(VnMedia) – Quân chính phủ Syria hôm qua (29/10) đã bất ngờ phối hợp với phe nổi dậy giúp giải cứu 1.800 người dân ra khởi thành phố địa ngục Mouadamiya ở ngoại ô thủ đô Damascus. Đây là sự kết hợp hiếm hoi giữa hai địch thủ đang đối đầu nhau không khoan nhượng trên chiến trường. Tuy vậy, vẫn còn hàng ngàn người đang mắc kẹt ở Mouadamiya trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống và thuốc men.
Sau những cuộc giao tranh ác liệt "một mất một còn", quân Assad và phe nổi dậy đã có một cuộc phối hợp hiếm hoi nhằm giải cứu người dân. |
Một nguồn tin từ Bộ Các Vấn đề Xã hội Syria cho biết, việc sơ tán hàng nghìn người dân ra khỏi Mouadamiya đã được tiến hành dựa trên sự giúp đỡ của Hội chữ thập đỏ Ả-rập Syria và một số nhóm dân sự khác.
"Tôi đang sống trong sự kinh hoàng nhưng bây giờ tôi đã được giải thoát và an toàn nhờ sự giúp đỡ của quân đội. Cảm ơn Thánh Allah. Không có lương thực và nước uống. Chúng tôi đã thoát ra ngoài với một tinh thần mới”, một người dân ở Mouadamiya giấu tên cho biết.
Lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad nhiều tháng nay đã thắt chặt vòng vây xung quanh Mouadamiya để đánh đuổi các chiến binh nổi dậy ra khỏi những khu vực sinh sống của người dân trong cuộc nội chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người và đẩy hàng triệu triệu người vào tình trạng vô gia cư.
Chính phủ Syria cho biết, người dân ở Mouadamiya đang bị những kẻ khủng bố “giữ làm con tin”.
Đây là lần thứ ba diễn ra hoạt động sơ tán người dân khỏi Mouadamiya. Liên Hợp Quốc cho biết, khoảng 3.000 phụ nữ và trẻ em đã được giải thoát an toàn ra khỏi “địa ngục” đó.
Phe đối lập Syria cho hay, 12.000 người đang bị bỏ đói và đối mặt với cái chết ở thành phố mà họ miêu tả là đã bị tàn phá đến 90% này.
Cộng đồng quốc tế đã liên tục gây áp lực lên chính quyền của Tổng thống Assad để mở một đường hành lang nhân đạo nhằm cung cấp viện trợ cho những dân thường đang khốn đốn ở Mouadamiya. Tuy vậy, các cơ quan cứu trợ khẩn cấp cho biết, họ không được phép tiếp cận vào đây.
Mẹ Fadia Lahham – một nũ tu sĩ giúp sơ tán người dân Syria ra khỏi Mouadamiya, cho biết, bà đang nỗ lực hết sức nhằm giải cứu dân thường ở thành phố trên. "Bộ trưởng Các Vấn đề xã hội, các tình nguyện viên, đội ngũ của chúng tôi, người dân Mouadamiya, bên trong và bên ngoài, phe nổi dậy và thậm chí là các cơ quan an ninh đều đang góp phần vào việc sơ tán người dân” ra khỏi “địa ngục” Mouadamiya, bà Lahham cho hay.
Lá thư kêu cứu từ Mouadamiya
Trước đó, cách đây vài ngày, người dân ở Mouadamiya đã gửi một bức thư công khai trong đó miêu tả tình trạng tuyệt vọng và nỗi thống khổ mà họ đang phải hứng chịu đồng thời kêu gọi thế giới “hãy cứu chúng tôi khỏi cái chết”.
Hàng trăm người, cả đàn ông, đàn bà và trẻ em ở Mouadamiya đã chết, hàng ngàn người bị thương, bức thư viết.
Mouadamiya là thành phố nằm ở phía tây nam ngoại ô thủ đô Damascus. Đây là nơi đã bị phe nổi dậy Syria chiếm đóng từ hồi năm ngoái và quân chính phủ đang nỗ lực tìm cách giành giật trở lại khu vực này.
"Trong suốt gần một năm qua, thành phố Mouadamiya luôn ở trong trạng thái bị bao vây, không được cung cấp lương thực, điện, thuốc men, các phương tiện liên lạc và nhiên liệu”, bức thư của người dân Mouadamiya được Hội đồng Quốc gia Syria công bố hôm thứ Hai đầu tuần (27/10) cho biết.
Bức thư của người dân Mouadamiya còn nói: "Chúng tôi thường xuyên bị tấn công bởi rocket, đạn pháo, đạn súng cối, bom napalm... và cả vũ khí hóa học”.
Những người viết bức thư trên không cho biết danh tính nhưng nói thêm rằng họ đã phải cố hết sức tìm đủ nguồn điện để chạy một máy tính nhằm gửi đi bức thư thông qua mạng Internet.
Hội đồng Quốc gia Syria của phe đối lập cho biết, gần 12.000 dân thường đang đối mặt với nạn đói và cái chết ở Mouadamiya. Khoảng 90% thành phố Mouadamiya đã bị phá hủy. Chỉ còn rất ít bác sĩ ở đây và người dân đang phải “ăn lá cây” để sống sót qua ngày.
Việc quân đội của Tổng thống Assad bắt tay với phe nổi dậy giúp sơ tán hàng nghìn người dân ngày hôm qua là một dấu hiệu tích cực hiếm hoi trong cuộc nội chiến đẫm máu và khốc liệt kéo dài gần 3 năm qua ở đất nước Syria. Tuy nhiên, người ta chưa có lý do để lạc quan về một tương lai tươi sáng hơn ở đất nước này khi mà cả quân chính phủ và phe nổi dậy vẫn tiếp tục giao tranh ác liệt với nhau, tranh giành từng phần lãnh thổ và không chịu ngồi vào bàn đàm phán.
Cuộc chiến Syria được cho là sẽ tiếp tục kéo dài dai dẳng không có hồi kết với thêm nhiều sinh mạng bị hy sinh khi mà các nỗ lực quốc tế nhằm tháo gỡ tình hình đang có nguy cơ thất bại. Liên Hợp Quốc cùng với hai cường quốc Nga, Mỹ đang dồn mọi nỗ lực cho việc tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế ở Geneva vào tháng tới nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Tuy nhiên, phe nổi dậy mới đây tuyên bố sẽ không tham gia hội nghị này trừ khi chính quyền của Tổng thống Assad bị lật đổ. Lực lượng này thậm chí còn tuyên bố sẽ “trừng phạt” bất kỳ thành phần nào trong nội bộ của họ ngồi vào bàn đàm phán với chính quyền Assad bởi họ coi đó là hành động “phản bội”.
Về phía chính quyền Syria, giới lãnh đạo nước này khẳng định sẵn sàng tham gia hội nghị hòa bình Geneva II sắp tới nhưng kiên quyết bác bỏ điều kiện mà phe nổi dậy Syria đặt ra về sự ra đi của ông Assad. Giới chức Syria khẳng định, số phận của Tổng thống Assad phải do chính người dân nước này định đoạt.
Ý kiến bạn đọc