Tổng thống Assad bất ngờ xuất hiện sau vụ ám sát hụt

08:38, 20/07/2012
|

(VnMedia) - Đài truyền hình Syria hôm qua (19/7) đã phát đi hình ảnh của Tổng thống Bashar al-Assad. Đây là những hình ảnh đầu tiên của ông Assad kể từ sau khi phe nổi dậy thực hiện một cuộc tấn công táo tợn được cho là nhằm chính vào Nhà lãnh đạo đang gặp khó khăn của Syria .

 

Trong bản tin được phát đi trên đài truyền hình Syria , Tổng thống Assad đã có mặt tại lễ nhậm chức của tân Bộ trưởng Quốc phòng Fahd Jassem al-Freij. Ông mặc một bộ comple và thắt lưng cùng màu xanh. Mặc dù đang phải chịu những đòn giáng mạnh liên tiếp nhưng ông Assad tỏ ra rất bình tĩnh và điềm đạm. Theo bản tin trên đài truyền hình, Nhà lãnh đạo Syria đã chúc tân Bộ trưởng Quốc phòng may mắn trên cương vị mới.

 

Đài truyền hình Syria không cho biết buổi lễ nhậm chức của ông Freij diễn ra ở đâu và khi nào.

 

Việc đài truyền hình Syria phát đi những hình ảnh của ông Assad được cho là nhằm để nhắn gửi một thông điệp. Đó là, ông Assad vẫn sống, khỏe mạnh và đang kiểm soát tình hình ở Syria . Đây rõ ràng là một nỗ lực nhằm dập tắt tin đồn về việc ông Assad bị thiệt mạng hay bị thương trong vụ tấn công được coi là một đòn chí tử nhằm vào chính quyền Syria .

 

Sau vụ đánh bom tự sát gây chấn động nhằm thẳng vào đầu não bộ máy quốc phòng của chính quyền Assad hôm 18/7, tin đồn dấy lên về số phận Tổng thống Assad. Một số nguồn tin từ phe nổi dậy cho rằng, Tổng thống Assad có mặt trong cuộc họp bị đánh bom và ông có thể đã bị thương. Có nguồn tin còn cho biết, ông Assad đã được đưa ra khỏi thủ đô Damascus bằng máy bay riêng và đang điều hành công việc ở một thành phố biển.

 

Kể từ sau vụ đánh bom trên, tung tích của Nhà lãnh đạo Assad dường như được bao phủ bởi một bức màn bí ẩn. Không ai biết Tổng thống Assad cùng cả vợ và các con của ông này đang ở đâu. Ông Assad cũng không hề thấy xuất hiện trước công chúng và cũng lặng thinh trước vụ đánh bom gây cái chết không chỉ của Bộ trưởng Quốc phòng Syria mà còn cả người anh rể quyền lực của ông này.

 

Sự “biến mất” một cách đầy bí ẩn của Tổng thống Assad đã gây ra một loạt những tin đồn đoán. Tuy nhiên, sau bản tin được phát đi trên đài truyền hình Syria ngày hôm qua, người ta đã có câu trả lời về số phận của ông Assad sau vụ đánh bom tự sát.

Ông Assad bị ám sát hụt?

 

Trong lúc này, một thành viên nổi tiếng của phe đối lập Syria đã lên tiếng cho biết, vụ tấn công nhằm vào trụ sở của Hội đồng An ninh Quốc gia Syria hôm 18/7 vừa rồi là do một sĩ quan của phe đối lập thực hiện và mục tiêu của vụ đánh bom là Tổng thống Assad.

 

Hãng tin Anatolia dẫn lời Tiến sĩ Mohammad Suri, một nhân vật đối lập nổi tiếng ở Syria , cho biết, phe nổi dậy đã sắp xếp vụ tấn công với mục tiêu là ám sát Nhà lãnh đạo Assad nhưng kết quả đã không được như mong đợi.

 

Ông Suri phủ nhận vụ tấn công vừa rồi là một vụ đánh bom tự sát đồng thời cho biết thêm, ông Mahir Assad – anh trai của Tổng thống Assad cũng bị thương nặng trong vụ tấn công này.

 

Thủ đô Damascus hôm qua (18/7) bị rúng động bởi một vụ tấn công tự sát xảy ra ngay tại trụ sở của Hội đồng An ninh Quốc gia – một nơi vốn được canh phòng cực kỳ cẩn mật. Kẻ tấn công đã cho nổ một quả bom giữa cuộc họp của các quan chức an ninh hàng đầu Syria .

 

Đòn tấn công trên của phe nổi dậy đã gây tổn thất nặng nề cho chính quyền của ông Assad khi có nhiều quan chức an ninh hàng đầu thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trợ lý Phó Tổng thống và người anh rể quyền lực của Tổng thống.

 

Ngoài những người thiệt mạng, vụ tấn công còn làm nhiều quan chức an ninh cấp cao khác bị thương như Bộ trưởng Nội vụ, Giám đốc Cơ quan Tình báo và giờ có tin là cả anh trai của Tổng thống Assad.

 

Ngay khi xảy ra vụ tấn công táo tợn vào trung tâm quyền lực của Tổng thống Assad, điều mà nhiều người quan tâm nhất là số phận của nhà lãnh đạo này cũng như những người thân trong gia đình ông. Trong khi ông Assad đã xuất hiện trở lại thì vợ và các con ông vẫn “bặt vô âm tín”. Tin đồn đang dấy lên về việc Đệ nhất phu nhân Asma Assad đã “đào tẩu” sang Nga.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc