Trưởng lão Maya không tin vào ngày tận thế

20:10, 18/12/2012
|

Tin đồn về ngày tận thế lan rộng làm hoang mang dư luận, nhiều người tính kế chạy trốn ngày tận thế. Tuy nhiên, trưởng lão người Maya Picton ở nước Goa-tê-ma-la đã phủ nhận lý thuyết về cái gọi là “ngày tận thế 2012”.

Tin đồn về ngay tận thế đang làm hoang mang dư luận. Ở Anh, một số người đã bắt đầu chuẩn bị cho mình một “nơi lánh nạn” an toàn bằng cách: dự trữ một lượng lớn lương thực; chuẩn bị một số công cụ đơn giản và vũ khí thô sơ, một khi ngày tận thế đến, họ có thể đi săn để kiếm sống.

Theo tài liệu của kênh thông tin Địa lí Quốc Gia Anh cho biết, vì quá tin vào “Ngày tận thế 2012” nhiều người đã không ngần ngại chi hàng ngàn bảng Anh để chuẩn bị “nơi trú ẩn” cho mình trong đó có cả việc mua một số lớn lương thực đủ dùng trong một thời gian dài, quần áo bảo hộ, vũ khí hóa học... Ngoài ra, có người còn tiết lộ, họ đã tìm ra được một “hầm trú” bí mật và mua được cả ca nô, xe kéo để phục vụ cho “công cuộc tị nạn” vào ngày 21/12 sắp tới.

Ảnh minh họa

 Trưởng lão người Maya Picton phủ nhận "ngày tận thế 2012".


Nhà văn khoa học viễn tưởng O'Toole vì lo ngại về “Ngày tận thế 2012” cũng chút lưu luyến rời khỏi nước Anh, chuyển đến sống ở Xlô-va-ki-a. Ông đã bỏ ra rất nhiều năm để luyện tập cung tên, học cách ăn no bằng thịt thỏ, thú rừng nướng. Ông cho rằng điều này có thể sẽ giúp ông tăng cơ hội sống sót. Chuyên gia chỉnh hình Bowler cũng đã chuẩn bị cho mình không ít vũ khí thô sơ để có thể giúp ông sống bằng nghề săn bắn trong thời gian đó.

Trước tình hình này, các nhà Khảo cổ học và Nhân chủng học đã phải tổ chức một Hội thảo tại Merida, Mexico thảo luận về những ảnh hưởng của lịch Maya. Tổ chức NASA đã có tuyên bố công khai rằng ngày 21/12/2012 không phải là ngày tận thế. Trưởng lão người Maya Picton ở nước Goa-tê-ma-la cũng phủ nhận lí thuyết về cái gọi là “ngày tận thế 2012”. Ông cho rằng, lí thuyết “ngày tận thế” chỉ có nguồn gốc ở phương Tây, người Maya không có ý tưởng như vậy.


Ý kiến bạn đọc