(VnMedia) - Một thủ lĩnh của phe nổi dậy
Syria đang oằn mình chịu đựng trận bão tuyết khủng khiếp |
“Thi thể của vị chỉ huy phe nổi dậy được phát hiện trên con đường mà ông này đang đi từ tỉnh tây bắc Idlib đến khu vực miền trung
Theo Giám đốc của tổ chức trên – ông Rami Abdel Rahman, không có dấu hiệu nào của vết đạn hay vết thương trên thi thể đã “đông cứng” của vị chỉ huy phe nổi dậy.
Ông Rahman cho biết, vị chỉ huy không rõ danh tính ở tầm tuổi 40 và ông này là thành viên của các sư đoàn Hồi giáo Suqur al-Sham.
Cũng theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria thân phe nổi dậy, người ta còn phát hiện thêm hai thi thể đông cứng khác của hai người đàn ông tầm 30 tuổi ở tỉnh Homs, trên con đường nối tới tỉnh láng giềng Hama. Không rõ đó là thi thể của các chiến binh nổi dậy hay là dân thường.
Từ thứ Tư tuần trước, trận bão tuyết đã ập đến một cách bất ngờ, nhiệt độ giảm cực mạnh, có nơi xuống âm độ. Đến cuối tuần, nhiệt độ bắt đầu nhích dần lên nhưng nhiều khu vực vẫn bị bao phủ hoàn toàn trong tuyết, trong đó có thủ đô Damascus, chiến trường Qalamoun, tỉnh Aleppo và Homs.
Những người dân
Trẻ em
Nguồn tin địa phương cho biết, có những đứa trẻ mới chỉ được 6 tháng đã chết vì lạnh ở
Ý kiến bạn đọc