Những lần "ghé thăm" Trái đất của UFO

12:58, 24/03/2013
|

(VnMedia) - Sự xuất hiện của các vật thể bay không xác định (viết tắt là UFO) ngay trên Trái Đất vẫn còn là điều tạo ra nhiều tranh cãi với các nhà nghiên cứu khoa học.

Sự hoài nghi có thể là đúng khi mà sự kiện này được kể lại bởi một số cá nhân riêng lẻ. Người ta lập luận rằng những người đó có thể nhìn nhầm hoặc đơn giản là tạo nên một tít chuyện giật gân cho thế giới. Nhưng nếu những sự việc này lại xảy ra ngay tại những nơi công cộng và được rất nhiều người chứng kiến thì sẽ như thế nào?

Ảnh minh họa



Tiếp nối kỳ trước, xin được giới thiệu 5 sự kiện có thật tiếp theo về UFO

Ngày 9/12/1965: Sự cố rơi tàu bay ở vùng Kecksburg, bang Pennsylvania

 

Nhiều cư dân của ngôi làng nhỏ thuộc Bang Pennsylvania cách Pittsburgh khoảng 40 dặm đã thấy một vật thể lạ được mô tả như vệt lửa màu xanh lá cây bay trên bầu trời trước khi nó bị rơi xuống một cánh đồng quanh đó, ngay trước khi 6 giờ tối ngày hôm đó.

Một người dân địa phương, Bill Bulebush, đang trên đường về trên chiếc xe của mình cũng đã nhìn thấy vật thể này và mô tả nó có hình như hạt dẻ, to khoảng hai lần kích thước của một xe hiệu Volkswagen Beetle.

Ông nói rằng nó lướt chậm lại trước khi lượn một vòng chữ U và đâm xuống. Ông dừng xe lại và đi bộ ra đó để nhìn lại chiếc “máy bay” trong khoảng 15 phút trước khi chính phủ và các quan chức quân sự đến và ra lệnh cho tất cả mọi người ra khỏi hiện trường và cắt gửi lính canh gác xung quanh khu vực đó.

Có sự suy đoán rằng vật thể đó có thể là một vệ tinh của Liên Xô, tuy nhiên nhà nghiên cứu về UFO,Clifford Stone, nhiều năm sau đó đã trao đổi với các quan chức thuộc Liên Xô cũ và khẳng định rằng vật thể năm đó không phải như lòi suy đoán trước đó. Vụ việc này vẫn đang là một dấu chấm hỏi với các chuyên gia phân tích khoa học cho đến năm 2009 thì NASA tiết lộ rằng các tài liệu về vụ án đã mất tích.


Ngày 24/3/1983: Các luồng sáng hình chữ V ở khu Thung Lũng Hudson

 

Khu vực ngoại thành cách phía bắc của thành phố New York khoảng một giờ lái xe, chính là nơi đã diễn ra cảnh tượng hơn 5.000 UFO được trông thấy kểtừ năm 1982 đến năm 1986, có lẽ đây chính là nơi chứng kiến các chuỗi sự cố lớn nhất trong lịch sử.

Đêm ngày 24 tháng 3 năm đó, hơn 300 cư dân gọi về đường dây nóng của Tổ chức UFO địa phương để báo cáo rằng họ đã nhìn thấy một mảng lớn các luồng sáng theo hình chữ V di chuyển chầm chậm qua bầu trời. Một số nhân chứng ở ngay gần đó nói rằng chiếc “tàu bay” đó có kích thước to như một “thành phố bay trên không”.

Hunt Middleton, một cư dân địa phương, khi vừa bước ra khỏi một chiếc xe buýt từ thành phố New York lúc 7:30 tối, mô tả một hàng sáu hoặc bảy ánh sáng vô cùng tươi sáng đèn. "tất cả chúng đều nhấp nháy ánh sáng, và chuyển sang màu đỏ rồi xanh dương, xanh lá cây và trắng.

Tôi biết đó không phải là bất kỳ loại máy bay thông thường bởi vì những ánh sáng này hoàn toàn bất động. Nó đã được chỉ lơ lửng trên bầu trời "Middleton nói rằng ông theo dõi các vật thể đó trong năm phút trước khi đi bên trong căn nhà của mình để gọi mọi người trong nhà ra xem. Ngay sau đó thì chúng đã biến mất.


Ngày 13/3/1997: Các luồng sáng khổng lồ ở Nevada Arizona

 

Tối hôm đó, hàng ngàn người dân ở Nevada và Arizona đã chứng kiến một điều mà như nhiều người mô tả là một vật thể có kích thước lớn, hình chữ V, là một chùm bảy ánh sáng. Số những người khác lại báo cáo là họ nhìn thấy một vật hình quả cầu và tam giác trên bầu trời.

Tại Sở cảnh sát ở Phoenix , Tempe , Glendale và các thành phố khác của Bang Arizona các cuộc gọi từ những người dân liên tiếp gọi đến để thông báo về các UFO mà họ chứng kiến. Một nhân chứng, một người đàn ông ba mươi tuổi có tên Dana Valentine, cho biết, cả ông và cha mình đã theo dõi thấy những ánh sang kỳ lạ bay khoảng 500 feet ngay trên đầu họ.

Valentine kể lại: "Chúng tôi có thể thoáng nhìn thấy hình dáng khối khổng lồ đó đằng sau những tia sáng, nhưng không thực sự thấy được chúng rõ mồn một. Nó giống như một vật biến dạng màu xám của bầu trời đêm, lượn sóng. Tôi không biết chính xác nó là cái gì, nhưng tôi biết nó không phải là một thứ thuộc về hành tinh của chúng ta ".

Quân đội sau đó đưa ra lý lẽ cho sự việc này là các phi công của lực lượng quân sự National Guard có lẽđã bắn thử các quả pháo trong một hoạt động đào tạo của họ. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều chấp nhận với lời giải thích này.

 

Ngày 14/7/2001: Phát hiện UFO trên đường Cao tốc bang New Jersey

 

Nhiều nhân chứng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát địa phương đã nghỉ hưu, chứng kiến trong ngạc nhiên khi một dãy các ánh sáng màu vàng bay theo một đội hình ở ngoại ô New Jersey, gần thành phố New York vào tối khuya ngày 14 tháng 7 năm 2001 và rạng sáng sớm ngày hôm sau.

Một thời gian ngắn sau đó, vào khoảng 0h30’ sáng, một nhân chứng khác, Cảnh sátDan Tarrant, đã nhận được một cuộc gọi tại nhà của con gái 19 tuổi của mình thông báo đã nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ trên bầu trời khi đang đi chơi với bạn.

Trong bản tường thuật với Hãng tin ABC, ông kể lại những gì mình tận mắt chứng kiến khi bước ra ngoài trời trong một cảnh tượng đáng kinh ngạc: "16 vệt sáng màu vàng cam, một vài trong só chúng theo đội hình hình chữ V còn số còn lại rải rác xung quanh đội hình hình chữ V đó”. Tarrant nói với Record, một tờ báo địa phương, rằng ánh sáng bí ẩn lóe lên trên bầu trời khoảng 10 phút, sau đó đã bị mờ dần vào bóng tối.

 

Ngày 8/1/2008: Những luồng sáng bí ẩn ở vùng Stephensville, Bang Winconsin.

 

Vào buổi tối, khoảng40 người dân địa phương, trong đó có một phi công địa phương nghiệp dư và một nhân viên cảnh sát, đã chứng kiến một UFO bay lượn trên khu vực của cộng đồng chuyên về nông nghiệp này trong khoảng năm phút trước khi chúng vụt đi vào bầu trời đêm.

Nhân viên cảnh sát Lee Roy Gaitan kể lại với Đài phát thanh quốc gia rằng ông đang đi bộ đến chiếc xe của mình thì nhìn thấy một đối tượng sáng giống như hình ảnh của ngọn núi lửa phun trào lên đến 3.000 feet trong không khí. Một nhân chứng khác ước tính rằng vật thể bay không xác định này rộng đến nửa dặm, dài một dặm và còn lớn hơn cả khu mua sắm Wal-Mart."


Trịnh Quân - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc