Máy bay chở khách của Nga mất tích bí ẩn

15:15, 20/07/2012
|

(VnMedia)Chiếc máy bay chở 13 hành khách của Nga đã mất tích một cách đầy bí ẩn suốt một tháng qua sau khi cất cánh từ vùng núi Ural. Mặc dù lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay, chiếc máy bay này vẫn "bặt vô âm tín", tờ Daily Mail của Anh ngày 18/7 đưa tin.

Theo thông tin từ cảnh sát Valery Gorelykh, chiếc máy bay mất tích mang số hiệu AN - 2 biplane thuộc dòng máy bay hai lớp cánh, thuộc sở hữu của công ty địa phương có tên Avi Zov, được dùng chủ yếu để chữa cháy rừng.

Chiếc AN - 2 biplane cất cánh vào một buổi tối cách đây khoảng một tháng từ sân bay Serov (Ural, Nga). Chiếc máy bay chở 13 hành khách bao gồm 1 phi công, 1 cảnh sát trưởng phụ trách giao thông của Serov, các cán bộ khác và người thân của họ.

Đội cứu hộ gồm hơn 2000 người và 14 máy bay đã được huy động để tham gia tìm kiếm chiếc AN - 2 biplane. Đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng vẫn chưa tìm được bất kỳ một dấu vết nào của chiếc máy bay.

Tuần trước, do quá nóng ruột, người nhà những nạn nhân bị mất tích đã viết thư gửi đến Tổng thống Vladimir Putin với mong muốn đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Họ vẫn hi vọng rằng, người thân của họ đang bị kẹt ở đâu đó, không thể liên lạc được về nhà.

Do địa hình nơi đây bao bọc bởi đồi núi hiểm trở và những cánh rừng rậm rạp nên việc tìm kiếm là hết sức khó khăn. Ít nhất 25 nhân viên cứu hộ đã bị côn trừng tấn công, một người suýt nữa thì chết đuối trong đầm lầy.

“Mặc dù hầu hết các nhân viên cứu hộ đều bị thương nhưng chúng tôi sẽ vẫn quyết tâm tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Tôi cho rằng rất có thể các nạn nhân vẫn còn sống sót”, ông Andrei Zalensky, Bộ trưởng Bộ Các Tình huống khẩn cấp khu vực Nga, cho biết.


Khánh Chi - (theo DM)

Ý kiến bạn đọc