(VnMedia) - Lầu Năm Góc Mỹ đang ăn mừng sự kiện một tướng lĩnh hàng đầu trong nội bộ chính quyền Syria bỏ rơi Tổng thống Bashar al-Assad. Lầu Năm Góc hy vọng, đây sẽ là sự mở đầu cho một làn sóng quan chức cấp cao Syria rời bỏ ông Assad.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc – ông John Kirby cho biết, Mỹ coi sự đào ngũ của Thiếu tướng Manaf Tlaas là một sự kiện rất có ý nghĩa bởi ông này từng là một thành viên quan trọng trong nội bộ chính quyền Syria và là một người bạn thân của Tổng thống Assad.
Theo lời ông Kirby, ông này không biết các quan chức Mỹ có liên lạc gì với ông Tlass kể từ khi ông này chạy khỏi Syria hay không. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Mỹ cũng không biết hiện giờ Tướng Tlass đang ở đâu. Có tin, ông này đang trên đường chạy sang Pháp.
Hôm 5/7, báo chí thế giới rộ lên tin, ông Manaf Tlass - một vị tướng hàng đầu trong Lực lượng Vệ binh Cộng hòa tinh nhuệ của Syria và là một thành viên quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của chính quyền Tổng thống Assad, chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi một số nguồn tin khẳng định chắc chắn về thông tin này thì cũng có những nguồn tin khác cho rằng, một khi ông Tlass chưa lên tiếng thì thông tin đó chưa thể xác nhận.
Tuy nhiên, nếu được xác thực thì vụ “đào ngũ” của Thiếu tướng Tlass sẽ là vụ đầu tiên xảy ra trong nội bộ bộ máy cầm quyền vốn được xem ra là rất vững chắc của Tổng thống Assad. Nó sẽ là cú đấm chí tử đầu tiên đối với Nhà lãnh đạo đang gặp khó khăn của Syria kể từ khi cuộc nổi dậy chống lại ông này nổ ra hồi tháng 3 năm ngoái.
Tướng Tlass vốn được coi là một người bạn rất thân của Tổng thống Assad. Ông này chỉ huy một sư đoàn trong Lực lượng Vệ binh Cộng hòa. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất, được trang bị vũ khí tối tân nhất trong quân đội Syria.
Tướng Tlass còn là con trai của một vị tướng hàng đầu khác của Syria - ông Mustafa Tlass. Cha của ông Tlass từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Syria từ năm 1972 đến năm 2004. Ông này là một tay chân thân cận hàng đầu của Tổng thống Hafez al-Assad – cha của Tổng thống Syria hiện thời.
Kiệt Linh -
(theo AP)
Ý kiến bạn đọc