(VnMedia) – Tổng thống Barack Obama hôm qua (21/2) đã lặng lẽ đón tiếp và hội đàm với Lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng - Đạt Lai Lạt Ma bất chấp những cảnh báo gay gắt của giới chức cầm quyền ở Bắc Kinh về việc cuộc gặp đó có thể gây “phương hại nghiêm trọng” đến quan hệ hai nước. Đây là lần thứ ba Nhà lãnh đạo Obama có cuộc gặp với Đạt Lai Lạt Ma.
![]() |
|
Cuộc gặp riêng ở Nhà Trắng giữa Tổng thống Obama và Đạt Lai Lạt Ma kéo dài trong khoảng một giờ đồng hồ mặc dù các nhiếp ảnh gia của Nhà Trắng không thấy ông Đạt Lai Lạt Ma đi vào hay rời khỏi Nhà Trắng. Nhà Trắng cũng không cho các nhiếp ảnh gia tiếp cận với cuộc hội đàm giữa ông Obama và Đạt Lai Lạt Ma.
Phát ngôn viên Nhà Trắng – ông Jay Carney bác bỏ thông tin cho rằng sở dĩ họ phải đưa ra một số hạn chế đối với cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng là nhằm để tránh làm Trung Quốc tức giận. Ông Carney nói: “Chúng tôi không cho các nhiếp ảnh gia tiếp cận tất cả các cuộc gặp mà Tổng thống có”.
Nhà Trắng đã công bố bức ảnh riêng của họ về cuộc gặp nói trên. Bức ảnh này cho thấy, Đạt Lai Lạt Ma đang diễn tả bằng điệu bộ khi trò chuyện với ông chủ Nhà Trắng.
Trong cuộc gặp gỡ với Lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng, Tổng thống Obama đã tái khẳng định sự ủng hộ của ông này dành cho nền văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ độc đáo của người Tây Tạng cũng như quyền của người Tây Tạng. Tuy nhiên, ông Obama tiếp tục bày tỏ quan điểm, ông này sẽ không ủng hộ việc Tây Tạng đòi độc lập khỏi Trung Quốc. Bản thân Đạt Lai Lạt Ma cũng khẳng định, ông này không tìm kiếm điều đó, Nhà Trắng cho biết.
"Chúng tôi rất quan ngại về căng thẳng tiếp tục leo thang cũng như tình hình nhân quyền ngày một xấu đi ở các khu vực Tây Tạng của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Trung Quốc nối lại đối thoại với Đạt Lai Lạt Ma hay đại diện của ông này mà không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào nhằm làm dịu căng thẳng”, ông Carney đã nói như vậy với cánh phóng viên.
Để khuyến khích các cuộc đối thoại như thế, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua cho biết, ông này đã chỉ định một trong những quan chức của mình là Sarah Sewall làm điều phối viên đặc biệt về các vấn đề Tây Tạng.
Đây là lần thứ ba Tổng thống Obama có cuộc gặp với Đạt Lai Lạt Ma – người mà Nhà Trắng miêu tả là “một nhà lãnh đạo văn hóa và tôn giáo được quốc tế kính trọng”. Hai cuộc gặp trước đây diễn ra vào tháng 2 năm 2010 và tháng 7 năm 2011.
Trong một động thái dường như là một bước đi nhượng bộ nhỏ trước Trung Quốc, chuyến thăm của Đạt Lai Lạt Ma được tổ chức ở Phòng Bản đồ của Nhà Trắng – một căn phòng quan trọng về lịch sử nhưng ít có ý nghĩa hơn so với Phòng Bầu dục – nơi Mỹ thường dùng là nơi tiếp đón lãnh đạo các nước đến thăm.
Đại Lai Lạt Ma được cho là sẽ ở lại Mỹ để thực hiện chuyến đi nói chuyện ở một loạt địa điểm trên đất Mỹ trong vòng 2 tuần. Ông này dự kiến trở lại
Quan hệ Trung-Mỹ có bị ảnh hưởng?
Nhà Trắng lảng tránh mọi câu hỏi liên quan đến việc liệu họ có lo lắng về khả năng cuộc gặp của Tổng thống Obama với Lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng sẽ làm đảo lộn mối quan hệ giữa
"Chúng tôi cam kết sẽ xây dựng một mối quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc, trong đó chúng tôi sẽ hợp tác cùng với nhau để giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu”, phát ngôn viên Nhà Trắng – ông Jay Carney đã cho biết như vậy tại một cuộc họp báo định kỳ diễn ra ngày hôm qua. Ông này cũng nhấn mạnh, Tổng thống Obama và các Tổng thống khác của Mỹ trước đây vẫn gặp gỡ Lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng.
Vấn đề Đạt Lai Lạt Ma chính là một trong những “cái rằm” gây khó chịu nhất trong quan hệ Mỹ - Trung. Mỗi lần Tổng thống Mỹ gặp gỡ Đạt Lai Lạt Ma là một lần Trung Quốc lại nổi giận. Hai lần gặp trước của ông Obama với Đạt Lai Lạt Ma cũng đã vấp phải phản ứng gay gắt và dữ dội từ phía Bắc Kinh.
Trung Quốc luôn cho rằng Đạt Lai Lạt Ma muốn dùng vũ lực để đòi độc lập cho Tây Tạng. Tuy nhiên, Đạt Lai Lạt Ma phủ nhận cáo buộc này, khẳng định ông chỉ đang tìm kiếm quyền tự trị thực sự cho người dân Tây Tạng dù vẫn nằm trong sự quản lý của Trung Quốc. Đạt Lai Lạt Ma cũng bác bỏ cáo buộc về việc ông chủ trương dùng bạo lực để đạt được mục đích này.
Lần gặp này của ông Obama với Đạt Lai Lạt Ma cũng không phải là ngoại lệ. Ngay sau khi thông tin về cuộc gặp này được đưa ra, Bắc Kinh đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích gay gắt. "Việc Mỹ sắp xếp cuộc gặp cho nhà lãnh đạo của họ với Đại Lai Lạt Ma là sự can thiệp trắng trợn đến công việc nội bộ của Trung Quốc và là một sự vi phạm nghiêm trọng các thông lệ và tiêu chuẩn trong quan hệ quốc tế”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying đã nói như vậy.
Bà Hua còn cảnh báo, "cuộc gặp gỡ trên sẽ làm phương hại nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc”.
"Nếu Tổng thống Mỹ muốn gặp bất kỳ người nào, đó là chuyện riêng của ông ấy, nhưng ông ấy không thể gặp Đạt Lai Lạt Ma. Đạt Lai Lạt Ma chắc chắn không phải là một nhân vật tôn giáo đơn thuần. Ông ấy đang sử dụng chiếc vỏ bọc tôn giáo để tham gia vào các hoạt động lâu dài nhằm ly khai Trung Quốc”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm.
Ý kiến bạn đọc