Số phận vợ Bạc Hy Lai sắp được định đoạt

08:56, 18/08/2012
|

(VnMedia) - Giới chức Trung Quốc sẽ chính thức thông báo về phán quyết được đưa ra trong phiên tòa xét xử tội danh giết người đối với bà Cốc Khai Lai – vợ của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, vào thứ Hai tuần tới (20/8). Đây là thông tin vừa được một người bạn của gia đình ông Bạc Hy Lai tiết lộ ngày hôm qua (17/8).
 
Theo nguồn tin giấu tên trên, số phận của người vợ quyền lực một thời của ông Bạc Hy Lai sẽ được định đoạt vào 9 giờ sáng ngày 20/8 theo giờ địa phương.
 
Mức án cao nhất cho tội danh giết người là án tử hình nhưng theo nhận định của các chuyên gia pháp lý, bà Cốc Khai Lai có thể sẽ thoát được án tử do có một số tình tiết giảm nhẹ trong vụ án này. Thứ nhất, động cơ giết người của bà Cốc Khai Lai là để bảo vệ con trai. Theo phát luật Trung Quốc, đó chính là một tình tiết giảm nhẹ. Thứ hai, cha bà Cốc Khai Lai vốn là một đảng viên nổi tiếng tại Trung Quốc, có nhiều công và đóng góp cho đất nước. Điều đó có thể sẽ được tính đến trong phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai.
 
Tòa án Nhân dân Thành phố Hợp Phì ở phía đông Trung Quốc đã tiến hành xét xử bà Cốc Khai Lai cùng với người giúp việc Trương Hiểu Quân về tội đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood hôm 8/9. Phiên tòa này kéo dài 7 tiếng đồng hồ.
 
Tờ Tân Hoa xã đã tường thuật lại chi tiết phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai. Theo đó, tại tòa, bà Cốc Khai Lai không chỉ bình thản thừa nhận tội danh đầu độc chết doanh nhân Neil Heywood hồi tháng 11 năm ngoái tại một khách sạn ở Trung Khánh mà còn chấp nhận toàn bộ những chứng cứ và những lời buộc tội được đưa ra.
 
"Vào tháng 11 năm ngoái, tôi đã bị khủng hoảng tinh thần sau khi biết rằng, con trai tôi đang gặp nguy hiểm. Thảm kịch do tôi gây ra không chỉ ảnh hưởng đến Neil mà còn đến nhiều gia đình khác”, bà Cốc Khai Lai, 53 tuổi, đã phát biểu như vậy vài phút trước khi phiên toàn xét xử kết thúc.
 
Người giúp việc của bà Cốc Khai Lai – Trương Hiểu Quân cũng thừa nhận đã tham gia vào vụ đầu độc doanh nhân người Anh. Ông này cho biết, ông muốn gửi lời “xin lỗi” đến gia đình nạn nhân.
 
Bà Cốc Khai Lai đã bị khởi tố về tội giết người hồi cuối tháng 7. Bà này đã bị bắt giữ từ hồi năm ngoái để điều tra về vụ sát hại doanh nhân Heywood.
 
Theo kết quả điều tra của các cơ quan chức năng Trung Quốc, bà Cốc Khai Lai có xung đột với công dân Anh Heywood về lợi ích kinh tế. Lo ngại trước lời đe dọa của Heywood về sự an toàn của con trai, bà Cốc Khai Lai cùng với một tay chân thân cận là Trương Hiểu Quân, đã đầu độc Heywood đến chết.
 
Trong khi số phận của bà Cốc Khai Lai sắp được định đoạt thì chồng bà – ông Bạc Hy Lai cũng đang phải chờ đợi sự phán quyết đối với số phận của ông này.
 
Scandal liên quan đến ông Bạc Hy Lai bắt đầu bùng lên hồi tháng 2 khi cộng sự thân tín một thời của ông này - cựu Giám đốc Công an Vương Lập Quân chạy vào Lãnh sự quán Mỹ. Sau sự kiện này, ông Bạc Hy Lai đã bị đình chỉ một loạt chức vụ cao cấp, trong đó có chức Ủy viên của Bộ Chính trị và bị loại khỏi Ủy ban Trung ương Đảng – Cơ quan gồm hơn 300 quan chức hàng đầu của Trung Quốc do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.
 
Trước khi bị mất mọi chức vụ, ông Bạc Hy Lai từng là một ngôi sao trên chính trường Trung Quốc. Ông này từng được dự đoán sẽ bước vào hàng ngũ lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc