(VnMedia) - Phiên toà xét xử bà Cốc Khai Lai - vợ của cựu Bí thư thành uỷ Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã bắt đầu vào lúc 8h30 sáng nay (9/8).
Bà Cốc Khai Lai, một cựu luật sư, đang phải đối mặt với cáo buộc sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood, người từng có mối quan hệ mật thiết với gia đình họ Bạc, chỉ vì xung đột lợi ích.
Siết chặt an ninh bảo vệ phiên tòa
Phiên toà xét xử bà Cốc Khai Lai diễn ra tại Toà án Nhân dân thành phố Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy, cách thành phố Trùng Khánh khoảng 1.000km. Biện hộ cho bà là luật sư đến từ tỉnh An Huy do Chính phủ bổ nhiệm.
Một quan chức giấu tên có mặt tại phiên toà xác nhận, phiên xét xử đã được bắt đầu sau khi một đoàn xe đen chở các bị cáo tiến vào khuôn viên của toà. Phiên toà diễn ra trong tình trạng an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt. Các tuyến đường dẫn tới toà án đều bị phong toả không cho các phương tiện giao thông đi lại. Phóng viên phải xuất trình chứng minh thư và bị kiểm tra chặt chẽ trước khi vào tham dự phiên xét xử.
Tờ nhật báo Bưu điện Nam Trung Buổi sáng của Hồng Kông tuần này cho biết, bà Cốc đã thú nhận hai tội danh "giết người và tội phạm kinh tế", song trong phiên tòa lần này, bà sẽ chỉ bị xử về tội giết người.
Các nhà quan sát nhận định, mục đích chính của ban lãnh đạo trung ương Trung Quốc trong vụ xét xử bà Cốc Khai Lai là tập trung xét xử vụ giết người chứ không mở rộng xét xử đổi với cáo buộc tham nhũng. Theo AP, Bắc Kinh đang cố gắng dàn xếp để thuyết phục người dân Trung Quốc tin rằng vụ án được xét xử một cách công minh, đồng thời cũng muốn chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy công lý sẽ được thực thi trong vụ giết hại một người nước ngoài ở Trung Quốc.
Trong phiên tòa lần này, ngoài 100 quan khách và một số đại diện của giới truyền thông, các nhà ngoại giao Anh cũng được phép tham dự phiên điều trần hôm nay. Theo Reuters, những người này đến từ Đại sứ quán Anh và họ sẽ không được phép có ý kiến trong suốt quá trình phiên tòa diễn ra.
Một phát ngôn viên Văn phòng Đối ngoại Anh cho biết: “Sự có mặt của các quan sát viên người nước ngoài tại một phiên tòa nhạy cảm mang tính chính trị ở Trung Quốc như thế này là rất hiếm. Chúng tôi mong muốn có thể nhìn thấy một phiên tòa diễn ra minh bạch, mang lại công lý cho nạn nhân Neil Heywood và gia đình của anh".
Có thể được hưởng mức án giảm nhẹ
Bà Cốc và trợ lý của mình là Trương Hiểu Quân đang bị cáo buộc đã ra tay đầu độc doanh nhân người Anh Heywood hồi tháng 11 vừa qua ở ngay trên đất Trùng Khánh, nơi mà chồng của bà – ông Bạc Hy Lai khi đó đang giữ chức Bí thư thành uỷ.
Mặc dù có thể phải đối mặt với án tử hình song các chuyên gia pháp lý cho rằng, mức án dành cho bà Cốc có thể chỉ từ 10 đến 15 năm tù. Lý do đưa ra là trong số các động cơ giết người của bà có việc bảo vệ sự an nguy cho con trai, đây được coi là một tình tiết giảm nhẹ theo luật pháp Trung Quốc. Ngoài ra, theo giới phân tích, với địa vị và danh vọng của người cha - một cựu Đảng viên nổi tiếng tại Trung Quốc, bà Cốc cũng có thể được hưởng mức án giảm nhẹ.
Bạc Hy Lai (63 tuổi) là cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh và từng được xem là một trong số những ứng cử viên sáng giá cho vị trí cao hơn trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc. Thế nhưng, vụ bê bối hồi cuối tháng 2/2012 đã khiến chính trị gia họ Bạc tuột mất giấc mộng “đế vương” do liên quan tới các cáo buộc tham nhũng, giết người, làm ăn phi pháp và lạm dụng quyền lực.
Đây không chỉ là thời gian “sóng gió” của Bạc gia mà còn là một cú sốc lớn đối với giới chính trị Trung Quốc khi mà thời điểm chuyển giao quyền lực quan trọng của nước này sắp diễn ra vào mùa thu năm nay sau Đại hội Đảng lần thứ 18.
Ý kiến bạn đọc