(VnMedia) - Mưa lớn kỷ lục trong vòng 61 năm qua đã trút xuống thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) cướp đi sinh mạng của ít nhất 10 người.
Trận mưa bắt đầu lúc 10h sáng ngày 21/7. Cho đến chiều ngày hôm nay (22/7) báo chí Trung Quốc thông báo ít nhất 10 người thiệt mạng tại Bắc Kinh, 14.500 người phải sơ tán khẩn cấp khỏi nơi ở.
Trên đường, cây cối đổ ngổn ngang, các phương tiện giao thông bị nằm kẹt lại trong nước lũ ngập đến thắt lưng. Một người đàn ông đã tử vong vì anh ta không thể thoát khỏi chiếc ô tô bị ngập sâu trong nước lũ.
Nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất là quận Thông Châu, một quận ngoại ô của thủ đô Bắc Kinh, với tổng cộng 4 người tử vong. Hai người chết do bị sập mái nhà, một người khác chết do bị sét đánh và người thứ 4, chỉ huy đồn cảnh sát, chết do dây điện rơi trúng.
104 học sinh cấp 2 và 9 giáo viên hôm nay (22/7) đã bị mắc kẹt lại trường huấn luyện quân sự thuộc quận Phòng Sơn, một quận khác ngoại thành Bắc Kinh. Theo Tân Hoa xã hiện các em học sinh và thầy cô đều an toàn và được cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống.
Mưa lớn cũng gây sạt lở đất tại nhiều nơi như Tứ Xuyên và Sơn Tây cướp đi sinh mạng của khoảng 10 người.
Các chuyến bay nội địa và quốc tế đều đồng loạt bị hoãn lại do tình hình thời tiết xấu. “Hơn 80.000 hành khách đã bị kẹt lại sân bay”, thời báo Bắc Kinh cho hay.
Mưa lũ vào mùa này là chuyện bình thường tại Bắc Kinh nhưng mưa lớn như thế này thì khá hiếm. Theo thông tin một quan chức về khí tượng, hôm nay lượng mưa đo được tại quận Phòng Sơn (Bắc Kinh) là 460 mm, vượt ngưỡng kỷ lục năm 1951.
Khánh Chi -
AP, Xinhua
Ý kiến bạn đọc