(VnMedia) - Thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban tối qua (17/2) thông báo, ông này sẽ dẫn dắt “một cuộc quyết chiến” với chính phủ của nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra vào ngày mai (19/2). Ngày mai cũng là ngày mà những người nông dân Thái Lan đổ về thủ đô Bangkok để tiếp tục đòi chính phủ trả tiền mua gạo cho họ và Tòa án Dân sự sẽ ra phán quyết về việc liệu sắc lệnh tình trạng khẩn cấp mà chính quyền của bà Yingluck đưa ra có hợp pháp hay không. Có vẻ như mọi khó khăn đang dồn về nữ Thủ tướng trong ngày mai.
Người biểu tình đổ bê tông trước cổng Tòa nhà Chính phủ |
Thủ lĩnh biểu tình tuyên bố quyết chiến với Thủ tướng
Ông Suthep – Tổng thư ký Ủy ban Cải cách Dân chủ của Nhân dân (PDRC), tối qua đã lên tiếng kêu gọi những người ủng hộ trên khắp cả nước hãy đổ về thủ đô Bangkok để tham gia vào một cuộc biểu tình rầm rộ trong ngày mai nhằm gây sức ép cao nhất buộc bà Yingluck và chính phủ của bà phải từ chức.
Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Duy trì Hòa bình và Trật tự Thái Lan – Bộ trưởng Bộ Lao động Chalerm Yubamrung trước đó cũng thông báo sẽ “tung” lực lượng ra trong ngày mai để mở lại Tòa nhà Chính phủ nhằm đưa bà Yingluck quay trở lại làm việc tại văn phòng của bà sau hơn hai tháng nó bị đóng cửa vì chiến dịch phong tỏa, bao vây và chiếm giữ của lực lượng biểu tình.
"Đó sẽ là một cuộc biểu tình lớn của những người ủng hộ PDRC. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau trong một trận quyết chiến", ông Suthep đã tuyên bố như vậy trước những người biểu tình đang tập trung ở địa điểm Silom. Tuy nhiên, thủ lĩnh biểu tình không giải thích chi tiết về cuộc quyết chiến mà ông này định phát động vào ngày mai.
Theo lời ông Suthep, ngày 19/2 được chính phủ lâm thời xem là một ngày mang lại điều tốt lành bởi họ hy vọng nữ Thủ tướng Yingluck có thể trở lại trụ sở làm việc nhưng PDRC sẽ ngăn không để điều đó xảy ra.
Ngày hôm qua, hàng ngàn người biểu tình thậm chí đã đổ bê tông tại các lối ra vào của Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok để quyết chặn cho bằng được đường trở về của bà Yingluck. Ông Suthep thậm chí tuyên bố: “Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ không có cơ hội trở lại Tòa nhà Chính phủ trong cuộc đời này hay cuộc đời tiếp theo”.
Thủ lĩnh biểu tình Suthep còn thách Giám đốc Trung tâm Duy trì Hòa bình và Trật tự Thái Lan (CMPO) chiếm lại các khu vực bị người biểu tình nắm giữ. “Tôi thách ông Chalerm lấy lại được các khu vực đó”, ông Suthep nói.
Thủ lĩnh hàng đầu của lực lượng biểu tình đã thề sẽ gây áp lực với bà Yingluck đến cùng cho đến khi lực lượng này lật đổ được chính phủ của bà và tiến hành một cuộc cải cách chính trị trước khi tổ chức một cuộc bầu cử.
Ngày mai cũng là ngày nhiều người nông dân sẽ đổ về thủ đô
Suthep thách cựu Thủ tướng Thaksin trở về
Ông Suthep cho biết, ngày mai, ông này sẽ dẫn dắt những người biểu tình diễu hành từ giao lộ Pathumwan đến Tòa nhà Chính phủ để gia cố thêm nữa vòng phong tỏa xung quanh tổ hợp văn phòng này, khiến cho bà Yingluck không thể trở lại nơi đây.
Một nhóm biểu tình khác của PDRC dưới sự dẫn dắt của cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ đối lập Thaworn Senneam sẽ kéo về trụ sở của Bộ Nội vụ để ngăn bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền nhằm lấy lại nơi này.
Thủ lĩnh Suthep còn thách cựu Thủ tướng Thaksin trở về nước và thách đấu ông này. "Nếu ông không trở về chỉ huy chính phủ của chính mình, tôi sẽ nghiền nát ông bằng những lời chỉ trích nặng nề”, ông Suthep tuyên bố.
"Đừng trốn sau hậu trường. Đừng chỉ ra lệnh cho Chalerm. Hãy đến vào chiến đấu với tôi, chính ông ấy. Tôi không muốn chỉ chiến đấu với những nô lệ của ông như Chalerm”, ông Suthep thách thức.
Ông Suthep cho biết, một số đảng phái đề nghị đứng ra làm trung gian trong các cuộc đàm phán để tìm lối thoát cho thế bế tắc trên chính trường Thái Lan hiện nay nhưng ông này không cho biết cụ thể về những lời đề nghị đó.
Đáp lại đề nghị trên, ông Sutheo khẳng định: “Tôi không có gì để đàm phán. Rất dễ để chấm dứt những cuộc biểu tình của chúng tôi hiện nay, đó là chỉ cần Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức và chính phủ của nhân dân, hội đồng lập pháp của nhân dân được thành lập”.
Những phát biểu đầy thách thức và hùng hồn trên của thủ lĩnh biểu tình Suthep cho thấy ông này vẫn còn rất hăng hái và nhiệt tình. Tuy nhiên, có một dấu hiệu không hay cho ông Suthep là số người biểu tình đang ngày càng sụt giảm nhanh chóng. Nhiều người đang tỏ ra hoài nghi về việc liệu PDRC có đủ khả năng và sự dẻo dai để tiếp tục chiếm đóng các văn phòng, tòa nhà chính phủ trong nhiều tháng nữa.
Ý kiến bạn đọc