứng kiến một cuộc biểu tình rầm rộ kể từ sau làn sóng biểu tình chống chính phủ hồi tháng 6 năm ngoái. Cảnh sát chống bạo động đã phong tỏa quảng trường và Công viên Gezi bằng súng vòi rồng và xe bọc thép nhằm ngăn không cho lực lượng biểu tình tràn vào khu vực biểu tượng của phong trào biểu tình.
 
Tuy nhiên, hàng ngàn người biểu tình đã tìm cách xâm nhập vào Quảng trường Taksim.
 
Cảnh sát đã tìm cách giải tán đám đông ở quảng trường bằng cách bắn súng cao su và hơi cay trong khi người biểu tình đáp trả bằng cách ném pháo hoa.
 
Cậu bé Berkin Elvan đang đi mua bánh mỳ thì bị cảnh sát chống bạo động bắn vào đầu ở quận Okmeydan, thủ đô Istanbul hôm 16/6/2013 và cậu học sinh này đã được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện suốt 269 ngày qua. Cái chết của cậu bé Elvan đã khiến số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Công viên Gezi hồi giữa năm ngoái lên con số 8, trong đó có một sĩ quan cảnh sát.
 
Các cuộc biểu tình hòa bình bắt đầu dấy lên hôm 30/5 nhằm phản đối kế hoạch xây dựng lại Công viên Gezi ở thủ đô Istanbul. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình này nhanh chóng lan rộng thành một phong trào biểu tình trên khắp cả nước nhằm chống lại chính phủ trung ương.


Kiệt Linh - (theo THX)

Ý kiến bạn đọc