(VnMedia) - Khi nguồn “tiếp tế” tiền bạc và vũ khí từ nước ngoài “khô cạn”, các chiến binh nổi dậy bắt đầu làn sóng đào ngũ ồ ạt. Thực tế này khiến cho lực lượng nổi dậy chính thống theo đường lối ôn hoà ngày một suy yếu và có nguy cơ tan vỡ, mở đường cho sự nổi lên của các thành phần cực đoan.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Theo các nguồn tin từ báo chí quốc tế cho biết, kể từ khi phương Tây bắt đầu hạn chế và thậm chí là dừng viện trợ cho phe nổi dậy Syria, các chiến binh thuộc Quân đội Syria Tự do bắt đầu lũ lượt rời bỏ hàng ngũ này để chạy sang các nhóm chiến binh Hồi giáo có liên quan đến tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda.
Trong một căn hộ ở một thành phố của Jordan – nơi phe nổi dậy Syria dùng làm chỗ nghỉ chân, ông Ahmed al-Hariri đang ngồi chờ đợi nguồn tiếp tế vũ khí và đạn dược mà ông này đã được hứa. Tuy nhiên, sự chờ đợi này được cho là sẽ kéo dài.
Hariri chỉ huy một sư đoàn gồm 450 chiến binh trong Quân đội Syria Tự do ở thành phố quê hương Dara’a – cái nôi của cuộc nổi dậy ở Syria. Từng được phương Tây “ve vãn”, hậu thuẫn và được các thành phần lưu vong chống chính quyền ủng hộ, tiếp viện nhưng Quân đội Syria Tự do trong những tháng gần đây đang phải đối mặt với tình trạng cạn khô nguồn cung cấp mà họ từng được hưởng. Trong tình thế bi đát như vậy, các chiến binh nổi dậy đã lũ lượt kéo nhau chạy sang các phe nhóm nổi dậy có liên quan đến tổ chức Al-Qaeda. Tình trạng này làm dấy lên nỗi quan ngại sâu sắc của các cường quốc phương Tây từng ủng hộ mạnh mẽ cho cuộc nổi dậy nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria.
Mỹ và Anh hồi tuần trước đã đột ngột tuyên bố ngừng viện trợ những mặt hàng phi sát thương cho lực lượng nổi dậy ở phía bắc sau khi một nhóm chiến binh Hồi giáo xông vào chiếm giữ trụ sở cũng như kho vũ khí của Quân đội Syria Tự do. Giới chức Mỹ sau đó còn đưa tin, Chỉ huy Quân đội Syria Tự do – Tướng Salim Idris phải tháo chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.
“Vào những giai đoạn đầu của cuộc nổi dậy, chúng tôi có hàng triệu người”, ông Hariri – một chỉ huy khu vực của Quân đội Syria Tự do. “Từ những người đồng hương ở Kuwait, chúng tôi nhận được từ 80.000 đến 100.000 USD mỗi tháng hoặc hai tháng một lần”.
Tuy nhiên, hiện tại, theo Hariri, các chiến binh của ông này chỉ được ăn một bữa một ngày và ông đang phải phụ thuộc vào nguồn viện trợ từ anh trai – một doanh nhân, để cung cấp thuốc lá và thẻ điện thoại cho các chiến binh.
Trong khi cuộc chiến vẫn đang diễn ra ác liệt ở Dara’a, thì quân của ông Hariri lần lượt bỏ đi bởi không có đủ lương thực cho họ. Quân của Hariri dù không muốn cũng buộc phải liên thủ với các nhóm có liên quan đến Al-Qaeda để chống lại quân chính phủ.
“Tôi đã cho phép hầu hết các chiến binh của mình rời đi để tìm việc làm bởi không còn đủ thức ăn cho họ”, Hariri cho biết thông qua một thông điệp từ cấp phó của ông này ở Dara’a. Theo lời vị chỉ huy này, một số chiến binh của ông đang cân nhắc khả năng gia nhập vào nhóm Ahrar al-Sham – một trong số những lực lượng nổi dậy chính đang chiến đấu sát cánh với các thành phần Al-Qaeda để hướng tới mục tiêu xây dựng một nhà nước Hồi giáo.
“Họ đang nhận được những lời đề nghị hấp dẫn. Họ sẽ được cung cấp xe hơi và lương bổng. Họ sẽ có xe 4 bánh và súng phòng không. Họ được trả 150 USD/1 tháng – đó là một số tiền lớn đối với các chiến binh”, ông Hariri thừa nhận.
Ở một nơi khác, tại một nông trang phía đông Syria, Saddam al-Jamal từng là chỉ huy của Sư đoàn Allahu Akbar hoạt động dưới sự lãnh đạo của Quân đội Syria Tự do được phương Tây hậu thuẫn. Allahu Akbar từng là một trong những lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất trong trong phe nổi dậy Syria và Jamal cũng là một trong những chỉ huy hàng đầu của Quân đội Syria Tự do ở khu vực phía đông đất nước.
Tuy nhiên, điều bất ngờ là Jamal giờ đã đầu quân sang cho lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan có liên quan đến Al-Qaeda. Mới đây, hồi tháng 11, Jamal còn từng tuyên bố hối hận vì tham gia vào lực lượng Quân đội Syria Tự do, gọi họ là những kẻ “bỏ đạo”
Thậm chí, Jamal còn kêu gọi những chiến binh từng chiến đấu dưới trướng ông này từ bỏ Quân đội Syria Tự do, chạy sang các lực lượng Hồi giáo. Khi đưa ra lời kêu gọi này, Jamal ngồi ngay bên cạnh lá cờ màu đen của Al-Qaeda.
Vai trò lặng lẽ của Jordan
Trong lúc này, Jordan đang lặng lẽ đóng vai trò then chốt trong việc giúp hàn gắn, củng cố Quân đội Syria Tự do bị chia rẽ ở phía nam Syria, cung cấp nguồn viện trợ của phương Tây cùng súng và đạn dược cho lực lượng này. Các chiến binh bị thương đang được điều trị ở những cơ sở y tế của Jordan. Giới tướng lĩnh của Quân đội Syria Tự do đến đây để gặp gỡ các quan chức tình báo, quân sự đến từ Mỹ, Châu Âu và các nước Ả-rập.
Như một phần của nguồn viện trợ ngầm cho phe đối lập Syria, CIA được cho là đang dẫn đầu trong việc đào tạo cho các chiến binh Syria ở phía nam nước này.
Ngược lại, các quốc gia vùng Vịnh do Ả-ập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất đang cung cấp tài chính cho các lực lượng nổi dậy cực đoan được trang bị tốt hơn, trong đó có những nhóm có liên quan đến Al Qaeda như Mặt trận Nusra, giới chức Ả-rập và phương Tây tiết lộ. Mặt trận Nusra được tin là đang chịu sự lãnh đạo của cùng một bộ máy như Al Qaeda ở Iraq và Syria.
Khi mọi sự nỗ lực và tập trung đang được dồn cho hội nghị hòa bình Geneva II vào cuối tháng này, phần lớn nguồn viện trợ cho Quân đội Syria Tự do đang ngừng lại. “Trong suốt 4 tháng qua, chúng tôi không nhận được vũ khí. Nếu chúng tôi xin cà phê, họ cung cấp nước. Mọi thứ đều bị cắt giảm – vũ khí, đạn dược và thậm chí là lương thực”, Hariri nói.
Quân đội Syria Tự do đang bị suy yếu vì những vụ ám sát giới lãnh đạo của họ, những vụ từ chức, làn sóng đào ngũ và mâu thuẫn nội bộ sâu sắc.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc